Đang buồn chán nick của mình đã bị hack (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Thời gian qua, đi công tác nên sử dụng nhiều máy tính khác nhau. Ba hôm qua, bệnh nằm 1 chỗ không có online, giờ khỏe khỏe đăng nhập vào thấy ai đó viết mấy cái bài mà không phải mình viết:


Sự thật về cuộc đời của Tùng Nguyễn và Hạnh Phúc như thế nào?

Chuyện của ai đó thì kệ ai đó tự xử lý, mắc mớ gì phải mang gông vào cổ, không chừng làm ơn bất oán, vô tình lại PR cho Tùng Nguyễn hay Hạnh Phúc để ngư ông đắc lợi. Vàng thau lẫn lộn, hư thực chưa tỏ mà lại hack nick của mình để viết tào lao giữa chốn ban ngày như thế này.

Và rồi còn nhiều bài viết cheng ngang dở hơi, topic Nhận quà từ thành viên Huế vào ngày hôm nay (7/9/2012), không đến dự nhận quà được đòi quy quà ra tiền để bu lại chia (Kampuchia), nghĩ coi được không?

Không đến dự được, quà có quy ra được tiền để nhận sau không vậy?


Đã đổi lại pass, ai đó có gan thử hack nick của mình lần nữa xem.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có cái vụ này thiệt không đó chú Trí? Phải đổi lại cái ổ khóa cho thiệt ngon thôi, chứ kiểu này thì nguy hiểm quá. Thiện tai, thiện tai...
 
Có cái vụ này thiệt không đó chú Trí? Phải đổi lại cái ổ khóa cho thiệt ngon thôi, chứ kiểu này thì nguy hiểm quá. Thiện tai, thiện tai...

Em nào dám nói ngoa với Thầy đâu chời, thậm chí trên FB hắn còn tung quả mù với nhiều avatar cùng trang bìa hót nữa cơ. Thật đau lòng quá



Không biết hắn lượm lặt ảnh của con gái nuôi của em (Lương Quỳnh Nga) để quăng lên làm trang bìa trên FB của em nữa mới chết. Đã vậy, hắn còn bảo đó là ảnh nghệ thuật. Đồ dẻo mồm.

Còn cái avatar, đi lấy đại bàng che thân

310347_273309469447271_142210499_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc ẹc toàn hàng VINA xịn Bác ơi --=0
 
Thời gian qua, đi công tác nên sử dụng nhiều máy tính khác nhau. Ba hôm qua, bệnh nằm 1 chỗ không có online, giờ khỏe khỏe đăng nhập vào thấy ai đó viết mấy cái bài mà không phải mình viết:


Sự thật về cuộc đời của Tùng Nguyễn và Hạnh Phúc như thế nào?

Chuyện của ai đó thì kệ ai đó tự xử lý, mắc mớ gì phải mang gông vào cổ, không chừng làm ơn bất oán, vô tình lại PR cho Tùng Nguyễn hay Hạnh Phúc để ngư ông đắc lợi. Vàng thau lẫn lộn, hư thực chưa tỏ mà lại hack nick của mình để viết tào lao giữa chốn ban ngày như thế này.

Và rồi còn nhiều bài viết cheng ngang dở hơi, topic Nhận quà từ thành viên Huế vào ngày hôm nay (7/9/2012), không đến dự nhận quà được đòi quy quà ra tiền để bu lại chia (Kampuchia), nghĩ coi được không?




Đã đổi lại pass, ai đó có gan thử hack nick của mình lần nữa xem.

Tưởng bác KTGG nói đùa, hoá ra là thật!! --=0
Mà tay hack nó cũng am hiểu GPE đó, nhất là với TungNguyen KT... -+*/
 
/)ài mà, thời khắc đâu nhanh

Từ khi dấn bước xa anh em mình

/-)ể lại nơi đó chuyện tình

(ô đơn xứ lạ 1 mình với ta

(/ ài năn 1 khúc trường ca

Bao ngày rồi nhỉ, ấy là xa hương?

(/ài năm dấn bước muôn fương

/-)êm ngày đâu đấu 2uê hương mãi về
 
Đang buồn chán nick của mình đã bị hack, lại đọc bài thơ này của bác, chỉ biết ngồi khóc hụ hụ hụ mà thôi.

Ước gì mình cũng được hoàn cảnh của bác như hiện nay nhỉ!!!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom