Đây là quan điểm cá nhân: Không nên khóa Topic này: (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ChanhTQ@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ChanhTQ@

0901452không62
Tham gia
5/9/08
Bài viết
4,254
Được thích
4,861
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?37860-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-GPE-nhi%E1%BB%87t-t%C3%ACnh-qu%C3%A1-%C4%91%C3%A0

Lí do là e rằng chuyện sẽ đi đến fức tạp diễn đàn ta đã khóa nó lại.

Làm vậy là chúng ta mất đi nguồn thông tin vô cùng quý giá về nhân sinh quan & thế giói quan của các NICKs (đã viết bài) về 1 sự việc, 1 vấn đề sãy ra trong cuộc sống. Mà sự việc ấy rất cận kề với GPE.COM của chúng ta;

2ua những quan điểm & cách nhìn nhận vấn đề toát lên từ ~ bài, câu viết như vậy cộng đồng chúng ta càng hiểu nhau hơn, chứ nhỉ?!

Còn chuyện dẫn đến fức tạp ư? Tôi nghĩ là không; Chúng ta đã quá tuổi vị thành niên & chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình; Không thể đổ thừa do BTC của GPE.COM nên tôi mới nông nổi; Càng không thể đến GPE.COM để ăn vạ về chuyện 1 ai đó lục đục trong gia đình;

Mà chắc gì người tạo ra topic đó đã nêu lên 1 sự việc thật, hử các bạn! Nghi ngờ đó là sự việc ảo mà thôi.

GPE.COM của chúng ta được rất nhiều người thương, nhưng cũng sẽ không hiếm kẻ ganh ghét hay đố kỵ.

Chúng ta càng trong sáng thì càng càng ít đi kẻ thù;

Mà Tiền bối nói rồi: Ngọc càng mài càng sáng"

Nhìn khía cạnh khác; chúng ta có khóa mãi được không các bạn, những thông tin trái chiều, hay nhạy cảm/ fức tạp? Ý tôi muốn nói rằng, diễn đàn ta làm sao đó, để 1 ai muốn đăng ~ thông tin nhạy cảm cần cân nhắc cẩn trọng.
(Nếu nói nặng ra: Thời mà bế thông tin đã qua rồi, các bạn à!)

Tôi thì tôi rất tin ở cộng đồng này, nên có đề xuất như vậy.

Xin lỗi, nếu làm fật lòng những ai đó!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là quan điểm cá nhân: v/v sửa bài viết của người khác

1) boyxin hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bác ChanhTQ@ đã nêu ở trên

2) Xin bổ sung quan điểm: v/v sửa bài viết của người khác đã viết

+ Tôi thật sự bức xúc về việc bài mình vừa mới viết thế này, trích dẫn nguyên văn thế kia, quay đi quay lại đã thấy bài bị sửa nội dung (nhiều người bị sửa bài như vậy) mà không rõ lý do.

+ MOD, SMOD hay gì gì khác có được chức năng sửa bài viết của người khác. Khi sửa bài viết của người khác thì cũng nên cho biết thêm lý do tại sao bài bị sửa hoặc sửa như vầy để đạt mục đích gì (có thể ghi ngắn gọn chú thích dưới bài viết hoặc thiếu gì cách để thông tin lại)

+ Tôi nghĩ: http://www.giaiphapexcel.com/forum/misc.php?do=showrules
I. Về nội dung bài viết:

6. Không được xâm phạm đến quyền riêng tư và bí mật cá nhân của các thành viên khác trong diễn đàn hoặc của các nhân, tổ chức xác định khác ngoài thực tế tại Việt Nam.

-------------
Xin lỗi, nếu làm fật lòng những ai đó!
 
Gởi Boyxin,
Boyxin có thể vui lòng cho xin nick Yahoo, hoặc add nick Yahoo của tôi là thanhmy_pham, tôi sẽ giải thích kỹ lưỡng không?
Có những chuyện rất tế nhị mà chỉ có thể giải thích riêng thôi, nhé!
 
Các bác ơi, cái gì có khói mới cỏ lửa phải không nhỉ. Sự việc chả có gì trầm trọng cả. Đã được giải thích tại đây rồi cơ
Volga rất ấn tượng cái avatar của Thầy boyxin ở Hải Dương
image.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chủ đề này do tôi khoá lại vì đã có bác nhận "tội" và có vẻ đi quá xa chủ đề chính.

Ngoài ra việc này liên quan đến gia đình hơn nên trao đổi ở trên đây cũng chẳng hay ho tý nào.
 
Sáng nay đang trên đường đi làm thì nhận được cú điện thoại:

- Alo, em hả? Thế túm lại ai là người đi tới 5h30 sáng chưa về thế? Anh thấy rùm beng trên 4room kìa

- Ơ, em đâu biết ai đâu? Thế em tưởng anh, thấy vào cảm ơn cơ mà (cười)

- Ừ, thì cảm ơn vì cái bài đó, chớ có phải là anh đâu?

- Vậy, có khi thuê thám tử điều tra nhỉ, để các bác đỡ phải "tranh luận" thế.

Chốt lại chuyện này:

Gửi bạn mirinda: Bạn có quyền yêu hay ghét 1 ai, 1 cái gì đó. Nhưng hãy thể hiện đúng chỗ

Gửi một nửa của bạn mirinda: Bạn có những quyền tự do cá nhân, nhưng đừng biến vợ mình thành "hòn vọng phu", cứ mòn mỏi đợi chồng (có lẽ đây không phải lần đầu tiên như thế). Hãy quan tâm và chia sẻ với cô ấy

Gửi các bạn thành viên: Theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, vấn đề này chúng ta nên dừng lại ở đây. Còn các bạn muốn trao đổi về việc: "Những ông chồng đi chơi đêm" hay "Nỗi khổ của những bà vợ chờ chồng" thì chúng ta bàn luận sang 1 chủ đề khác.

Thân,
 
Hãy đơn giản vấn đề đi.

Một vấn đề trong cuộc sống nhưng mỗi con người chúng ta đều có gốc nhìn khác nhau. Vậy thì:

Nói sao để người khác nghe - Nghe sao để người khác nói​

Hãy kiên nhẫn, chịu khó trầm tư suy nghĩ thêm đó mới là nghệ thuật, ứng xử trong cuộc sống. Không nên quá phức tạp vấn đề. Khà khà khà
 
Quan điểm của tôi cho rằng:
* Về topic đó
- Topic đó đã cần phải đóng vì có quá nhiều quan điểm cá nhân mang tính chất chỉ trích nặng nề chủ topic, một măt chúng ta thấy rằng chủ topic đã không có nhận định đúng về quan điểm tổ chức sinh hoạt của chúng ta, đồng thời chủ topic cũng nhầm lẫn về trách nhiệm hành động cá nhân và trách nhiệm tập thể; mặt khác trên quan điểm gia đình, những điều bực bội có xuất phát điểm từ một sinh hoạt của GPE là có thể thông cảm vì nói gì thì nói, gia đình đối với người phụ nữ vẫn là quan trọng nhất trong đời sống của họ. Vậy thì, việc đóng topic không những là đóng những chỉ trích mà còn là đưa ra sự thông cảm với chủ topic, vì việc này nói chung vẫn là việc gia đình, đem ra ngoài nói không hay lắm.
- Điều chúng ta chưa làm là đóng nó thật sự chứ không phải đóng về mặt kỹ thuật, về điều này tôi cho rằng nên có một bài viết nêu rõ quan điểm đóng topic, nói rõ những điểm không tốt dẫn tới đóng topịc

* Về topic này:
- Mong mọi người không sử dụng nó như là nơi tiếp tục topic đó.

Thân
OverAC
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom