Đố vui để ... chọc (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter digita
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

D

digita

Guest
Cuối tuần xin đùa vui chút nhé

Bà Đông đi chợ An Đông mua 1 nải chuối. Chú xin 1 trái ăn thử. Hỏi vậy bà mua nải chuối ấy hết bao nhiêu tiền ??? -0-/.
 
  1. Nải chuối gồm bốn trái
  2. Bán sỉ : 3đồng/nải
  3. Bán lẻ : 0,9 đồng/trái

Dạo này bán hàng ế ẩm quá, thiên hạ họ không thích ăn chuối nữa. Khổ ghê !!!
 
Chào bạn,

Câu đố nầy lúc đầu mới nghe qua hơi "đâu cái điền".

Nhưng nếu đọc kỹ thì câu trả lời nằm trong câu đố. Nè nhá, bà đông là đồng ba và chú xin là chín xu. Vậy là giá nải chuối là ba đồng chín xu.

Giá tiền nầy chắc là đại hạ giá dữ dội rồi. Mời bà con mại dzô! --=0
 
Bà đông là ba đồng chứ. VN có nhiều cách láy lắm.
 
Chuối đã bán đại hạ giá khủng khiếp như thế này mà Mr Okebab còn muốn kéo giá lên nữa! Thôi được, coi như ba đồng hay đồng ba đều đúng vậy. Bây giờ cho phép tôi đố các bạn về logic nha.

Vua diêm vương rất thích môn toán & logic toán (hổng chừng ông này cũng ghiền luôn XL và VBA đây!).

Một hôm, ông cho dẫn 1 tử tội (là 1 nhà toán học) tới trước 2 cánh cửa được canh gác cẩn mật bởi 2 anh lính và nói: "2 người lính này là 2 anh em ruột. Họ rất hiểu ý nhau. Một người thì luôn luôn nói thật, người kia thì lại luôn luôn nói láo.

2 cánh cửa họ đang canh giữ có 1 cửa sinh và 1 cửa tử. 2 người lính này dĩ nhiên biết họ đanh giử cửa nào. Tử tội chỉ được phép hỏi 1 trong 2 anh lính 1 câu hỏi duy nhất mà thôi. Để từ câu trả lời mà suy luận ra cửa sinh mà đi, sai là chết. Vậy tử tội phải hỏi làm sao đề thoát chết?
 
Mr Okebab đã viết:
  1. Nải chuối gồm bốn trái
  2. Bán sỉ : 3đồng/nải
  3. Bán lẻ : 0,9 đồng/trái

Dạo này bán hàng ế ẩm quá, thiên hạ họ không thích ăn chuối nữa. Khổ ghê !!!
Bác Okebab ơi, chú xin = chín xu = 0,9 hào chứ có phải là 0,9 đồng đâu.
1 đồng = 10 hào = 100 xu (đơn vị tiền Việt Nam)
He he....
 
Thêm một mẫu nữa:

Một Giám Đốc xí nghiệp tư doanh nọ muốn chia tòan bộ cổ phần của mình cho 3 người con trai của mình. Người con cả sẽ được số phiếu cổ phần nhiều hơn người con thứ hai 20%, đồng thời nhiều hơn người con thứ ba 25%. Biết rằng số phiếu của người con thứ hai là 36.000 phiếu. Các anh chị vui lòng tính hộ người con cả và con thứ ba mỗi người được bao nhiêu phiếu.

(Lời giải tối đa 10 phút)
 
Cháo anh Vũ Ngọc,

Cái câu đố của anh cũng không khó lắm. Đây nhá, ta đã biết cậu thứ 2 có 36 ngàn phiếu. Thì người thứ 1 phải có 36000x1.2 = 43200. Còn cậu út thì có 34560 (43200/1.25). Đúng chưa?
 
digita đã viết:
Vua diêm vương rất thích môn toán & logic toán (hổng chừng ông này cũng ghiền luôn XL và VBA đây!).

Một hôm, ông cho dẫn 1 tử tội (là 1 nhà toán học) tới trước 2 cánh cửa được canh gác cẩn mật bởi 2 anh lính và nói: "2 người lính này là 2 anh em ruột. Họ rất hiểu ý nhau. Một người thì luôn luôn nói thật, người kia thì lại luôn luôn nói láo.

2 cánh cửa họ đang canh giữ có 1 cửa sinh và 1 cửa tử. 2 người lính này dĩ nhiên biết họ đanh giử cửa nào. Tử tội chỉ được phép hỏi 1 trong 2 anh lính 1 câu hỏi duy nhất mà thôi. Để từ câu trả lời mà suy luận ra cửa sinh mà đi, sai là chết. Vậy tử tội phải hỏi làm sao đề thoát chết?

Bạn chỉ vào một cánh cửa bất kỳ và hỏi: nếu tôi hỏi anh, cửa này sẽ dẫn tôi đến sự sống thì anh sẽ trả lời là đúng? (hì ... hì... câu đố cổ điển này có nhiều biến thái quá nhỉ?)

 
tamnt07 đã viết:
Bạn chỉ vào một cánh cửa bất kỳ và hỏi: nếu tôi hỏi anh, cửa này sẽ dẫn tôi đến sự sống thì anh sẽ trả lời là đúng? (hì ... hì... câu đố cổ điển này có nhiều biến thái quá nhỉ?)

Câu đáp này cũng chưa ổn. Vì không biết ai nói thật ai nói láo thì khi có câu trà lời (từ 1 trong 2 người lính) thì chỉ có cách đoán mò thôi.

Có ai cho ý kiến khác không?
 
Tới cánh cửa bất kỳ, hỏi rằng: "Ta muốn chết"...
 
digita đã viết:
Câu đáp này cũng chưa ổn. Vì không biết ai nói thật ai nói láo thì khi có câu trà lời (từ 1 trong 2 người lính) thì chỉ có cách đoán mò thôi.

Có ai cho ý kiến khác không?

Nếu chỉ có cách đoán mò thì người ta ra đố làm gì hả bạn.
Hì hì... mà đây chỉ là một cách giải thôi, còn có những cách giải khác nữa đấy. Suy nghĩ kỹ bạn ơi!
 
digita đã viết:
Cháo anh Vũ Ngọc,

Cái câu đố của anh cũng không khó lắm. Đây nhá, ta đã biết cậu thứ 2 có 36 ngàn phiếu. Thì người thứ 1 phải có 36000x1.2 = 43200. Còn cậu út thì có 34560 (43200/1.25). Đúng chưa?

Cảm ơn bạn / Chính xác !
 
digita đã viết:
Chuối đã bán đại hạ giá khủng khiếp như thế này mà Mr Okebab còn muốn kéo giá lên nữa! Thôi được, coi như ba đồng hay đồng ba đều đúng vậy. Bây giờ cho phép tôi đố các bạn về logic nha.

Vua diêm vương rất thích môn toán & logic toán (hổng chừng ông này cũng ghiền luôn XL và VBA đây!).

Một hôm, ông cho dẫn 1 tử tội (là 1 nhà toán học) tới trước 2 cánh cửa được canh gác cẩn mật bởi 2 anh lính và nói: "2 người lính này là 2 anh em ruột. Họ rất hiểu ý nhau. Một người thì luôn luôn nói thật, người kia thì lại luôn luôn nói láo.

2 cánh cửa họ đang canh giữ có 1 cửa sinh và 1 cửa tử. 2 người lính này dĩ nhiên biết họ đanh giử cửa nào. Tử tội chỉ được phép hỏi 1 trong 2 anh lính 1 câu hỏi duy nhất mà thôi. Để từ câu trả lời mà suy luận ra cửa sinh mà đi, sai là chết. Vậy tử tội phải hỏi làm sao đề thoát chết?

Hỏi rằng : Bạn gì đẹp trai ơi, bạn cho mình hỏi câu này : Nếu mình hỏi thằng cha xấu xí bên kia rằng cửa nào là cửa chết, thì cái thằng cha xấu cả người cả nết đó sẽ chỉ cửa nào vậy ??

Sau đó : Chỉ cửa nào thì đi cửa đó.

Lý do : Trong hai thằng cha xấu cả người cả nết đó thì sẽ có 1 thằng nói thật và 1 nói dối. Vì vậy bất cứ thông tin nào qua cả hai thằng sẽ bị đảo ngược lại.
Vậy là cứ đi thôi.

Bác Okebab ơi, chú xin = chín xu = 0,9 hào chứ có phải là 0,9 đồng đâu.
1 đồng = 10 hào = 100 xu (đơn vị tiền Việt Nam)

Mải ăn chuối quá nên quên mất. Suýt nữa bị mụ bán hàng lấy mất.
Đa tạ, đa tạ.
 
Câu này giống kiểu : Đi qua cổng thành phải nói một câu gì đó. Nếu nói đúng thì bị chặt đầu, nếu nói sai thì bị treo cổ. Nói sao đây nhỉ ??
 
Cũng chưa đúng. Chỉ được hỏi 1 câu duy nhất đến 1 trong 2 người thôi. Người lính nào được tử tội hỏi thì người đó trả lời. Người lính kia thì vẫn phải đứng im thinh thích như tượng đá.

Với lại đừng xét đoán tánh người qua hình dáng. Nếu tên vệ sĩ bố láo mà có gương mặt bảnh trai, dáng ngườI điềm đạm mà ta cứ cho rằng anh là con người thật thà thì coi như giao mạng sống của mình cho thần Chết là cái chắc.

Còn theo lời đáp của bạn ThuNghi thì nhà toán học lúc đó xỉn ngoắt cần câu nên không màng tới mạng sống mình nữa mới xung phong tiến đến 1 trong 2 tên lính & nói rằng "Ta muốn chết!" Đây là câu lệnh chứ không phải là câu hỏi.

Tử tội nên hỏi ai? Như thế nào? Tin ai đây? Để có thể suy luận câu trả lời đúng thì sẽ được tha chết.

Có bạn nào nghỉ ra giải đáp khác cho câu đố khá "đâu cái điền" này không?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
digita đã viết:
Cũng chưa đúng. Chỉ được hỏi 1 câu duy nhất đến 1 trong 2 người thôi. Người lính nào được tử tội hỏi thì người đó trả lời. Người lính kia thì vẫn phải đứng im thinh thích như tượng đá.

Với lại đừng xét đoán tánh người qua hình dáng. Nếu tên vệ sĩ bố láo mà có gương mặt bảnh trai, dáng ngườI điềm đạm mà ta cứ cho rằng anh là con người thật thà thì coi như giao mạng sống của mình cho thần Chết là cái chắc.

Còn theo lời đáp của bạn ThuNghi thì nhà toán học lúc đó xỉn ngoắt cần câu nên không màng tới mạng sống mình nữa mới xung phong tiến đến 1 trong 2 tên lính & nói rằng "Ta muốn chết!" Đây là câu lệnh chứ không phải là câu hỏi.

Tử tội nên hỏi ai? Như thế nào? Tin ai đây? Để có thể suy luận câu trả lời đúng thì sẽ được tha chết.

Có bạn nào nghỉ ra giải đáp khác cho câu đố khá "đâu cái điền" này không?
digita ơi là digita. Đọc kỹ lời giải lại nhé.
Mình chỉ hỏi 1 thằng bất kỳ thôi.
Bạn gì đẹp trai ơi, bạn cho mình hỏi câu này : Nếu mình hỏi thằng cha xấu xí bên kia rằng cửa nào là cửa chết, thì cái thằng cha xấu cả người cả nết đó sẽ chỉ cửa nào vậy ??
Mình chỉ hỏi 1 thằng thôi, còn thằng kia thì đâu có đả động đến (chỉ là do thằng này nó nói giùm thôi)

Vì vậy bất cứ thông tin nào qua cả hai thằng sẽ bị đảo ngược lại.

Giả sử : ThuNghi va Digita là 2 anh lính này ( VD thôi, be be)

Mình hỏi Digita (chỉ hỏi Digita thôi) : Bạn digita đẹp trai ơi, bạn cho mình hỏi câu này : Nếu mình hỏi ThuNghi rằng cửa nào là cửa chết, thì ThuNghi sẽ chỉ cửa nào vậy ??

Cửa A : Sống; Cửa B : Chết; Hỏi về cửa CHẾT

Giả sử1 : ThuNghi : Nói thật; Digita nói sai.
Vậy thì : ThuNghi sẽ chỉ vào cửa B (cửa chết). Nhưng thông tin này không phải do ThuNghi nói trực tiếp mà lại được Digita nói lại, vì thế Digita sẽ đảo ngược lại : Chỉ vào cửa A. Vì vậy cứ cửa A (vừa chỉ) mà thẳng tiến

Giả sử2 :
ThuNghi : Nói sai; Digita nói thật
Vậy thì : ThuNghi sẽ chỉ vào cửa A (cửa sống). Nhưng thông tin này không phải do ThuNghi nói trực tiếp mà lại được Digita nói lại, vì thế Digita sẽ giữ nguyên (Nói thật mà)i : Chỉ vào cửa A. Vì vậy cứ cửa A (vừa chỉ) mà thẳng tiến

Như vậy mình đâu có để ý đến anh ThuNghi kia đâu, mình đang đối thoại với Digita kia mà.
Đã hiểu chưa ?? Nếu hiểu rồi thì chúng ta cùng tiến ra cửa vừa chỉ (cửa sống) mà tiến thôi.

Cái mấu chốt của vấn đề là : bất cứ thông tin nào qua cả hai thằng sẽ bị đảo ngược lại.
Nhưng ta chỉ được hỏi 1 thằng thôi, do đó phải mượn lời 1 thằng để kể lại lời của thằng kia.
Tương tự như : Hai anh đang nhậu với nhau ngoài quán (chỉ có 2 anh thôi), anh A hỏi anh B (anh này nổi tiếng sợ vợ) : Nếu như anh về trễ và quá xỉn, anh về gặp vợ và nói : Em ơi cho anh xin tiền để ngày mai . . . nhậu tiếp. Vậy thì vợ anh có cho không ??

Như thế thông tin đã đi qua 2 người rồi đấy : Anh B và Vợ anh B.
 
Câu trả lời của Bắp là OK rồi. Ngất ngây luôn. Hi hi
 
Sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên chưa hiễu kịp câu trả lời của anh Okebab. Cho mình thanh minh thanh nga lại lời đáp của bạn nhá.

Nếu tử tội hỏi anh lính nói dốc rằng "Nầy anh giai ơi, nếu em hỏi anh giai bên kia cánh cửa nào là cửa tử thì hắn sẽ chỉ cánh cửa nào vẫy?" Vì bản chất bố láo, có nói thành không, nên hắn sẽ không do dự đáp rằng "Hắn sẻ chỉ cho ngươi cánh cửa nấy (tức là nó sẻ đưa tay chỉ vào cửa sống - ngược với ý anh lính thật thà nói). Theo Mr Okebab thì chỉ đào ngược lạI thông tin cho biết (tức là cửa chết là cửa sống) và thẳng một lèo vô cửa được chỉ. Đúng.

Nếu tử tội hỏi anh lính thật thà rằng "Nầy anh giai ơi, nếu em hỏi anh giai bên kia cánh cửa nào là cửa tử thì hắn sẽ chỉ cánh cửa nào vẫy?" Là người thật thà mà hiểu quá cái tánh bố láo của thằng ba láp kia nên anh lính thật thà trả lời là "Hắn sẽ chỉ cho ngươi cửa này” (tức là cửa sống - bố láo mà lại!). Nên nhớ tử tội vẫn chưa biết ai là nói thật ai là nói phét. Vẫn áp dụng logic của Mr Okebab đưa ra, mở cánh cửa được chỉ thì cũng lạI thoát chết.

Chúc mừng bạn đã cho ra đáp án đúng!

Đây là 1 trong những câu đố logic mà các công ty lớn thích áp dụng trong việc thanh lọc thí sinh xin việc làm. Ai biết thêm những câu hỏi tương tự thì xin mời đóng góp giúp vui trong diễn đàn.
 
Á quên chưa cho mọi người 1 cách giải nửa.

Nhà toán học có thể hỏi bất kỳ người nào rằng "Này ông bạn, người anh em ông bạn gác cửa gì vậy?".

Câu trà lời từ người lính thật thà là "Hắn ta đang gác cửa địa ngục đấy". Nếu hỏi tên bố láo nọ thì, vì bản tánh lúc nào cũng phủ nhận sự thật và muốn chối có liên hệ anh em với anh lính gác chung, nên sẽ tỏ vẽ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi và nói với tử tội rằng "Ngươi nói cái gì thế? Ta đây mà là anh/em của tên trời đánh đó ấy à? Còn lâu!" Và chêm thêm câu lếu láo nửa "Hắn đang gác cữa tữ đấy!"

Vì đã được biết trước 2 người là anh em nên nhà toán học sẽ suy ra là người đáp nói thật hay nói lào để quyết định hướng đi của mình.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom