Bác nào "khổ" thì vào đây kêu đi!!!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,199
Được thích
24,658
Nếu bạn giỏi Excel, đừng khoe với ai, không thì khổ lắm!!! :P

Đó là lời của một "chuyên gia Excel".

Khi bắt đầu công việc mới tại một công ty bảo hiểm lớn, Anand Kalelkar ngay lập tức được các đồng nghiệp chào đón qua email, tin nhắn. Thậm chí, họ vồn vã giới thiệu bản thân họ với Kalelkar trong căng-tin.

Kalelkar được chào đón nồng nhiệt bởi anh là một chuyên gia Excel. Bằng cách nào đó, nhiều đồng nghiệp mới của Kalelkar biết rằng ông rất giỏi Microsoft Excel và họ ngay lập tức làm quen để sau này tiện nhờ vả ông chỉnh sửa, sắp xếp những bảng tính sai sót, lộn xộn và các bảng tổng hợp không chính xác của họ.

Mọi người thường đến bên cạnh và nói với tôi rằng: Này, tôi nghe nói anh là chuyên gia Excel", ông Kalelkar, nhà tư vấn 37 tuổi của hãng Oak Brook chia sẻ. Và ông cũng ngay lập tức trở nên cảnh giác với đồng nghiệp mới và khuyên những người nhờ vả ông rằng: "Đừng hỏi tôi, hãy Google trước đi đã".

Để tránh bị nhờ vả quá nhiều tại công sở, các chuyên gia Excel đang có xu hướng hạ thấp khả năng của mình trong hồ sơ xin việc. Kể từ khi được Microsoft trình làng vào năm 1985 đến nay, Excel đã có hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó đơn giản hóa vô số công việc văn phòng mà trước đó các nhân viên phải vất vả thực hiện bằng tay hoặc bằng các công cụ máy tính thô sơ. Excel tinh giản công việc của những người phải cân bằng ngân sách, vẽ biểu đồ/đồ thị hoặc tính toán thu nhập của doanh nghiệp. Một chuyên gia Excel có thể dễ dàng tính toán và theo dõi mức lương, chi phí dành cho hàng nghìn nhân viên.

Nhưng đồng thời, Excel cũng khiến đời sống văn phòng của những chuyên gia Excel như Kalelkar trở nên phức tạp hơn. Thông thường, khi giúp đỡ ai đó chỉnh sửa bảng tính, các chuyên gia Excel sẽ phải đối mặt với một mớ hỗn độn các công thức sai, số liệu lệch lạc...

"Nếu ai đó nhờ bạn giúp họ chỉnh lại vài sheet Excel thì hãy chạy ngay đi", Andrew Althouse, nhà thống kê 32 tuổi của Đại học Pittsburgh chia sẻ. "Ngoài ra, nếu gặp trường hợp cực đoan, bạn nên cung cấp số điện thoại giả, một cái tên giả hoặc giả chết...".

Bởi vài sheet Excel mà họ nói, trong trường hợp mà Althouse gặp gần nhất, chứa tới 400 cột mỗi sheet và chứa đựng trong đó hàng loạt câu lệnh không khớp và các công thức không đáng có. Và vài sheet ấy có thể khiến bạn mất vài tuần để tinh chỉnh.

"Nhận giúp đỡ họ sẽ khiến bạn tốn rất nhiều thời gian", Althouse nói. Ông cho rằng các chuyên gia Excel nên tìm hiểu xem những gì đang chờ đợi họ trước khi đưa tay ra "cứu giúp" mọi người.

Một phát ngôn viên của Microsoft cũng vừa tuyên bố rằng Excel mới được bổ sung các tính năng trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới cho tất cả người dùng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết các vấn đề khẩn cấp liên quan tới Excel, John Mechalas quyết định cần phải giữ bí mật về khả năng sử dụng Excel thuần thục của mình.

"Thường thì mọi chuyện bắt đầu bằng một tin nhắn hoặc email nhóm với nội dung: "Có ai giỏi Excel không nhỉ?", ông Mechalas, kỹ sư phần mềm 48 tuổi của Intel chia sẻ. "Họ thường nói rằng, chỉ có một chút việc cần thôi ý mà, nhanh lắm. Nhưng khi tôi xem kỹ thì nó chẳng dễ dàng chút nào".

Những lúc ấy, Mechalas thường im lặng cho tới khi có một vấn đề thực sự khẩn cấp, đúng chuyên môn của ông. Tuy nhiên, đầu tuần này Mechalas đã không thể nhịn được khi nhìn vào một bảng tính Excel quá tệ hại trong một buổi thuyết trình. "Hãy tới gặp tôi, tôi sẽ giúp anh sửa cái bảng tính tệ hại này", Mechalas nói với anh chàng đồng nghiệp.

"Tôi là một người vị tha nhưng công việc của tôi không phải là giải cứu thế giới", Mechalas nói.

Colin McIllece, một nhà phân tích mua sắm 36 tuổi tại New York, cho biết Excel có rất nhiều ưu điểm. "Nó giống như một phù thủy vậy", ông nói. "Khi bạn tạo một bảng tính cho việc gì đó chẳng khác nào bạn đang làm phép". Ông McIllece cũng kể lại một trải nghiệm thảm họa khi giúp đồng nghiệp một vấn đề liên quan tới Excel. Anh chàng đồng nghiệp đưa cho McIllece một mớ thư mục hỗn độn trong đó chứa các bảng tính đầy dấu "#", dấu hiệu của lỗi Excel.

Và giống như Kalelkar, giờ đây McIllece thường khuyên đồng nghiệp nên hỏi Google chứ đừng tìm ông làm gì. Ngay cả những chuyên gia Excel cũng có những lúc phải nhờ tới Google. Những ai tiếp tục nhờ vả làm phiền sẽ bị McIllece bỏ qua tin nhắn.

"Là một chuyên gia Excel, bạn trở thành người không thể thiếu trong công sở nhưng cũng là con dao hai lưỡi", McIllece nói.

Jen Lipschitz, nhà phân tích dữ liệu và quản lý dự án 32 tuổi tại Quincy, chia sẻ rằng các đồng nghiệp thường xuyên tìm tới cô hoặc những nhân sự khác trong bộ phận của cô để nhờ vả các vấn đề về Excel.

"Mọi người hay giới thiệu tôi với nhau rằng: "Đây là Jen, cô ấy làm ở một bộ phận toàn người thông minh, giỏi Excel"", bà Lipschitz nói. "Nếu họ không thể tìm ra lý do tại sao các bảng tính lại chứa đầy dữ liệu kỳ lạ, họ thường bảo nhau xuống tìm Jen dưới đại sảnh".

Bà Lipschitz cũng có một giải pháp để đối phó: "Thường thì tôi cứ đứng yên đó nghe họ giải thích", bà nói. "Và họ thường tự tìm ra vấn đề khi cố gắng giải thích cho tôi hiểu".

Bà tin rằng một vài người bị choáng ngợp bởi các khả năng của Excel, một công cụ vừa đơn giản vừa phức tạp tới mức loạn óc. "Mọi người bị ám ảnh rằng Excel có thể làm được rất nhiều điều nhưng họ lại quên rằng cần phải thành thục nó trước đã".

 
Hên quá, trong thời gian công tác không ai biết anh biết Excel nên chẳng ai làm phiền.
Bây giờ nghĩ hưu lại bị quấy rối nên ăn không ngon, ngũ không yên, có hôm xỉn quá mắt nhắm mắt mở anh em lại réo vào giúp (khổ ơi là khổ).
 
Khổ hay vui là do tự tâm mình mà ra thôi. Giúp được thì cũng nên giúp miễn là mình thích. Biết đâu làm phúc rồi có cơ may trúng số, trúng đề hoặc đỏ tình đỏ bạc. Than thở chi ta...
 
Hên quá, trong thời gian công tác không ai biết anh biết Excel nên chẳng ai làm phiền.
Bây giờ nghĩ hưu lại bị quấy rối nên ăn không ngon, ngũ không yên, có hôm xỉn quá mắt nhắm mắt mở anh em lại réo vào giúp (khổ ơi là khổ).

"Khổ" vì bác đã thay đổi được cách nhìn với ông tin học không chuyên trong khi đã có hẳn bộ phận CNTT! :p
 
Anh Hướng nêu vấn đề hay nhưng nhạy cảm. Em ít tuổi hơn, nhưng phải nói rằng một, hai bạn trẻ hơn em sẵn sàng chỉ cần một, hai câu ... là các bạn ấy xấn tới và làm được. Đó là niềm vui, động viên em tìm hiểu điều mình chưa biết (nhiều lúc nản lắm GPE ah, nhìn bảng tính chán phải biết). Và các Thầy, các ACE trên GPE đã và đang mang lại nguồn kiến thức rất Việt Nam về Excel. Em thấy nhiều cảm hứng, nhiệt huyết và vô tư với kiến thức trên GPE. Một diễn đàn hoạt động được rộng khắp trên 3 miền Bắc, Trung, Nam và với riêng em "sướng" với sự trợ giúp của GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Nếu bạn giỏi Excel, đừng khoe với ai, không thì khổ lắm"
Cái đó thì chưa thử nên chưa biết. Nhưng giỏi Word thì còn khổ hơn. Nhìn người khác gõ văn bản mà muốn phát khóc.
 
Anh Hướng nêu vấn đề hay nhưng nhạy cảm. Em ít tuổi hơn, nhưng phải nói rằng một, hai bạn trẻ hơn em sẵn sàng chỉ cần một, hai câu ... là các bạn ấy xấn tới và làm được. Đó là niềm vui, động viên em tìm hiểu điều mình chưa biết (nhiều lúc nản lắm GPE ah, nhìn bảng tính chán phải biết). Và các Thầy, các ACE trên GPE đã và đang mang lại nguồn kiến thức rất Việt Nam về Excel. Em thấy nhiều cảm hứng, nhiệt huyết và vô tư với kiến thức trên GPE. Một diễn đàn hoạt động được rộng khắp trên 3 miền Bắc, Trung, Nam và với riêng em "sướng" với sự trợ giúp của GPE.

Vô tình đọc trong link trong FB GPE nên tôi copy ra, coi là fun thôi! :)
 
Sự nhiệt tình ban đầu bị chuyển thành "không thân thiện, khó tính, kênh kiệu ... bla bla" sau 1 vài lần giúp đỡ! Bài viết quả chí lý!!!
 
Cùng 1 hàng hóa, bên XNK đặt tên mã 1 kiểu, bên phòng vật tư đặt tên 1 kiểu, bên kế toán đặt tên 1 kiểu, bộ phận kho đặt tên 1 kiểu.
Đến tay 1 người mới vào công ty. Quay qua mất 3 tháng mới làm được mã chung cho toàn bộ các phòng ban. Nêu ra trong cuộc họp tất cả các phòng đều không đồng ý gộp 1 mã chung. Vậy là người dù có biết excel cuối cùng cũng chịu bó tay với toàn bộ công ty.
 
Cùng 1 hàng hóa, bên XNK đặt tên mã 1 kiểu, bên phòng vật tư đặt tên 1 kiểu, bên kế toán đặt tên 1 kiểu, bộ phận kho đặt tên 1 kiểu.
Đến tay 1 người mới vào công ty. Quay qua mất 3 tháng mới làm được mã chung cho toàn bộ các phòng ban. Nêu ra trong cuộc họp tất cả các phòng đều không đồng ý gộp 1 mã chung. Vậy là người dù có biết excel cuối cùng cũng chịu bó tay với toàn bộ công ty.
Cái này liên quan gì đến biết hay không biết Excel?
Tùy theo vấn đề mà người giải quyết cần trình độ hiểu biết về CSDL LH hay CSDL Rời Rạc.
 
Cùng 1 hàng hóa, bên XNK đặt tên mã 1 kiểu, bên phòng vật tư đặt tên 1 kiểu, bên kế toán đặt tên 1 kiểu, bộ phận kho đặt tên 1 kiểu.
Đến tay 1 người mới vào công ty. Quay qua mất 3 tháng mới làm được mã chung cho toàn bộ các phòng ban. Nêu ra trong cuộc họp tất cả các phòng đều không đồng ý gộp 1 mã chung. Vậy là người dù có biết excel cuối cùng cũng chịu bó tay với toàn bộ công ty.
Kiểu VN nó vậy í mà!
Các đơn vị thì "Thông minh", chỉ sếp CQ là ngu thôi.
Hiễn nhiên 1 điều là Ngu đủ thứ mới được lên làm Sếp đó nha, không cứ gì Excel!
 
Kiểu VN nó vậy í mà!
Các đơn vị thì "Thông minh", chỉ sếp CQ là ngu thôi.
Hiễn nhiên 1 điều là Ngu đủ thứ mới được lên làm Sếp đó nha, không cứ gì Excel!
Sếp nó không ngu như mình tưởng đâu anh ơi, lúc nào nó cũng có 1 câu thần chú giống như của Alibaba, thế này:
Sống chết mặt bây, tiền thầy bỏ túi.
Trước đây tôi cũng đã từng nêu, tôi có những ứng dụng miễn phí nhưng không dùng mà chỉ thích dùng những phần mềm có phí ????? (liên hệ đến câu trên).
Đôi khi phần mềm không đáp ứng được yêu cầu thực tế về tổng hợp, báo cáo, nên thỉnh thoảng lại thấy các thành viên đưa File Excel (xuất từ phần mềm) nhờ sự trợ giúp của diễn đàn, chỉ khổ nhất là những thành viên nhiệt tình bỏ công sức ra nghiên cứu, giúp đỡ, đôi khi không nhận được sự cám ơn mà còn bị họ mắng mõ thậm tệ.
Trước đây tôi bị hoài nên giảm sự nhiệt tình, bây giờ gặp lại những Nick đó là tôi chạy mất dép (nếu không lại mang họa vào thân). Cụ thể có một Nick với Avata (hình phật) luôn miệng chuyên bán phần mềm mà suốt ngày cứ vào diễn đàn hỏi mãi.
........................................................................
Còn nhiều vấn đề khác nữa mà tôi không tiện nói ra.
 
Sếp nó không ngu như mình tưởng đâu anh ơi, lúc nào nó cũng có 1 câu thần chú giống như của Alibaba, thế này:
Sống chết mặt bây, tiền thầy bỏ túi.
Trước đây tôi cũng đã từng nêu, tôi có những ứng dụng miễn phí nhưng không dùng mà chỉ thích dùng những phần mềm có phí ????? (liên hệ đến câu trên).
Đôi khi phần mềm không đáp ứng được yêu cầu thực tế về tổng hợp, báo cáo, nên thỉnh thoảng lại thấy các thành viên đưa File Excel (xuất từ phần mềm) nhờ sự trợ giúp của diễn đàn, chỉ khổ nhất là những thành viên nhiệt tình bỏ công sức ra nghiên cứu, giúp đỡ, đôi khi không nhận được sự cám ơn mà còn bị họ mắng mõ thậm tệ.
Trước đây tôi bị hoài nên giảm sự nhiệt tình, bây giờ gặp lại những Nick đó là tôi chạy mất dép (nếu không lại mang họa vào thân). Cụ thể có một Nick với Avata (hình phật) luôn miệng chuyên bán phần mềm mà suốt ngày cứ vào diễn đàn hỏi mãi.
........................................................................
Còn nhiều vấn đề khác nữa mà tôi không tiện nói ra.

Cái tô màu em hiểu, những tính năng của pm chưa chắc đã dùng mấy. Nhưng hợp đồng nó liên quan đến chia phần A, B, C... gì đó nên Sếp không thích những cái free là phải :)
 
Kiểu VN nó vậy í mà!
Các đơn vị thì "Thông minh", chỉ sếp CQ là ngu thôi.
Hiễn nhiên 1 điều là Ngu đủ thứ mới được lên làm Sếp đó nha, không cứ gì Excel!
Cái chỗ đỏ đỏ thì tôi đồng ý. Có thể không cả hai tay nhưng ít nhất cũng một tay.
Ở đâu cũng có tranh giành quyền lợi. Nếu bạn giỏi Excel, khong có nghĩa là các trường phòng sẽ nghe lời bạn. Ngược lại, chính họ sẽ e dè khi tiếp xúc với bất cứ điều gì mới lạ từ bạn.
Cái kỹ năng làm việc nó không khó ở chỗ thông hiểu về kỹ thuật (CNTT). Cái nghệ thuật nằm ở chỗ làm thế nào bạn truyền đạt được cho các phòng ban khác rằng "tôi muốn nâng cao trình độ CNTT của cơ quan vì mục đích chung, không phải để chứng tỏ tài năng của cá nhân tôi"
Nếu tôi là trưởng phòng, tôi chỉ muốn nâng cao công nghệ ở mức mà tôi có thể kiểm soát được (*). Nên nhớ là một ý kiến cải tiến nếu thành công thì các trưởng phòng hưởng không bao nhiêu. Ngược lại, nếu thất bại thì họ chịu rất nhiều thiệt thòi.
Vì thế, gặp người quá giỏi về công nghệ thì tôi (trưởng phòng) luôn luôn dè dặt (**)

(*) Tôi vẫn thường nói: sử dụng công thức phức tạp, VBA chạy ầm ầm chỉ có lợi cho cá nhân chứ không hẳn là điều tốt cho tập thể. Nhiệm vụ của trưởng phòng là kiểm soát. Chả nhẽ mỗi ngày tôi gọi một mớ nhân viên lên giải thích những cách làm "cải tiến" của họ à? Hay là nếu sếp (GĐ) hỏi tới thì tôi nói: "em chả biết lính nó làm ra sao, thấy công việc chạy ào ào là em mãn nguyện rồi."

(**) Ở diễn đàn này, thỉnh thoảng vẫn gặp người thảy vào nguyên một cái file tính toán hoành tráng và nói: "anh/chị làm trước đây để lại cái file này...". Rất may cho những người này là các file đó không có kèm mấy con bọ chọt vào hệ thống - chôm tài liệu chẳng hạn...

Túm lại: ở đây quý vị chỉ nói về công nghệ cho nên quá sức đơn giản. Trên thực tế, vấn đề quản trị phức tạp hơn nhiều.
 
Mấy ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca ... Đã nói đời là bể khổ rồi mà ....?!
đời này kiếp này có ai thoát được bể khổ mô ... -0-0-0-===\.
 
Trở lại vấn đề chính, bài #1:

Thực tế trên đời có chán vạn người muốn được "khổ" như thế lắm, nhưng có được đâu.
Điển hình là chính bản thân tôi đây. Nhiều lúc khoe tùm lum lên, thiên hạ chửi thì nhiều chứ kẻ đến "làm khổ" có mấy mống?
 
Mừng là mình chả có cái gì để khoe. Hôm trước có đứa trong phòng hỏi code để lookup image, thực sự không biết và lắc đầu, chả ai tin.
 
Mừng là mình chả có cái gì để khoe. Hôm trước có đứa trong phòng hỏi code để lookup image, thực sự không biết và lắc đầu, chả ai tin.
Không ai tin thì đỡ khổ chứ sao.
Nếu nó tin mà đang lúc ngũ hay đang lúc ....thì hỏng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom