Vô Cùng thương tiếc Thầy Phạm Duy Long vừa tạ thế lúc 3:00AM - 27/09/2010

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình thầy!
Do điều kiện xa xôi, tôi không thể đến viếng. Kính mong ban quản trị gửi lời chia buồn của mọi thành viên GPE đến gia đình thầy.
 
Như sáng nay tôi đã thông tin nhanh, anh Bình và tôi đến nhà Thầy lúc 08 giờ sáng. Sắp đặt mâm quả, nhang đèn và hoa, hai anh em tôi vào thắp nén nhang tiễn đưa Thầy lần cuối và cùng chia sẻ nỗi đau buồn mất mát lớn lao cùng gia đình Thầy. Đại diện Ban Quản Trị cùng toàn thể các thành viên Bắc Trung Nam, anh Admin Đỗ Nguyên Bình (OverAc) kính chuyển lời "Thành kính Phân Ưu" đến cùng tang quyến

Hai anh em chúng tôi, ở lại đến khi làm lễ động quan xong (12:30PM cùng ngày); sau đó hai anh em trở về TP. HCM lúc 18:00PM cùng ngày.

Và sau đây vài thông tin viếng thăm tiễn đưa Thầy Phạm Duy Long

Đảng Uỷ, ban ngành chính quyền địa phương đã thành lập Ban Lễ Tang
Danh Sách Ban Lễ Tang
  1. Ông Ngô Văn Lọt, Trưởng phòng Nội Vụ của Huyện Lai Vung - Trưởng Ban
  2. Ông Nguyễn Thành Nên, Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội - Thành viên
  3. Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội- Thành viên
  4. Ông Nguyễn Phát Triển, Phó Phòng Văn Hoá Thông Tin - Thành viên
  5. Ông Võ Thanh Bình, Phó Giám Đốc Trung Tâm Dạy Nghề - Thành viên
  6. Ông Trần Thanh Hải, Cán bộ Trung Tâm Dạy Nghề - Thành viên

ĐIẾU VĂN​

TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ PHẠM DUY LONG

Do Ông Ngô Văn Lọt, Trưởng Phòng Nội Vụ của Huyện Lai Vung đọc

Kính thưa:
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước ở địa phương,
- Thân bằng quyền thuộc cùng gia quyến thân mến​

Đồng chí Phạm Duy Long, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1953. Nơi sinh: Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp. Nơi ở hiện nay: số 132/4 Ấp Thới Hoà, xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí xuất thân từ một gia đình viên chức, có truyền thống hiếu học ở xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

- Từ năm 1959 đến năm 1972: đồng chí đi học ở trường Tiểu học Rạch Rắn, Tiểu học Nam Sa Đéc và Trung học Sa Đéc.
- Đến tháng 12 năm 1973 đồng chí đã xin đi dạy học ở trường Trung học Tỉnh hạt Tân Hoà Bình để có tiền đi học Đại học Tư thục Hoà Hảo Tỉnh An Giang
- Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 8 năm 1976: giáo viên cấp 1 và 2 Trường Tân Thới (nay là Trung học cơ sở Vĩnh Thới).
- Từ tháng 9 năm 1976 đến tháng 8 năm 1978: Phó Ban điều hành Trường cấp 1 và 2 Hưng Thạnh (nay là trường THCS Trường Xuân, Tháp Mười)
- Từ tháng 9 năm 1978 đến tháng 8 năm 1979: giáo viên Trường cấp 1 và 2 Tân Thới
- Từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 8 năm 1981: Học Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Tháp
- Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 9 năm 1987: Hiệu phó Trường cấp 1 và 2 Tân Thới
- Từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 8 năm 1992: Học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 12 năm 1998: giáo viên dạy nghề Trung Tâm Kỹ thuật Sa Đéc
- Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 12 năm 2005: Phó Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục thường xuyên Huyện Lai Vung
- Từ tháng 01 năm 2006 đến nay: Giám Đốc Trung Tâm Dạy nghề Huyện Lai Vung​

Đồng chí đã được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 26 tháng 02 năm 2002

Trong suốt quá trình học tập và công tác của đồng chí, dù ở cương vị công tác hay trong hoàn cảnh khó khăn nào, đồng chí cũng luôn chấp hành tốt Nghị quyết và sự phân công của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; mẫu mực trong đạo đức lối sống; khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Có cuộc sống giản dị, hài hoà, gần gũi quần chúng, được tập thể tín nhiệm, quí mến.

Với những tính cách và công lao đó, thời gian qua đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng:
- Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
- Nhiều Bằng khen, Giấy khen.​

Gần đây đồng chí lâm bệnh, được cấp uỷ, chính quyền, cơ quan và gia đình chăm sóc, được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng vì bệnh tình quá nặng, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 3 giờ, ngày 27 tháng 9 năm 2010; nhằm ngày 20 tháng 8 (Âm lịch Năm Canh Dần) tại gia đình, hưởng dương 58 tuổi.

Với 58 tuổi đời, hơn 30 năm tham gia công tác và học tập. Đồng chí Phạm Duy Long đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng và ra đi trọn nghĩa, vẹn tình thuỷ chung và trong sáng.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Vĩnh biệt đồng chí Phạm Duy Long, Đảng bộ Huyện Lai Vung mất đi một Đảng viên trung kiên, chúng ta mất đi một người bạn, người đồng chí thân thiết, gia đình mất đi một người con, người chồng, người cha và người ông rất đổi thân yêu. Đồng chí dù có mất đi, nhưng tinh thần tận tuỵ vì dân vì Đảng và đức tính tốt đẹp của đồng chí vẫn còn lưu lại với chúng ta

Tiếc thương đồng chí Phạm Duy Long, chúng tôi những người đồng chí, bạn bè, sẽ tiếp tục phấn đấu theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Xin bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc và xin chia sẻ nỗi đau buồn này với gia đình đồng chí Phạm Duy Long.

Chúng ta giành một phút mặc niệm trước khi tiễn đưa linh cửu đồng chí Phạm Duy Long đến nơi an nghỉ cuối cùng.

01 PHÚT MẶC NIỆM BẮT ĐẦU


Tiếp theo lời của Ông Ngô Văn Lọt, Trưởng Phòng Nội Vụ của Huyện Lai Vung, đại diện gia đình Thầy Phạm Duy Long – Người anh thứ tư, Ông Phạm Duy Tâm xin có đôi lời cảm tạ
LỜI CẢM TẠ​

- Kính thưa Ban Lễ Tang,
- Kính thưa đại điện chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp
- Kính thưa bà con thân tộc nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu gần xa


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải lìa xa một người con hiếu thảo, một đứa em hiền ngoan, một người anh tài đức, một người chồng và một người cha tốt, một người ông tuyệt vời của các cháu ngoại, một người chú, người bác, người cậu đáng yêu của con cháu. Đó là nỗi mất mát lớn lao, là niềm đau chung của đại gia đình chúng tôi.

Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi Ban Lễ Tang đứng ra tổ chức lễ truy điệu cho em chúng tôi.Vô cùng biết ơn bà con thân tộc nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu gần xa đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời gian quý báu đến tiễn đưa và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Trong cảnh tre già phải khóc măng non, vợ khóc chồng, con khóc cha, tình thân chia cắt. Nên việc tổ chức tang lễ của gia đình chắc sẽ không được chu đáo và còn một vài thiếu sót. Kính mong tất cả niệm tình lượng thứ. Chúng tôi tin rằng nới chốn suối vàng mặc dầu sự nghiệp còn đang dở dang và còn trăn trở nhưng em chúng tôi cũng sẽ nói lời cảm ơn và đang mỉm cười thanh thản.

Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lễ Tang, các cấp Uỷ, Uỷ Ban ban ngành đoàn thể và bà con cô bác thân bằng quyến thuộc bạn hữu gần xa.

Xin cám ơn

Đại điện tang gia – Ông Phạm Duy Tâm


Trong cảnh tre già phải khóc măng non - Hiện Thầy Long còn người mẹ ruột sống cùng gia đình Thầy, Bà cụ năm nay đã được 94 tuổi.
Gia đình Thầy Long được 10 anh chị em, 05 trai và 05 gái, Thầy Long là người con thứ sáu
Riêng gia đình Thầy, có được 03 người con: gái đầu lòng (đã có gia đình), em Duy Anh (con trai) đã có gia đình, sống và làm việc tại TP. HCM và 01 cô gái Út cũng bước theo sự nghiệp của Thầy, hiện là giáo viên Toán tại Thị Trấn Lai Vung

Linh cửu của Thầy được chôn cất tại sau vườn nhà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
XIn đuợc chia cùng gia đình Thầy
 
Qua diễn đàn, Tôi thành thật xin chia buồn cùng với gia đình Thầy!
 
Hôm nay, sau khi tang gia đã qua, tôi cùng gia đình, mẹ, chị và em dành chút thời gian cuối ngày để cùng điểm lại các bài viết, tình cảm của GPE dành cho Ba tôi (ông Phạm Duy Long). Gia đình chúng tôi có đôi lời cảm tạ đến tình cảm của các thành viên GPE đành cho Ba tôi:

LỜI CẢM TẠ​

Trong niềm tiếc thương vô hạn, gia đình tôi đã tiễn đưa Ba (ông Phạm Duy Long) về nơi an nghỉ cuối cùng vào lúc 12h30 ngày 28 tháng 09 năm 2010 nhằm ngày 21 tháng 08 năm Canh Dần, hưởng dương 58 tuổi. Ba tôi ra đi là một mất mát rất lớn, là niềm đau chung của đại gia đình tôi.

Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn các thành viên GPE đã dành tình cảm cho Ba tôi khi ông còn đang tại thế, cũng như đã chia sẻ nỗi đau cùng gia đình khi ông ra đi. Nhất là bác Trí (KTGG) cùng anh Bình (OverAC) đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời gian quý báu đến tiễn đưa và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Tình cảm của các bạn, các thành viên GPE là niềm an ủi lớn cho gia đình tôi. Tôi cũng tin rằng với tình cảm của các bạn, ở chốn suối vàng Ba tôi cũng đang mỉm cười thanh thản.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên GPE.

Xin cám ơn

 
Xin thành kính chia buồn cùng với gia đình Thầy!
 
Xin chia buon cung gia dinh thay Pham Duy Long!
 
Thành thật xin được chia buồn cùng gia đình thầy!

Cầu nguyện cho hương hồn của thầy về nơi chín suối và ra đi thật thanh thản.
 
Hôm nay vào diễn đàn, đọc tin dữ này, thật không ngờ...Hôm trước, nghe bác xuất viện tưởng bệnh bác cũng không đến nỗi nào. Lẽ sinh tử của đời người lúc thì thật nhỏ bé, lúc thì quá lớn lao, ngậm ngùi không nói hết được. Mong bác sớm được về chốn bình yên, cực lạc.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bác.
 
Thành thật chia buồn cùng gia đình THẦY.
Cầu nguyện cho THẦY yên nghỉ thật thanh thản !!!
 
Cầu mong thầy được yên nghỉ nơi chín suối! Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia khuyến!
 
Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy
 
Vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng gia đình Thầy Phạm Duy Long.
 
"Thầy ra đi để bao người tiếc nuối. Thắp nén nhang thành kính tiễn biệt Thầy."
 
Xin đượcthành kính chia buồn cùng gia quyến.
 
Thầy còn trẻ, mới 58 tuổi mà đã vội ra đi. Trong 1 ngày GPE có thêm 100 thành viên chưa hẳn đã làm chúng ta vui nhưng mất đi 1 người sao mà buồn đến thế.
Chúc thầy luôn mỉm cười nơi chín suối, thành kính chia buồn cùng gia đình thầy. Mong gia đình thầy và gia đình GPE sớm vượt qua sự đau thương mất mát này.
 
Xin Thành kính chia buồn cùng gia quyến
 
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình thầy!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom