Vắng bóng một người.

Liên hệ QC

nhím xù lông

Thành viên chính thức
Tham gia
18/6/09
Bài viết
59
Được thích
260
Trong một thời gian không dài không ngắn, một thành viên vô cùng tích cực tự nhiên biệt tích giang hồ.
Anh em trong diễn đàn nhiều người tự nhiên thấy thiếu đi một hình ảnh quen thuộc, một nickname quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, một chủ đề thiếu người giải quyết.
- Nickname đó là: cadafi
- Tên gọi đó là: Kiệt
Rất mong mọi người cùng nhím xù lông tìm lại người bạn này, cuộc sống tất cả chúng ta là những người bạn.
 
Chắc là anh ấy bận việc riêng thôi. Mới gần đây, anh ấy còn trả lời giúp mình mà.
Ngày 15/4/2011

Không riêng Cadafi mà cả BNTT nữa, thi thoảng mới lên tiếng thôi nhưng đang ở đâu đó vì áp lực công việc không thường xuyên gửi bài thôi. Chúc các anh Thuận buồm, xuôi gió sớm hoàn tất công việc trở về với anh em.
 
Hôm nay anh ấy cũng có online nữa đấy.
 
Và đây là thống kê mới nhất:
13-05-20112-37-17PM.png

Anh ấy cũng thức khuya đấy chứ nhỉ!
 
/(/hân tiện mình cũng xin 1 đề xuất

/-)ề ra mức fạt với NICKs nào chiếm dụng diễn đàn quá nhiều!

đơn cữ như PTM, NDU, Tuan1066, . . .
Khà, khà, . . . . Uống xị rượu/tuần!
 
/-)ề ra mức fạt với NICKs nào chiếm dụng diễn đàn quá nhiều!

đơn cữ như PTM, NDU, Tuan1066, . . .
Khà, khà, . . . . Uống xị rượu/tuần!
Vậy thì với những trường hợp 1 người sử dụng nhiều nick để "chiếm dụng diễn đàn" thì xử sao chú hén?
 
Trong một thời gian không dài không ngắn, một thành viên vô cùng tích cực tự nhiên biệt tích giang hồ.
Anh em trong diễn đàn nhiều người tự nhiên thấy thiếu đi một hình ảnh quen thuộc, một nickname quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, một chủ đề thiếu người giải quyết.
- Nickname đó là: cadafi
- Tên gọi đó là: Kiệt
Rất mong mọi người cùng nhím xù lông tìm lại người bạn này, cuộc sống tất cả chúng ta là những người bạn.

Hôm qua trời mưa, hai anh em (nhím xù lông và mình) ngồi lai rai tâm sự, nhắc lại người này người kia, ly cụng qua cụng lại, đẩy gần 1 két saigon đỏ lúc nào không hay. Nhờ dĩa mồi, cá rô bi chiên giòn cùng tôm lăn bột mà vô thật ngọt. Cá rô bí gấp từng con không cho phép dùng muỗn xúc nhe.

Kiệt ơi Kiệt, Kiệt đâu rồi mấy lần ghé nhà đều không thấy mặt. Ẩn dật nơi mô cũng phải xuất hiện đi chứ để cho già gân xem lại dung nhan của hoàng tử có còn đẹp trai, mông diêu như xưa không? Còn đây nụ hôn chưa biết trao cho ai nè!!!
 
Hai nick CadafiBNTT, tuy không rảnh rỗi viết bài, nhưng cũng có thức đêm thức hôm tham gia xoá bài đấy, các đồng chí ạ. Các đồng chí yên tâm nhé.
 
zậy mà đệ tử hông kiu sư nương nha!
 
Duyên số cả đấy!

Cùng ngoảnh mặt mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt 1 màu

....

Hĩu ruyên thiên lý năng tương hột
Zô ziên đối diện bất tương bần
 
Kiệt ơi Kiệt, Kiệt đâu rồi mấy lần ghé nhà đều không thấy mặt. Ẩn dật nơi mô cũng phải xuất hiện đi chứ để cho già gân xem lại dung nhan của hoàng tử có còn đẹp trai, mông diêu như xưa không? Còn đây nụ hôn chưa biết trao cho ai nè!!!

sao bác gân sao đi đâu cũng đòi hun thế nhỉ????

Duyên số cả đấy!

Cùng ngoảnh mặt mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt 1 màu

....

Hĩu ruyên thiên lý năng tương hột
Zô ziên đối diện bất tương bần

Ôi bài thơ xanh lét.
Cho
gân hun 1 phét
Toàn là đất với cét.
1 nụ hôn tươi mét
............
 
Web KT
Back
Top Bottom