Vài lời nhân sinh nhật GPE lần thứ 13

Liên hệ QC

levanduyet

Hãy để gió cuốn đi.
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,798
Được thích
4,704
Giới tính
Nam
Thế đấy, đã 13 năm trôi qua, với những ai gắn bó với diễn đàn giaiphapexcel thì nó là rất rất nhiều kỷ niệm.
Đối với tôi, thì có thể tôi không thể rời xa diễn đàn mặc dù tôi không phải ngày nào cũng vào diễn đàn.
Tới giờ khi viết những dòng này, tôi vẫn cảm xúc dâng đầy. Tôi vẫn nhớ cô bé Pansy_flower, Mr.Okebab (đã mất), Thầy Long (đã mất),... và còn nhiều nhiều nữa.
Có thể nhiều bạn sẽ không biết về những tên tôi nêu ra ở trên nhưng mọi người có thể xem bài thơ về EFC ở link sau: Thơ EFC
Đấy, thời ấy cảm xúc dâng trào làm sao. Bây giờ các diễn đàn hình như không được ưa chuộng, mọi người tập trung vào Facebook, Vblog, Youtube, Tweeter.
Nhớ cái thời Chị Dung, Anh Hân, Phong, Bình, Thảo,... Ôi nhớ làm sao (Dĩ nhiên còn quá nhiều mà tôi không thể kể hết ra ở đây)
Giờ này chắc tại tôi già rồi, cũng không còn thời gian cho những buổi giao lưu,... Cái cảm giác NO FEELING nó đè nặng. Chỉ lâu lâu "á lố" cho bác Sa già, bác mà tôi đã gặp cách đây mười mấy năm để ra Thị nghè nhăm nhi 1 tí. Vẫn muốn giao lưu trong âm thầm, lặng lẻ.
Giờ tôi cứ canh cánh tìm một cái gì đó, một công cụ gì đó mạnh mẽ để giới thiệu cho các bạn yêu thích Excel. Giờ tôi già rồi thì phải...

Tôi xin chúc BQT diễn đàn thành công trong lần tổ chức Sinh Nhật lần thứ 13 này thành công tốt đẹp.
Chúc mọi người sức khỏe và bình an.

Lê Văn Duyệt
18/06/2019
 

Tâm tư buồn mênh mang nghe gió trút là vàng;
/-)ã bao (là) mùa thu sang
/-)ời mình là sân ga đưa đón bóng con tàu
/(/gười đi nối tiếp cho nhau .
. .​
. . . . . . . . . . . . . (ó nghe gió (SN) về, 4 phương ngập tràn . . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế đấy, đã 13 năm trôi qua, với những ai gắn bó với diễn đàn giaiphapexcel thì nó là rất rất nhiều kỷ niệm.
Đối với tôi, thì có thể tôi không thể rời xa diễn đàn mặc dù tôi không phải ngày nào cũng vào diễn đàn.
Tới giờ khi viết những dòng này, tôi vẫn cảm xúc dâng đầy. Tôi vẫn nhớ cô bé Pansy_flower, Mr.Okebab (đã mất), Thầy Long (đã mất),... và còn nhiều nhiều nữa.
Có thể nhiều bạn sẽ không biết về những tên tôi nêu ra ở trên nhưng mọi người có thể xem bài thơ về EFC ở link sau: Thơ EFC
Đấy, thời ấy cảm xúc dâng trào làm sao. Bây giờ các diễn đàn hình như không được ưa chuộng, mọi người tập trung vào Facebook, Vblog, Youtube, Tweeter.
Nhớ cái thời Chị Dung, Anh Hân, Phong, Bình, Thảo,... Ôi nhớ làm sao (Dĩ nhiên còn quá nhiều mà tôi không thể kể hết ra ở đây)
Giờ này chắc tại tôi già rồi, cũng không còn thời gian cho những buổi giao lưu,... Cái cảm giác NO FEELING nó đè nặng. Chỉ lâu lâu "á lố" cho bác Sa già, bác mà tôi đã gặp cách đây mười mấy năm để ra Thị nghè nhăm nhi 1 tí. Vẫn muốn giao lưu trong âm thầm, lặng lẻ.
Giờ tôi cứ canh cánh tìm một cái gì đó, một công cụ gì đó mạnh mẽ để giới thiệu cho các bạn yêu thích Excel. Giờ tôi già rồi thì phải...

Tôi xin chúc BQT diễn đàn thành công trong lần tổ chức Sinh Nhật lần thứ 13 này thành công tốt đẹp.
Chúc mọi người sức khỏe và bình an.

Lê Văn Duyệt
18/06/2019
Thời gian không chờ đợi ai, bác hãy mạnh dạn làm những gì mình còn canh cánh trong lòng để một đời này không hối tiếc. Khi tuổi càng cao, người ta chọn lọc cái cảm xúc để dung nạp... vì vậy bác cứ giữ những thứ tình cảm mà nó làm bác thấy bình yên và mặc kệ những cảm xúc làm bác thấy trống rỗng.

13 năm GPE cũng là 11 năm của TTBB, mặc dù không đồng hành cùng diễn đàn thường xuyên nhưng GPE vẫn là 1 forum mà TTBB thích nhất. Thích cái nhiệt huyết của các thành viên lão làng (giờ không tìm thấy ở giới trẻ nhiều nữa), thích sự đam mê kết nối mọi người lại. Một diễn đàn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người đang cần.

Mong có dịp được góp chút sức nhỏ nhoi để diễn đàn luôn tồn tại, là Gia Đình Excel của rất nhiều người
 
Thời gian không chờ đợi ai, bác hãy mạnh dạn làm những gì mình còn canh cánh trong lòng để một đời này không hối tiếc. Khi tuổi càng cao, người ta chọn lọc cái cảm xúc để dung nạp... vì vậy bác cứ giữ những thứ tình cảm mà nó làm bác thấy bình yên và mặc kệ những cảm xúc làm bác thấy trống rỗng.
Đừng gọi anh ấy là bác, anh ấy buồn thêm. Anh ấy vẫn là U50
 
Thế đấy, đã 13 năm trôi qua, với những ai gắn bó với diễn đàn giaiphapexcel thì nó là rất rất nhiều kỷ niệm.
......
Chúc mọi người sức khỏe và bình an.

Lê Văn Duyệt
18/06/2019
Năm mươi mà đã than già
Duyệt già, thì gọi bác Sa là gì
Thôi thì ta cứ cười khì
Nhỏ sườn cơm tấm, lớn thì mỳ tôm
Lúc nhậu thấy hát rất xôm
Cớ gì tuổi tác cứ ôm vào lòng
Vất "cha" tơ tưởng cho xong
"Pe E" sinh nhật, gầy sòng nhậu....."nữa"
Híc
 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Mười ba cứ ngỡ như vừa hôm qua
Nhìn lại thấy cũng đã già
Mong rằng lớp trẻ xông pha giúp đời
Để cho lớp trước nghỉ ngơi
Như vậy mới tiến muôn đời reo vui.
 
Năm mươi mà đã than già
Thì năm mươi tám biết khà với ai
Sáu sáu sẽ khổ trần ai

Và "còn có giá" bái bai cuộc cờ

* "khà" là ám chỉ 1 lão chuyên môn khà
** sáu sáu là cỡ cỡ lão Sa
*** không dám nói bái bái cuộc đời sợ con cò già chửi, chứ lão này hỏng có uýnh cờ (hay là sửa "bái bai cuộc tình" nhỉ?)
 

Tâm tư buồn mênh mang nghe gió trút là vàng;
/-)ã bao (là) mùa thu sang
/-)ời mình là sân ga đưa đón bóng con tàu
/(/gười đi nối tiếp cho nhau .
. .​
. . . . . . . . . . . . . (ó nghe gió (SN) về, 4 phương ngập tràn . . . .
Em/Cháu xin chúc toàn thể ban Quản trị diễn đàn và toàn thể anh chị em GPE thân yêu thật nhiều sức khỏe. Sống luôn cho đi để lấy được hạnh phúc ạ !!!!!! Cảm ơn GPE đã giúp đỡ cho bao người tự tin và tìm được niềm vui với nhứng con số ạ !!!! HPBD GPE !
 
. . ... . . . .. .. .Sinh ra tháng bảy mưa ngàu
Trời chang lữa đỏ, phượng ngầu tiếng ve
. . . . . . . . . . . .Con thuyền mỏng tựa lá tre
Nương theo dòng chảy chở che bao tình
. . . . . . . . . . .Mười ba ngọn thác vững tin

. . . . . 13 năm vẫn cuộc tình mến thương
 
. . ... . . . .. .. .Sinh ra tháng bảy mưa ngàu
Trời chang lữa đỏ, phượng ngầu tiếng ve
. . . . . . . . . . . .Con thuyền mỏng tựa lá tre
Nương theo dòng chảy chở che bao tình
. . . . . . . . . . .Mười ba ngọn thác vững tin

. . . . . 13 năm vẫn cuộc tình mến thương
Anh/Chú vừa giỏi nghiệp vụ chuyên môn, vừa giàu tâm hồn nghệ sỹ. Thật đáng quý ạ !hi
 
Cám ơn các thầy, các anh chị trong diễn đàn đã truyền niềm nhiệt huyết và đam mê cho thế hệ chúng em, dù kiến thức về excel và VBA ....với chúng em là đại dương trí thức nhưng thấy được sự đam mê và sự tận tình của các thầy các anh chị giúp đỡ cho chúng em có thêm kiến thức và những úng dụng tuyệt vời cho công việc. Em xin gửi lời cám ơn và kính chúc các thầy các anh chị trong diễn đàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục niềm đam mê giúp cho diễn đàn mình luôn là sân chơi trí thức phát triển và thành công
 
Xem lại các bài về sinh nhật cũ có vẻ càng ngày càng kém vui và rời rạc (nên các bác tiếc là đúng quy trình rồi):
Những cái không còn
- Tổ chức cùng ngày 3 miền (giao lưu trực tuyến - cái này là thế mạnh của online)
- Có các cuộc thi, tìm hiểu Excel, GPE, văn thơ trước sinh nhật
- Sự hào hứng của mọi người giảm dần
- Số lượng ... cái này thì cũng là hệ quả của các cái trên.
 
Xem lại các bài về sinh nhật cũ có vẻ càng ngày càng kém vui và rời rạc (nên các bác tiếc là đúng quy trình rồi):
Những cái không còn
- Tổ chức cùng ngày 3 miền (giao lưu trực tuyến - cái này là thế mạnh của online)
- Có các cuộc thi, tìm hiểu Excel, GPE, văn thơ trước sinh nhật
- Sự hào hứng của mọi người giảm dần
- Số lượng ... cái này thì cũng là hệ quả của các cái trên.
Mỗi dịp sinh nhật đều có nét riêng, sự hào hứng riêng của nó.
Rất mong gặp và giao lưu cùng bác @tam888 dịp sinh nhật lần này, chắc chắn là không kém vui và không rời rạc như bác nghĩ.
 
Mình thỉ nghĩ có chút khác:
Trước đây chưa có các mạng XH, diễn đàn lúc đó là nời "tụ nước" như mấy ngài TTCC TF. HCM nói
Trước đây kho kiến thức DĐ còn nhỏ lẽ; Giờ thì đồ sộ; Người ta chỉ cần vô DĐ đọc những bài cũ là đã đủ vốn rồi. Nhiều lúc không cần hỏi thêm câu nào nữa; & đã vậy thì họ chả có bài viết nào, chứ còn biết đến ai đang tồn tại trong DĐ là chuyện mơ mà thôi!
Chuyện tổ chức cùng lúc hay khác lúc cũng giống như sự việc nào cũng có hai mặt của nó. & Quan trọng hơn cùng lúc bây giờ chắc gì đã bằng như trước đây
13 năm với 1 DĐ Excel như chúng ta đã là thời trọng tuổi rồi. Đúng là cần hướng đi mới mẽ hơn lắm lắm; & để có điều này cần, rất cần những chung tay của nhiều thành viên tâm huyết & . . . . . .

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, mong các bạn vui vẻ & cảm ơn các bạn đã đọc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom