Điềm lành hay xấu khi mắt trái giựt hoài - Hay là triệu chứng của bệnh ? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Mấy ngày qua, mình có triệu chứng mắt trái thỉnh thoảng cứ bị giựt hoài. Thật sự lo quá, không biết điềm lành hay xấu sẽ đến với mình đây. Đi đâu cũng không dám đi một mình cả. Ngay cả đăng nhập vào diễn đàn rồi cũng tần ngần đứng đó, không dám động tĩnh gì hết. Đành mạo muội, viết bài này nhờ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý của GPE cho 1 lời khuyên để già gân yên tâm. (Chĩ y bác sĩ, chuyên gia của GPE thôi nhe - bác sĩ bên ngoải không đủ tiền trả)

2cf24f6b712afb3b75e7f0aft5.gif
| + Vậy có nên đi đâu một mình không ? Hay đi phải có người cùng đi chung ? + Nằm ở nhà mãi chuyện xui, tai họa cũng ập tới thì sao ? + Đây có phải triệu chứng căn bệnh DTOB chăng ? (DTOB viết sao đọc vậy - Tiếng Anh - Nghĩa tiếng Việt : Đoàn Tụ Ông Bà )



Thân ái
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác đúng đó! Theo "Trạch Cát" nói rằng đa phần nháy mắt trái là điều dữ, nháy mắt phải là điều tốt. Để em gửi bác phải này xem nó có đúng không nhé! File: http://www.mediafire.com/?k1nmlwytgzo Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mắt giựt là do nhìn quá (tập trung cao) nên nó bị thôi Bác ạ, lo lắng quá làm lòi xui ra đó Bác (do cứ lo sợ nên hay mất tập trung xung quanh). Bác cứ vui vẻ nhé, rãnh rỗi thì hai tay để trên gò má xoa đều và vuốt quanh vùng mắt (như mấy chị em đi mat xa mặt), thế là ổn Bác ạ.

Chúc Bác vui khỏe thật nhiều.
 
Máy mắt trái : Ngày Tý phối hợp với giờ tý - có rượu thịt + có quý nhân mang tiền đến. Cái này coi được đấy.
Mấy lão già chết tiệt (BNTT, ptm0412, Lệnh Hồ đại Hiệp,....) đi đâu hết rùi, cứ vào xem bài, đứng nhìn chả tư vấn hoặc 1 lời an ủi, động viên sẻ chia gì cả. Hụ hụ. Đang lo thấy mồ nè

@ Po_Pikachu : thân mến, bạn gởi vào địa chỉ mail cho mình các files tương tự như thế nhe.
Vào mỗi đầu năm, xuân đến; mình và bác Lê Văn Duyệt thường ngồi tại Lăng Ông để xủi quẻ cho các cô đi hái lộc đầu năm. Tiền bản quyền xin được miễn thanh toán.

Đây là cụ đồ Lê Văn Duyệt - VBA của nhà GPE mình. Ngồi chòm hỏm, tay đang múa máy viết chữ "THÀNH" chúc mọi người

cudoxuanys6.jpg


Còn đây cụ KTGG cùng Tỷ Tỳ Ngọc Mai hoa hậu của "GPE" (ngocmai_pretty), chúc mọi nhà : "AN KHANG - THỊNH VƯỢNG"

2395337864_0374605f37.jpg


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xem thì xem thôi chứ người ta có câu: "Là quạ thì không phải phước Mà là phước thì chắc chắng được hưởng" Vậy khỏi lo nữa! Bác ha. Cứ vô đi. Có 1 câu chuyện nhỏ như vầy: Có 1 ông bạn rất tin dị đoạn. Ông ta luôn xem thầy bói cho tất cả mọi việc mà mình định làm. Ông ta còn mua cả 1 ông về nhà mà xem cho mình. Thế rồi vào 1 ngày số đã tận. Thầy bói bảo rằng: -Bao nhiêu năm tôi xem cho ông, ông tốn cũng không ít tiền nhưng e rằng tôi sẽ không còn được ông cho tiền nữa rồi. Ông ta liền hỏi: -Sao vậy? Quẻ nói sao? Thầy bói thở dài và đáp: -Khoảng 4h chiều nay ông sẽ bị xe tông chết! Ông ta liền bật ngửa cả người. Mặt mài tái mét. Ông bảo: -Từ trước đến nay ông luôn bói đúng cho tôi sao nay lại bói sai hay sao vậy? Tôi đang sống sờ sờ ở nhà này làm sao mà xe tông được. Và thế là ông ta quyết định ngồi lỳ ở nhà. Nhưng ông ta vẫn không yên tâm, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Rồi gần tới 4 giờ. Ông ta quyết định: -Mình không thể ngồi nhà được. Vì nhà nằm trên đất nếu đúng vậy thì bất kể lúc nào cũng có thể có xe hàng chạy thẳng vào nhà và đâm chết mình. Vậy không được? Mình phải xuống sông thôi! Vì nếu xuống sông rồi thì xe có vượt hàng rào thì mình cũng thấy mà nhảy ngay xuống sông. Thế là thoát. Rồi ông ta quết định gọi đò đi trên sông. Ông bảo chủ đò cứ chở tôi trên sông đến hết 5 giờ luôn. Nghĩ rằng mình đã an toàn, ông ta cứ ung dung đi dạo trên sông ngắm cảnh. Rồi thời gian đã điểm. Vào lúc 4h30'. Ông ta đang bên dưới 1 cây cầu, vừa ló ra được 1 chút thì có 1 chiếc xe tải chở hàng lớn trượt bánh do việc gì đó không biết đã đâm ngay vào chiếc thuyền làm ông ta chết tươi! Vậy là ông thầy bói đã nói đúng. Mặt dù bạn biết trước nhưng bạn có né được không? Vẫn còn tùy đúng không? Vậy bạn còn suy nghĩ làm gì cứ để nó đến rồi cùng suy nghĩ cách giải quyết thôi. Điềm báo chỉ là tin tức mà thôi. Mà tin tức luôn nói thật và bạn không thể thay đổi được nó đâu. Chúc vui. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có người thường khuyên em rằng trong đời chớ đi xem bói xem tướng chi .(Trừ khi đi xem ngày cưới hi hi).
Mang nổi lo vào người ,nếu tốt thì không sao ,nhưng không tốt thì lo ,thành ra sống trong lo âu chẳng ngon lành gì .cái gì đến thì đến .
Ai biết hôm qua anh nhìn nghiên nên hôm nay nó nháy nháy vậy chứ gì hi hi}}}}}
 
Em không rành cái vụ bói toán, nhưng theo kinh nghiệm chinh chiến của em thì việc mắt trái giựt như vậy là do nồng độ bia trong máu quá thấp, kèm theo triệu chứng thiếu đạm! cần phải bổ sung thêm bia và đạm (thịt) bác à!:-=
 
Nói như bác là rơi vào hao tài tốn của vì nhậu 1 mình đâu có vui đúng không?:-= Vật "Trạch Cát" nói đúng rồi: Mắt trái xui hơn mắt phải đó :-=:-=:-= Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai dza... anh hãy yên chí... vì những lý do sau đây:
- Nếu tin là SỐ TRỜI thì nên biết rằng TRỜI KÊU AI NẤY DẠ... Ta làm sao CHỐNG ---> Vậy cần gì LO ---> Chuyện gì đến sẽ đến (ngồi trong nhà có khi máy bay nó vẩn... đụng như thường)
- Nếu không tin... mà LO thì ... Ẹc.. Ẹc... hơi.. lảng nhách
 
Mọi người đừng an ủi lão già gân đó nữa, tại lão suốt ngày ngồi ngó cái cô nương này không chớp đó mà. Có khi ngày mai giựt luôn mắt còn lại luôn đó.

2cf24f6b712afb3b75e7f0aft5.gif
 
Oh! trình độ về đồ hoạ của bác KTGG siêu nhỉ , ít nhất cũng phải 2,3 năm trong nghề !
Em vuốt đuôi theo bác Ptm , mắt trái giựt ,mắt phải giựt không có gì phải LO , chỉ sợ ..... không giựt nữa mới LO .
Gặp anh em đi là hết bệnh ngay ấy mà .

p/s : em đã né rồi mà bác NDU lại dịch ra rõ thế !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Oh! trình độ về đồ hoạ của bác KTGG siêu nhỉ , ít nhất cũng phải 2,3 năm trong nghề !
Em vuốt đuôi theo bác Ptm , mắt trái giựt ,mắt phải giựt không có gì phải LO , chỉ sợ ..... không giựt nữa mới LO .
Gặp anh em đi là hết bệnh ngay ấy mà .
Bác ơi... Em thì nghĩ khác
Mắt trái, mắt phải có giật hay thậm chí không giật tí nào cũng không có gì đáng lo ---> Cái "chổ" lý ra nó phải "giật giật" mà bây giờ nó "im" thì mới LO chứ
Ẹc... Ẹc...
 
Po_Pikachu ơi cho mình hỏi tí:
- Con Quạ thì mình biết rồi
- Còn con Phước ??? ---> chưa từng nghe qua
Hỏng biết nó... mấy chân nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
Hehe, bó tay Po_Pikachu.
Câu này đúng ra phải là "Là Họa thì không phải phước".

Còn "con Phước" có thể hiểu là "Con nhỏ đó tên Phước" hoặc "nó là con của nhỏ Phước" và không xấu như "Quạ". Ẹc ẹc.....
 
Trời ơi! Em đã nháy mắt cả hai bên rồi mà hai bác này chẳng hiểu gì hết trọi à! Thiệt là bó tay hai bác luôn. Câu này là câu láy ngược và đã có chú thích sai ở chữ "Quạ" rồi mà lại không thấy sao mà phải bình luận lung tung cả lên vậy! Thôi được để em viết nguyên văn ra nha: "Là phước thì không phải họa Là họa thì tránh không khỏi!" Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố ai làm được như con nhỏ này:

2cf24f6b712afb3b75e7f0aft5.gif


Bắt chước nó chừng 5 phút là đã xái càng cổ, hết đường online....
 
Ẹc...ẹc....:-= Bác rãnh quá! Tự nhiên bắt chước con gái làm duyên à!@$@!^% Thiệt hết thuốc với bác luôn.!&&&%$R Botay..com..org...v.v.. Cái đó phải để dành sân cho mấy em đó điệu chứ! Anh hai tụi mình mà giành mấy cái vụ này thì nguy đó bác ơi! hiiiii Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À, biết rồi: "Con gái nói nhớ là quên, con gái nói quên là nhớ đó, con gái nói 1 là 2, con gái nói 2 là 1. Đừng nghe những gì con gái nói! (2) Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là quên đường về. Đừng nghe những gì con gái nói! (2) Anh em ơi đừng nghe nha, nhất là bé nhiều chiện (benhiuchien) nói đó!" Hhi...iih..ihii...iiiiiiiiiiiiiiiiii @G2: Em gửi cho mọi người đọc luôn chứ! Gửi cho bác không thì có người quánh em đó! Đây là Trạch Cát bổ sung nè bác ơi! File: http://www.mediafire.com/?zijlbjzdrn1 Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À, biết rồi:
"Con gái nói nhớ là quên, con gái nói quên là nhớ đó, con gái nói 1 là 2, con gái nói 2 là 1.
Đừng nghe những gì con gái nói! (2)
Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là quên đường về.
Đừng nghe những gì con gái nói! (2)
Anh em ơi đừng nghe nha, nhất là bé nhiều chiện (benhiuchien) nói đó!"
Hhi...iih..ihii...iiiiiiiiiiiiiiiiii

Chú Po ơi, con hỏng hỉu chú nói gì?. Bé nhìu chiện chứ bé đâu có nói xạo đâu mà hỏng nghe bé nói. Tủi thân quá. Hu hu hu....:.,:.,:.,:.,
 
Bác ơi, làm được có thưởng hem bác?. -\\/. @chú Po: cái này hổng phải địu mà là đang dụ "quýnh phù mỏ" đó. ###@#!
"Làm được" tất nhiên có thưởng rồi! Còn "hổng phải địu" mà {dụ "quýnh phù mỏ"} thì hổng xạo thì kêu bằng gì đây, bé con!###@#! Anh nói vậy là phải rồi! Bé nào cũng thích "nhỏng nhẻo" hết! ###@#! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"con gái nói có là không
Nói đi là ở, lấy chồng là đi tu"
 
Huynh Gân à, huynh đừng xem hình cô nương đó nữa mà giựt giựt con mắt, huynh nhìn hình mấy cháu nhà mình nè:

Bé nhiuchien:

benhiuchienbig.gif

Bé Tí Xíu:

Betixiubig.gif
 
"Làm được" tất nhiên có thưởng rồi!
Còn "hổng phải địu" mà {dụ "quýnh phù mỏ"} thì hổng xạo thì kêu bằng gì đây, bé con!###@#!
Anh nói vậy là phải rồi! Bé nào cũng thích "nhỏng nhẻo" hết! ###@#!
Thân.

{dụ "quýnh phù mỏ"}<--hổng phải dụ. Cái hình đó nghĩa là như dzị nè:

Hoàng tử: "Bé ơi, bé dễ xương quá à. Anh hun miếng nha".

Công Chúa: "Hổng chịu đâu!" (Anh hun em quýnh anh phù mỏ đó!:bleh:)

Tại anh í đòi hun. Chứ hem phải dụ. Phải dzị hem bé tí xíu?. -0-/.Hihi...

Hổng phải bé nào cũng thích nhỏng nhẽo. Phải đổi lại là "anh nào mà hổng thích bé nhỏng nhẽo"./-*+/

@cô ngocmaipretty: cô post hình đó lên, coi chừng có ngày bé tí xíu và bé nhìu chiện cho lão chít tịt nhà cô phù mỏ và bầm mắt đó. %#^#$
 
Bé nhiều chiện ơi! Bé muốn là bé dễ thương thì hãy dễ thương cho trót. Đừng hễ ra là đòi đánh người, đánh người kia. Vậy thì sẽ .... hihiihi.. "Ế" đó... Người ta dễ thương mới có người thương đúng không nè! Mà anh đây cũng đâu phải là "Dê xzòm" đâu mà đòi "đè" ra "hun" chứ! Anh cũng dễ thương lắm mà! Anh thấy người đẹp thì chỉ đi theo hoài thôi! Chứ có giám làm gì đâu. Đó gọi là: "Bị bắt mất hồn rồi chỉ "xin" đi theo xin lại thôi! Mà cô em sao đi nhanh quá không chịu cho anh xin lại vậy....!">
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé nhiều chiện ơi! Bé muốn là bé dễ thương thì hãy dễ thương cho trót. Đừng hễ ra là đòi đánh người, đánh người kia. Vậy thì sẽ .... hihiihi.. "Ế" đó...

Chú Po có biết bé quýnh bằng gì hem mà nói bé hổng dễ thương. Hứ!//**/

Mà anh đây cũng đâu phải là "Dê xzòm" đâu mà đòi "đè" ra "hun" chứ! Anh cũng dễ thương lắm mà!

Trùi ui, hổng "Dê xòm" mà từ CHÚ --> ANH. Bé sợ quá đi!!!.-\\/.

Mà cô em sao đi nhanh quá không chịu cho anh xin lại vậy....!"><<...,:.,:.,
Đang buồn thúi ruột luôn mà nàng sao cứ làm ngơ. Và lúc đó đã mất hồn rồi nên ngu luôn! Hiiiii:-=
Mà người ngoài không hiểu được ý mình cứ bảo rằng: "Thằng này ngu mà khôn ghê!!"
Hiiii

Bé hổng hiểu đoạn này, chú Po ui???.
 
Po_Pikachu đừng có bắt chước cái cô bé nhìu chiện kia chứ! Có gì "đóng cửa" rồi nói với nhau! :-=
Không lo bác Kế Toán Già Gân hết bệnh "mắt bị giựt" chưa kìa!
 
Từ "Chú" là do bé gọi chứ có phải anh nói đâu! Bé biết anh mấy tuổi không mà gọi chú thế! Thấy bé dễ thương nên tha cho cái tội gọi anh quá già đấy!. Ở trên diễn đàn này anh toàn xưng em (cháu) không hà? Hổng tin thì bé cứ hỏi Hoàng Tử đẹp trai xem. Hoặc vào đây xem tất cả các bài viết của anh là biết liền. Còn câu trên thì nó viết làm sao cứ hiểu vậy là được rồi! Anh không tiện nói tuổi nhưng có thể nói làm nằm trong giới 8X thôi và bảo đảm nhỏ tuổi hơn Hoàng Tử của bé nhiều lắm đó. Chúc bé vui. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Po_Pikachu đừng có bắt chước cái cô bé nhìu chiện kia chứ! Có gì "đóng cửa" rồi nói với nhau! :-= Không lo bác Kế Toán Già Gân hết bệnh "mắt bị giựt" chưa kìa!
Anh đừng lo em có thuốc đặt trị mà! Nhất là bệnh nhiều chiện.:-= @benhiuchien: Thấy mấy bác la rồi đó. Nếu bé còn muốn nói tiếp thì nhắn tin đi nha! Kẻo bị Spam là pan nick luôn đó. Hiii Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Po_Pikachu đừng có bắt chước cái cô bé nhìu chiện kia chứ! Có gì "đóng cửa" rồi nói với nhau! :-=
Không lo bác Kế Toán Già Gân hết bệnh "mắt bị giựt" chưa kìa!

Bé hổng thích "đóng cửa" nói chuyện. Nguy hiểm lém!. --=0. Anh Po_pikachu muốn nói gì thêm với bé thì qua topic này nói chuyện với bé nè.

Bé và anh nói nữa là mod xóa bài đó. -\\/.

@Bác G2: mắt bác đã hết giựt giựt chưa ạ?. Sáng giờ bé vô topic của bác mà hổng hỏi bác được một câu. Bé vô tình quá. Bé xin lỗi bác nha!.%#^#$
 
Ô! Lâu lâu mới vào GPE, hôm nay lại thấy bác Kế Toán Già Gân bệnh à! Bác ráng khỏe lại để còn gân tiếp chứ! Có cần Châu Bá Thông này đem hồng sâm đại tửu ra giúp bác mau hết bệnh không?
 
Mấy ngày qua, mình có triệu chứng mắt trái thỉnh thoảng cứ bị giựt hoài. Thật sự lo quá, không biết điềm lành hay xấu sẽ đến với mình đây. Đi đâu cũng không dám đi một mình cả. Ngay cả đăng nhập vào diễn đàn rồi cũng tần ngần đứng đó, không dám động tĩnh gì hết. Đành mạo muội, viết bài này nhờ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý của GPE cho 1 lời khuyên để già gân yên tâm. (Chĩ y bác sĩ, chuyên gia của GPE thôi nhe - bác sĩ bên ngoải không đủ tiền trả)

2cf24f6b712afb3b75e7f0aft5.gif
|


Thân ái

Theo như bác sỹ nói thì đó là triệu chứng mắt trái bị thiếu máu.
Bình thường thì não bộ sẽ điều khiển (trong vô thức) lượng máu về từng bộ phận, và lượng máu này là cân đối hài hòa.

Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà một số bộ phận thu hút máu về phía mình để tập trung cao độ cho một việc gì đó:-= --> Một số bộ phận khác sẽ bị thiếu máu

Vì vậy, chắc rằng bác đã tập trung máu ở một nơi nào đó, làm cho mắt trái bị thiếu máu dẫn đến . .giựt giựt:-=:-=

Chắc là nhìn cô Lưu Diệc Phi này nhiều quá đâm ra như thế đó. Chết thật:-=:-=

Be be be!!
 
Bình thường thì não bộ sẽ điều khiển (trong vô thức) lượng máu về từng bộ phận, và lượng máu này là cân đối hài hòa.

Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà một số bộ phận thu hút máu về phía mình để tập trung cao độ cho một việc gì đó:-= --> Một số bộ phận khác sẽ bị thiếu máu

Vì vậy, chắc rằng bác đã tập trung máu ở một nơi nào đó, làm cho mắt trái bị thiếu máu dẫn đến . .giựt giựt:-=:-=

Chắc là nhìn cô Lưu Diệc Phi này nhiều quá đâm ra như thế đó. Chết thật:-=:-=

Vụ này Châu Bá Thông đây rất rành, để Châu tại hạ đây truyền cho một ít Dịch Chân Kinh là xong ngay! Có thể điều máu lưu thông như ý muốn! Cái này là học lóm của lão Đông Tà Hoàng Dược Sư đó!
 
Bác có rãnh ghé thăm tieulongnu.duongqua nha!. Phải leo núi giống Bác Hồ ra tù tập leo núi để lấy lại sức khỏe, mắt sẽ hết giựt bác àh vì mệt quá đến nơi ngủ mất tiêu rồi mắt có mở đâu mà giựt--=----=--
 
1. Bác vào trang này: http://www.xemtuong.net/ coi ông trời cho mình thọ được bao nhiêu lâu nữa.:-=. Bác nhớ coi tử vi cho mấy "cụ" của GPE nữa nhé

2. Hiện tượng và cách chữa: Các bệnh về mắt

Chứng giật mí mắt (eyelid myokymia) thường chi phối mí mắt duới và ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến thị giác. Khi co giật mạnh thì có thể làm xê dịch tròng mắt. Chứng giật mí mắt thường giới hạn vào mí mắt và không có nguyên nhân rõ rệt, và có thể tự nhiên khỏi, không cần chữa trị. Lấy tay kéo nhẹ mí mắt có thể làm giảm chứng co giật. Chứng này có thể kéo dài vài tuần hay vài tháng, thường xảy ra khi mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, hoặc khi dùng nhiều cà-phê hay rượu.

Nếu chứng co giật gây khó chịu th ì có thể dùng thuốc Botox tiêm vào mí mắt đế làm liệt bắp cơ mí mắt. Nếu thuốc quá mạnh thì có thể là xệ mi mắt. Thuốc này chỉ tác dụng trong vài tháng, nếu cần phải được tiêm lại. Thường thì không cần đến phương pháp này.

Nếu chứng co giật lan đến các bắp cơ khác trên mặt (như bệnh co giật toàn bộ mí mắt/blepharospam; bệnh co giật nữa bên mặt/hemifacial spasm, bệnh co giật toàn bộ mí mắt và loạn trương lực cơ miệng và mặt/Hội chứng Meige, v.v.) thì nên chụp hình MR não bộ xem trục não có bị tổn thương gì không.

Tóm lại, chứng giật mí mắt thường giới hạn vào mí mắt dưới và có thể tự nhiên khỏi, không cần phải chữa trị và không có ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cô nên thư gỉãn, nghỉ ngơi, không uống cà phê và rượu.

Có lẽ vì nghề nghiệp nên chị phải nhìn vào máy vi tính hay đọc những giấy tờ thường xuyên nhiều giờ trong ngày, điều nầy dể gây chứng nhức mắt do các bắp cơ của mắt phải làm việc nhiều, bị căng thẳng liên tiếp, thường xuyên và mắt cũng bị giựt thường xuyên rất khó chịu.

Chị nên tránh không dùng mắt quá nhiều giờ liên tiếp. Thỉnh thoảng sau 1 tiếng dùng máy vi tính hay đọc những giấy tờ chị nên đứng dậy, tập vài động tác thể dục cho mắt được nghỉ ngơi .Mổi khi mắt bị giựt chị nên nhắm mắt lại lấy ngón tay xoa nhẹ, đều lên mí mắt nhiều lần. Cũng nên ngũ đầy đủ, tránh bị quá mệt mỏi, tránh bị căng thẳng thần kinh, hạn chế dùng cà phê.

Một đôi khi giật mắt có thể là biểu hiện của bệnh về cơ hay dây thần kinh, nhưng trong những trường hợp nầy thì có kèm theo những triêu chứng khác.

Nếu làm những phương pháp trên mà vẩn không hết nhức mắt và giựt mắt thì chị nên đến khám bác sĩ Nhản khoa vì nhức mắt cũng là 1 trong những biểu hiện của những tật về khúc xạ như cận thị, viển thị hay do tăng áp suất trong mắt ( có người còn gọi là cườm nước).
 
Mấy ngày qua, mình có triệu chứng mắt trái thỉnh thoảng cứ bị giựt hoài. Thật sự lo quá, không biết điềm lành hay xấu sẽ đến với mình đây. Đi đâu cũng không dám đi một mình cả. Ngay cả đăng nhập vào diễn đàn rồi cũng tần ngần đứng đó, không dám động tĩnh gì hết. Đành mạo muội, viết bài này nhờ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý của GPE cho 1 lời khuyên để già gân yên tâm. (Chĩ y bác sĩ, chuyên gia của GPE thôi nhe - bác sĩ bên ngoải không đủ tiền trả)
Xin thông báo cùng quý vị, đã chữa xong cho bác KTGG. Đây là bằng chứng:
IMG_0285.jpg


Cũng xin kể sơ qua câu chuyện này.

Số là hôm qua, Ông già Noel có ghé ngang nhà, hỏi tui thích gì... Hic, có còn con nít đâu mà ham đồ chơi. Xin tiền thì hổng dám, sợ nói mình tham, vả lại nhiều tiền cũng chẳng có ích gì, nếu hổng biết xài. Bỗng nhớ rằng lâu quá rồi, không ghé Hai Mơ, nên tui bèn xin miếng thịt cầy. Hổng ngờ, Ông già Noel cười khà khà, thò tay vào cái túi sau lưng: "Cho chú mày đây!" Trời! Một cái đùi ngon lành!... Nhưng tối quá rồi, bỏ vào tủ lạnh đã, mai tính!

Sáng nay vào đây, thấy bác KTGG than thở chuyện con mắt, nên mời bác qua nhà chơi, sẵn chia sẻ món quà của ông già Noel. Chiều, khoảng 3 giờ, bác qua, dẫn theo con gái rượu và chàng Ca_dafi. Vừa vào nhà, bác đã hỏi tui dồn dập: "Đâu, đâu, cái gâu gâu đâu..." Và cả mắt phải lẫn mắt trái của bác giựt giựt liên hồi... Bèn dẫn ngay bác xuống bếp, lôi cái đùi từ trong tủ lạnh ra. "Dạ chuyện đâu còn có đó, bác cứ tự nhiên nhá!" (Nói vậy, vì tui còn phải trông nom cửa hàng, không tự tay phục vụ bác ấy được, mong rằng bác hổng giận)...

Thế là bác KTGG xăn tay áo lên, à quên, không có xăn, vì tay áo bác í đã ngắn sẵn rồi. Đoạn tiếp theo đây, xin kể bằng hình, quý vị tự bình phẩm nhá:
IMG_0275.jpg


IMG_0276.jpg


IMG_0277.jpg


"Kiệt ơi, xong rồi nè!" Trời, sao mà lẹ thế! Không có khác, đang tính chạy xuống phụ bác ấy tí, thế mà vừa xuống tới nơi thì đã thấy bác toe toét cười (hình như mắt đã bớt giật):
IMG_0278.jpg
Xin nói luôn, đó là món cháo. Nếu nấu với gà, người ta nói là cháo gà. Nếu nấu với giò heo, người ta gọi là cháo giò. Nếu nấu với vịt, người ta gọi là cháo vịt. Vậy nấu với tí thịt lóc ra từ cái đùi dễ thương kia, thì gọi bằng gì? Tui cũng chẳng biết. Chỉ biết là bác KTGG nấu cháo rất... lẹ!


Sang món 2. Món này thì chàng Kiệt nhà ta trổ tài. Mà thực ra thì Ông già Noel đã chu đáo làm cho cái đùi chín sẵn, chỉ cần hâm nóng lại thôi, nên cũng không khó khăn chi lắm cho Ca_dafi. Sau chừng nửa tiếng loay hoay với cái bếp, nghe chàng reo lên: "Em cũng xong rồi nè, bác ơi!"
IMG_0282.jpg
Quý vị có thấy rõ cái đang nằm trong nồi hông? Diễn đàn chỉ cho phép up hình maximum là 800x600 nên nó chỉ nhỏ nhiu đó, ráng xem kỹ nha.


Phần thứ ba là... dọn dẹp chiến trường, trong khi con gái bố KTGG dọn chén. Tội nghiệp, mới bị bố già sai đi chợ mua lá mơ, lại gặp mưa, về chưa kịp lau cái đầu đã bị sai đi dọn chén. Còn trong bếp thì... Khiếp, hai ông đầu bếp làm cái quái gì mà khốn khổ cái thân tui:
IMG_0279.jpg
Nhưng cũng không sao. Công việc thường ngày mà. Làm cho lẹ lẹ để chạy lên nhà trên, bởi... đã xong rồi, cũng rượu, cũng thịt, cũng lá mơ, mắm tôm... Trông xôm chứ nhỉ! Chỉ tiếc cái là, hổm bữa bác SA nói "Có gì và không có gì", thế mà hôm nay mình "có gì", bác ấy lại "chẳng có gì"! Phải mà mời được bác ấy thì đã có tí Bàu Đá rùi! Thôi thì tạm xài cái Aquafina này vậy:
IMG_0284.jpg


Hết tập 1. Mời đón xem tập 2, để biết nguyên do làm cho lành hẳn hai con mắt của bác KTGG.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vụ này Châu Bá Thông đây rất rành, để Châu tại hạ đây truyền cho một ít Dịch Chân Kinh là xong ngay! Có thể điều máu lưu thông như ý muốn! Cái này là học lóm của lão Đông Tà Hoàng Dược Sư đó!

Xưa kia tại hạ được Phương Chứng Đại sư âm thầm truyền cho Dịch Cân Kinh, lấy làm đắc ý lắm.

Nay Lão ngoan đồng lại có thêm Dịch Chân Kinh làm cho tại hạ hoa mắt. Không biết có phải như Song thủ Hổ bác của Lão Ngoan Đồng không.

---CV--
 
Tập 2.

Nào, chúng ta cùng ngồi. Cũng xin mở ngoặc tí. Chuyện này tui đây hổng dám công khai trên diễn đàn, bởi... Ông già Noel chỉ cho mỗi cái đùi bé tí ti. Mời nhiều người thì hóa ra không đàng hoàng cho lắm, chẳng lẽ chỉ tới "cưỡi ngựa xem hoa"? Xin thành thật cáo lỗi. Hẹn Noel năm sau tui đây sẽ mạnh miệng xin Ông già Noel "nguyên con", để mời được thật đông... Bốn gương mặt này, chắc cũng đã quá quen thuộc (thường xuyên bị truy nã trên GPE mà), nên xin không nêu tên:
IMG_0287.jpg


Và đây. Phần chính. Trước hết, mời bác nhắm cả hai mắt lại, tay phải cầm một lá mơ, tay trái cầm... thôi xem hình thì biết:
IMG_0290.jpg


Rồi, 1, 2, 3... Mời bác mở mắt ra:
IMG_0291.jpg
Khỏi hẳn rồi nhá! Hóa ra chiêu này cũng có tác dụng với cái bệnh mắt giật nhỉ. Không biết lão Ptm ở Gò vấp có biết chiêu này không hơ... Thấy lão ấy viết tùm lum chiêu quăng lên diễn đàn, chắc lão ấy biết!

Đang vui vẻ, thì bỗng nhiên có tiếng: "Ba ơi cho con với!" Thì ra thằng con trai. Cũng là thành viên CFC, nhưng chưa activate... Và đây là cảnh bé được bác KTGG cho mượn cái đùi để chụp hình:
IMG_0295.jpg
Nếu muốn biết sau cái mặt đó là câu gì, xin hỏi Mr OKeBap, chuyên gia bình loạn.


"Thôi nào, bác cho luôn, ai lại cho mượn... Tới đây chụp với bác tấm hình kỷ niệm coi":
IMG_0293.jpg
Tội nghiêp thằng bé, chụp hình nhưng mắt mũi thì cứ liếc nhìn ông già gân, hổng biết là ông nói thiệt (cho luôn) hay nói giỡn (cho mượn)... Còn mặt bác gân thì... "tới đây chụp hình kỷ niệm coi" gì mà hình sự thế không biết!


Ai cũng tưởng bác ấy thương con nít, cười vui vẻ chụp hình, lại cho luôn cái đùi chứ không chỉ là cho mượn. Thế nhưng... khi thằng bé vừa đưa cái đùi lên miệng gặm thì tui thấy cảnh này:
IMG_0296.jpg
Tiếc quá chăng ?


Còn nhiều chuyện vui nữa. Nhưng lúc đó tui phải lo dọn cửa hàng (trời tối rồi), nên xin để phần này cho con gái tui hầu chuyện quý vị. Chỉ xin tả một cảnh cuối cùng:
IMG_0274.jpg
Đảm đang chưa!


Xin hết. Buồn ngủ lắm rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
kiet-1.jpg


Anh BNTT ơi! Sao em thấy tấm ảnh này có gì đó ngộ ngộ quá! Ông già Noel hiện ra "dòm" bác Kế Toán Già Gân hả!
 
/-)áng tiếc là không tham dự cùng các bạn được, &ui quá ta!

Nhưng cũng không sao. Công việc thường mà. Làm cho lẹ lẹ để chạy lên, bởi... đã xong rồi, cũng rượu, cũng thịt, cũng lá mơ, mắm tôm... Trông xôm chứ nhỉ! Chỉ tiếc cái là, hổm bữa bác SA nói "Có gì và không có gì", thế mà hôm nay mình "có gì", bác ấy lại "chẳng có gì"! Phải mà mời được bác ấy thì đã có tí Bàu Đá rùi! Thôi thì tạm xài cái Aquafina này vậy
/(/hà neo đơn, khổ thế í! Phải thực thi lệnh của Tổng tư lệnh: 'Tôi vắng, ông chớ có mà đi nhậu . . . đó nha!'

/-)ành lỗi hẹn chứ biết sao chừ?!
 
Huynh Gân à, huynh đừng xem hình cô nương đó nữa mà giựt giựt con mắt, huynh nhìn hình mấy cháu nhà mình nè:

Bé nhiuchien:

benhiuchienbig.gif

Bé Tí Xíu:

Betixiubig.gif
Cảm ơn cô đã cho bé cái hình này. Bé sẽ lấy làm avata. Hi hi, nhìn cái miệng của nhỏ nhìu chiện, vui quá là vui... đúng là nhìu chiện.
Mời cô xem mấy cái hình Noel ở Dalat của bé: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=17860
 
/(/hà neo đơn, khổ thế í! Phải thực thi lệnh của Tổng tư lệnh: 'Tôi vắng, ông chớ có mà đi nhậu . . . đó nha!'

/-)ành lỗi hẹn chứ biết sao chừ?!

/)/)ọi việc đều có thể sắp xếp được cả Bác Sa yêu mến của KTGG. Bác không nói, sao ai sẻ chia cùng bác. Bác cứ nói : "Có gì hay đã có gì" Úp úp mở thì làm sao share cùng bác được.

Bác chỉ alô một tiếng : KTGG đâu rồi, ghé lại nhà anh ? Thì KTGG, ba chân bốn cẳng chạy tức tốc tới bác thôi. Có khi đi một mình không vui, KTGG lại rủ thêm chị Yến cùng theo để hầu chuyện với bác nữa.

/)/)ong sớm gặp lại người anh kính yêu,

/(ính
 
IMG_0285.jpg


ĐỜI THẾ MÀ HÊN, TỰ NHIÊN ĐƯỢC MỜI ĂN . . .THỊT CHÓ
BUỒN NGỦ GẶP CHIẾU MANH


IMG_0275.jpg


GIÀU THỦ KHO, NO ĐẦU BẾP
KHÔNG TIN "THẰNG NÀO" ĐƯỢC

IMG_0276.jpg


LÀM PHÁT CHO CHẮC ĂN

IMG_0277.jpg


HE HE HE, CÒN NỬA NỒI THÔI
XONG RỒI BÀ CON ƠI


IMG_0278.jpg


CHẮC KHÔNG AI NGHI MINH ĐÂU
CỨ CƯỜI TƯƠI VÀO

IMG_0282.jpg


ÔNG ẤY VỪA RA, TRANH THỦ LÀM MIẾNG

IMG_0279.jpg


SAO MÌNH MỜI CHƠI MÀ MẤY ÔNG ẤY ĐẾN THẬT NHỈ ????


IMG_0284.jpg


MỘT CÁI ĐÙI TO, VỪA 1 ĐĨA + 1 TÔ:-=:-=


 
IMG_0287.jpg


THÔI NÀO, ĐÁNH CHÉN THÔI
THỊT CHÓ + TỬU + SẮC + HUYNH ĐỆ
ĐỜI CHỈ CẦN THẾ MÀ THÔI

IMG_0290.jpg


SAO MÌNH ĂN NỬA NỒI RỒI, MÀ ĂN TIẾP VẪN NGON NHỈ ??

IMG_0291.jpg


MIẾNG NÀY TỚ GIẤU Ở TÚI QUẦN. HE HE HE

IMG_0295.jpg


THẾ MÀ MẤY ÔNG BẢO : TRẺ CON KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ.
NGON QUÁ

IMG_0293.jpg


ĐỪNG ĂN CHÁU Ạ, KHÔNG TỐT CHO TRẺ CON ĐÂU

IMG_0296.jpg


CÓ CÁI ĐÙI NGON THÌ NÓ "CƯỚP TRÊN GIÀN MƯỚP" RỒI
MỜI KHÁCH ĐẾN NHÀ MÀ HAI CHA CON CHỦ NHÀ LÀM ÁC LIỆT QUÁ
XUI THẬT.

IMG_0274.jpg


MAY MÀ CÒN GIẤU MỘT CHÚT Ở DƯỚI ĐÂY
 
Mấy hôm nay mắt mình bên trái cũng bị "giật" dữ dội giống như bác KTGG, chắc do ngồi máy tính nhiều quá thôi mà.
 
Nhờ bác BNTT làm cái đùi cho anh em thưởng thức. Nay mắt hết giựt.
Nếu còn bị giựt là do lúc này không có người ôm, ế độ quá đi bác Hướng ơi. Không có ai đi xe ôm của em nè. Ku Ca_dafi cũng bị ế theo

Bác tranh thủ vào Nam 1 chuyến để em khỏi bị ế. Mở hàng đầu năm lại cho em nhờ.
 
Mọi người đừng an ủi lão già gân đó nữa, tại lão suốt ngày ngồi ngó cái cô nương này không chớp đó mà. Có khi ngày mai giựt luôn mắt còn lại luôn đó.

2cf24f6b712afb3b75e7f0aft5.gif

Thầy Mỹ ơi, từ khi hai bác Kiệt ra Hà Nội đến nay sao mắt em cứ giựt hoài. Không rõ hai bác ấy ra Hà Nội giao lưu hoàng tráng quá còn biết đường về không đây!!!! Cứ lo sợ giai nhân mỹ nữ ở Hà Nội buộc giò hai bác ấy để rồi thể hình không còn cường tráng như xưa. Hụ hụ hụ. Nhờ Thầy bói cho em 1 quẻ, xem hai bác ấy đến chừ như thế nào nhe
 
Thầy Mỹ và Thầy BNTT ơi,

Mắt em bị giựt, té ra là chuyện này Thầy ơi:

Vừa nói chuyện với cháu dieptrucgiang, cháu uống nước nhầm chai nước cồn lau bảng nên mấy hôm nay cổ họng bị phỏng phải uống nhiều thuốc để chữa trị - khó ăn uống.
Có thể dieptrucgiang bức xức, bồn chồn lo lắng cho anh Hoàng Tử Kiệt đi Hà Nội nên không còn tịnh tâm, hồn bay đâu mất nên mới uống nhầm chai nước cồn. Hụ hụ hụ
Hoàng Tử đọc được tin này hãy nhanh chân cuốn gói về tức tốc nhe.
Quý Thầy/cô và anh chị có quan tâm, có thể liên hệ số điện thoại : 0914 434 336 để thăm chúc sức khoẻ dieptrucgiang
Tối thứ 7 tuần tới, dieptrucgiang có mặt tại TP.HCM. Có gì mình sẽ dẫn cô dieptrucgiang ra mắt cùng Quý Thầy và anh chị
 
Không biết dieptrucgiang uống nhầm hay cố tình nhỉ hiiii. Thôi cố gắng chờ ngày mai hoàng tử đã về đến nơi rồi còn gì.
 
giời ơi ! thế mà cũng thắc mắc

mệt thì mắt nó giật chứ sao !
--=----=----=-- là hết ngay
 
may hom roi minh giat mat phai, hom nay bi giat mat trai chua bit diem lanh hay du?
 
Người Bắc có câu: "Máy mắt ăn xôi, máy môi ăn thịt"
1- Ăn xôi là hết máy mắt;
2- Trong tương lai gần sẽ được ăn xôi;
3- ...
Nếu máy mắt liên tục thì chắc phải gọi bạn bè tới để ăn giúp hoặc góp xôi để ăn cho khỏi.
 
Người Bắc có câu: "Máy mắt ăn xôi, máy môi ăn thịt"
1- Ăn xôi là hết máy mắt;
2- Trong tương lai gần sẽ được ăn xôi;
3- ...
Nếu máy mắt liên tục thì chắc phải gọi bạn bè tới để ăn giúp hoặc góp xôi để ăn cho khỏi.

"Chịu đấm" để "ăn xôi" vậy là máy mắt là bị xui òy.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom