Báo chí có vẻ lạm dụng từ ngữ quá! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
Các bạn xem hình dưới đây:

Baochi.jpg



Thực ra những chỗ này chỉ là giải trí thuần tuý, chỉ mấy kẻ đú đởn, vô học hay lưu manh vào đó "thể hiện mình" bằng 3 cái trò vớ vẩn. Còn những người khác vào đó chỉ để nghe nhạc mạnh, dancing cũng bị quy vào "chơi bời"... à? Mà mới chỉ 23h00.
Mà báo chí có vẻ lạm dụng từ ngữ quá! "ăn chơi" rồi "thác loạn", "trác táng"... nghe ghê ghê!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi, không chỉ là báo chí đâu bác à..
Hôm trước tôi chat với một cô bé 20 tuổi, rất đàng hoàng à nghen, xưng hô chú cháu nghiêm túc. Thế mà khi tôi hỏi có thể cho tôi gặp để xem thử khuôn mặt của cô bé ở ngoài đời có giống cái hình trên atavar của cô bé không, tôi nhận được câu trả lời là: "Sao chú có gia đình rồi mà ăn chơi trác tráng vậy"... Tôi hơi bực, hỏi lại tại sao nói thế, cô bé trả lời rằng (sau khi xin lỗi): "Cái kiểu nói của thế hệ 9X là vậy, phải nói vậy nghe nó mới..."
Hic, từ hôm đó đến giờ, đành unvisible permanent với cô bé luôn, sợ quá !!!
 
Không so sánh được đâu bác ơi.

Một bên là cô bé 9X, một bên là cả tập thể có chuyên môn, trình độ khoa học. Cô bé 9X có thể bỏ qua vì chắc cũng chẳng hiểu gì khái niệm về từ đó, nhưng cả 1 tập thể thì không ổn 1 chút nào.
Mà lại phơi lên cho toàn dân thưởng thức "văn hóa chữ nghĩa" nữa chứ!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom