Gần hai tháng nay bà ngoại nằm viện vì tai biến mạch máu não, chuyển viện một lần do tắc tĩnh mạch, tiêm, truyền không biết bao nhiêu loại thuốc. Mẹ tôi đêm nào cũng túc trực trong viện, ngủ không ngon giấc, lo lắng cho bà.
Mấy ngày nay, cậu con trai gần hai tuổi hình như mọc răng hàm, đêm ngủ cũng chằn chọc.
Gần 10 năm đi làm, bon chen với cuộc sống kiếm tiền và nhiều thứ khác nữa...thinh thoảng đầu óc ong ong vì toan tính ủ mưu
Rốt cục.. cuộc sống quan trọng là gì. Có lẽ 2 chữ BÌNH AN.. Bình An trong suy nghĩ, Bình An trong công việc, Bình An trong từng giấc ngủ... THẾ THÔI.
Còn theo các bạn thì sao? Cái gì quan trọng nhất?
P/s: Báo lớn đang đổ về miền Bắc, cầu mong BÌNH AN cho những khu vực bị ảnh hưởng.
Mấy ngày nay, cậu con trai gần hai tuổi hình như mọc răng hàm, đêm ngủ cũng chằn chọc.
Gần 10 năm đi làm, bon chen với cuộc sống kiếm tiền và nhiều thứ khác nữa...thinh thoảng đầu óc ong ong vì toan tính ủ mưu

Rốt cục.. cuộc sống quan trọng là gì. Có lẽ 2 chữ BÌNH AN.. Bình An trong suy nghĩ, Bình An trong công việc, Bình An trong từng giấc ngủ... THẾ THÔI.
Còn theo các bạn thì sao? Cái gì quan trọng nhất?
P/s: Báo lớn đang đổ về miền Bắc, cầu mong BÌNH AN cho những khu vực bị ảnh hưởng.