TPHCM – Đăng ký dự offline mừng sinh nhật Giaiphapexcel lần 11 vào trưa CN 2/7/2017

Liên hệ QC
Trâu già tự động về đến chuồng. Vui quá Quốc ơi.
Mai hổng biết nó nhớ chuồng cũ ở AG không. Híc.
"Dái Chời" nó nhớ.
 
Hổng dám đâu. Em còn phải học bài. Ai nghỉ học "gáng chịu".
(Sử dụng dtdd lu bu. Khg nói với 2 người ...Quốc.)
Không sao anh, tất cả ghi nhận dưới đây nhằm:
"Còn một chút gì, để nhớ để thương...."

Chỉ là máy cá nhân, còn anh em cần xem đầy đủ buổi sinh nhật, thì nên chờ "ấn phẩm" chính thức của Ban Tổ Chức.


Chúc anh em ngày thiệt vui,
 

File đính kèm

  • IMG_7378.jpg
    IMG_7378.jpg
    213.2 KB · Đọc: 45
  • IMG_7419.jpg
    IMG_7419.jpg
    211.9 KB · Đọc: 42
  • IMG_7449.jpg
    IMG_7449.jpg
    217.6 KB · Đọc: 40
  • IMG_7460.jpg
    IMG_7460.jpg
    214.7 KB · Đọc: 44
  • IMG_7468.jpg
    IMG_7468.jpg
    53.8 KB · Đọc: 40
  • IMG_7482.jpg
    IMG_7482.jpg
    57.3 KB · Đọc: 39
  • IMG_7473.jpg
    IMG_7473.jpg
    42.1 KB · Đọc: 41
  • IMG_7470.jpg
    IMG_7470.jpg
    48.9 KB · Đọc: 38
  • IMG_7490.jpg
    IMG_7490.jpg
    223 KB · Đọc: 39
  • IMG_7381.jpg
    IMG_7381.jpg
    60.9 KB · Đọc: 42
Trâu già tự động về đến chuồng. Vui quá Quốc ơi.
Mai hổng biết nó nhớ chuồng cũ ở AG không. Híc.
"Dái Chời" nó nhớ.
Coi chừng nha anh! chuồng cũ coi bộ chắc hơn đó nha anh, mưa gió bao nhiêu năm mà "vẫn chạy tốt", "chuồng mới" tuy mới nhưng coi chừng "BÃO".

Khà khà khà!
/-*+//-*+//-*+/
 
Không sao anh, tất cả ghi nhận dưới đây nhằm:
"Còn một chút gì, để nhớ để thương...."

Chỉ là máy cá nhân, còn anh em cần xem đầy đủ buổi sinh nhật, thì nên chờ "ấn phẩm" chính thức của Ban Tổ Chức.


Chúc anh em ngày thiệt vui,
(Tiếp tục)
 

File đính kèm

  • IMG_7385.jpg
    IMG_7385.jpg
    49.1 KB · Đọc: 33
  • IMG_7384.jpg
    IMG_7384.jpg
    40.9 KB · Đọc: 33
  • IMG_7412.jpg
    IMG_7412.jpg
    48.8 KB · Đọc: 32
  • IMG_7407.jpg
    IMG_7407.jpg
    46.9 KB · Đọc: 31
  • IMG_7405.jpg
    IMG_7405.jpg
    219.7 KB · Đọc: 32
  • IMG_7397.jpg
    IMG_7397.jpg
    66.7 KB · Đọc: 31
  • IMG_7396.jpg
    IMG_7396.jpg
    44.8 KB · Đọc: 34
Mình thì không biết làm sao mà lại về được nhà nữa kia!

Được cái, năm nay không quên gì hết, các món quà vẫn còn đủ, chứ không như các năm trước.

Chúc mọi người vui khỏe & hạnh phúc!
 
Mình thì không biết làm sao mà lại về được nhà nữa kia!
Được cái, năm nay không quên gì hết, các món quà vẫn còn đủ, chứ không như các năm trước.
Chúc mọi người vui khỏe & hạnh phúc!
Anh @concogia sao chưa lên tiếng, hổng biết ảnh về "trình diện" như thế nào mà im hơi lặng tiếng như vậy!
/-*+//-*+//-*+/
 
SÀI GÒN dậy muộn quá !!!
 
Híc, hôm wa đi tiếp tục cái đám giỗ, xỉn "wa xa", sáng dậy ra sân kiếm miếng mồ hôi, bi giờ mới vào diễn đàn
Huhu, có ai giữ giúp cái bịch chuối khô của tui hông ????
 
Híc, hôm wa đi tiếp tục cái đám giỗ, xỉn "wa xa", sáng dậy ra sân kiếm miếng mồ hôi, bi giờ mới vào diễn đàn
Huhu, có ai giữ giúp cái bịch chuối khô của tui hông ????
Trời đất qủy thần!

Ông anh "Cò" của tôi đúng là xỉn quá xá quà xa! một hai anh biểu em đem về ngâm chung với phần của em, bửa nào lên nhà bác SA "kiểm định", em còn đang hỏi anh @be09 liều lượng ngâm sao cho đúng đây!

Hèn chi! bây giờ mới có sức đậu cành tre, gáy vài tiếng đây, làm lo cho anh qua về, sao nay không lên tiếng gì hết.
 
PHP:
[*]Đem 2kg chuối hột rừng khô rửa sạch với nước ấm
[*]Sau đó đem ngâm với 5 lít rượu ngon, để khoảng 4 tuần là uống được,lúc này rượu có màu cánh gián
[*]Cho thêm một chút mật ong để rượu dịu mùi và một nhúm đậu đen rang để màu rượu đẹp và đều.
Mã:
[*]Hỗ trợ điều trị đau lưng, nhức mỏi cơ thể..
[*]Giải quyết vấn đề tiểu rát, tiểu buốt.
[*]Hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang.
 

File đính kèm

  • Dinh Lăng NT.JPG
    Dinh Lăng NT.JPG
    33.4 KB · Đọc: 3
Lần chỉnh sửa cuối:
PHP:
[*]Đem 2kg chuối hột rừng khô rửa sạch với nước ấm
[*]Sau đó đem ngâm với 5 lít rượu ngon, để khoảng 4 tuần là uống được,lúc này rượu có màu cánh gián
[*]Cho thêm một chút mật ong để rượu dịu mùi và một nhúm đậu đen rang để màu rượu đẹp và đều.
[*]
Dạ!

Cảm ơn anh Hoang2013 nhiều! bửa nào anh em thấy ngày đẹp trời, em sẽ mang đến nhờ anh em "giám định".
 
Trời đất qủy thần!

Ông anh "Cò" của tôi đúng là xỉn quá xá quà xa! một hai anh biểu em đem về ngâm chung với phần của em, bửa nào lên nhà bác SA "kiểm định", em còn đang hỏi anh @be09 liều lượng ngâm sao cho đúng đây!

Hèn chi! bây giờ mới có sức đậu cành tre, gáy vài tiếng đây, làm lo cho anh qua về, sao nay không lên tiếng gì hết.
Hú hồn, vậy là không mất
 
Mình thì không biết làm sao mà lại về được nhà nữa kia!

Được cái, năm nay không quên gì hết, các món quà vẫn còn đủ, chứ không như các năm trước.

Chúc mọi người vui khỏe & hạnh phúc!
Về nhà có nón bảo hiểm không? Ba Tê mang để trong phòng tiệc trước khi "thăng".
 
1/ Có một số ảnh đẹp quá. Phải viết tự phê.
2/ Về nhà "banh ra" mới thấy. Chân thành cảm ơn anh be09. Nhưnh anh cũng phải "Hướng dẫn sử dụng trước khi sỉn" chứ hổng biết cái nào làm cái gì để ra cái nầy.
 

File đính kèm

  • 20170703_185132.jpg
    20170703_185132.jpg
    581.9 KB · Đọc: 17
Web KT
Back
Top Bottom