Thất Vọng

Liên hệ QC

VetMini

Ăn cùng góc phố
Tham gia
21/12/12
Bài viết
16,928
Được thích
23,278
Từ ngày vơ vẩn vào diễn đàn GPE, có nhiều chuyện xảy ra, mình không đồng ý lắm cũng cũng chẳng phản đối. Vì nhận định của mnhf có lẽ cũng chủ quan.

Nhưng hôm nay, chứng kiến một người ví nơi này như cái ... (lời hoàn toàn không nhã nhặn, bạn nào có biết chuyện thì biết tôi nói cái gì) mà chỉ bj xoá cái khúc ấy đi. Đầu thớt còn nguyên như vô tội.

Mình thấy một cảm tưởng thất vọng tràn trề. BQT sử sự kiểu cá mè một lứa, đi với ma mặc áo giấy. Làm như vậy như một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt các thành viên nhiệt tình và đưa chiến thắng về cho kẻ kia.

Trươc mắt tôi, cắt cụt cái thớt kia còn chừa lại cái đầu thớt và câu giải đáp cho chủ thớt là mặc nhiên coi như khong có chuyện gì xảy ra.

Như vậy có phải vì hai cái từ "hoà khí" mà tất cả những bài bị cắt coi như là bài viết sai chủ trương diễn đàn?

Tốt hơn hết, diễn đàn nên tu bồi thêm một luật định:
"Không được nhắc nhở bài phạm quy. Nếu thành viên nào nhận thấy bài phạm quy thì hãy nhấn nút report để thông báo BQT"

Muốn kết luận tôi là kẻ nhỏ mọn, khong biết vì ích lợi chung gì cũng được. Trước mắt thì tôi chỉ thấy thất vọng.

Hy vọng qua một đêm, sáng hôm sau tôi sẽ thấy đỡ bức rứt.
 
Từ ngày vơ vẩn vào diễn đàn GPE, có nhiều chuyện xảy ra, mình không đồng ý lắm cũng cũng chẳng phản đối. Vì nhận định của mnhf có lẽ cũng chủ quan.

Nhưng hôm nay, chứng kiến một người ví nơi này như cái ... (lời hoàn toàn không nhã nhặn, bạn nào có biết chuyện thì biết tôi nói cái gì) mà chỉ bj xoá cái khúc ấy đi. Đầu thớt còn nguyên như vô tội.

Mình thấy một cảm tưởng thất vọng tràn trề. BQT sử sự kiểu cá mè một lứa, đi với ma mặc áo giấy. Làm như vậy như một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt các thành viên nhiệt tình và đưa chiến thắng về cho kẻ kia.

Trươc mắt tôi, cắt cụt cái thớt kia còn chừa lại cái đầu thớt và câu giải đáp cho chủ thớt là mặc nhiên coi như khong có chuyện gì xảy ra.

Như vậy có phải vì hai cái từ "hoà khí" mà tất cả những bài bị cắt coi như là bài viết sai chủ trương diễn đàn?

Tốt hơn hết, diễn đàn nên tu bồi thêm một luật định:
"Không được nhắc nhở bài phạm quy. Nếu thành viên nào nhận thấy bài phạm quy thì hãy nhấn nút report để thông báo BQT"

Muốn kết luận tôi là kẻ nhỏ mọn, khong biết vì ích lợi chung gì cũng được. Trước mắt thì tôi chỉ thấy thất vọng.

Hy vọng qua một đêm, sáng hôm sau tôi sẽ thấy đỡ bức rứt.
Chuyện gì vậy Bác mà bắt buộc phải suy nghĩ Bác.
 
Chuyện gì vậy Bác mà bắt buộc phải suy nghĩ Bác.

Đúng như bài #3 nói, tôi già rồi cho nên lẩm cẩm. Chỗ tôi thường hay ghé chân, tuy tôi không coi là nhà tôi, nhưng ít nhiều cũng có quyến luyến.
Khi có kẻ khác xem nó như chỗ để họ tiện phóng này phóng nọ thì tôi đâm ra vẩn vơ. Cái ghế đá công viên mình hay ngồi có còn sạch không? Lẩm cẩm thật.
 
Trước tiên xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người. Mình hiểu những bức xúc nếu có đều xuất phát từ chữ TÂM đối với diễn đàn này. Các bạn đã gắn bó và muốn GPE tốt hơn, đó cũng là điều mà Ban Quản Trị mong muốn!
Mình đã đọc toàn bộ nội dung của topic đó, cũng là người đích thân xử lý report của bạn befaint. Mình có để lại câu thông báo đại ý rằng: "HAY KIÊN NHẪN THÊM LẦN NỮA XEM SAO"
Chuyện đâu còn có đó... Mong mọi người hiểu được ý mình!
 
Góp ý:
Đối với những trường hợp vi phạm nội quy thì nên chỉ rõ vi phạm chỗ nào trong nội quy để mọi thành viên có đọc qua thì hiểu được lý do vi phạm.
Cụ thể hơn thì chơi theo kiểu mấy anh phó nháy chụp và đăng ảnh lên luôn để làm chứng cứ, ví dụ trường hợp trong hình này (vi phạm nội quy về tiêu đề bài viết).

ViPham_2.JPG
 
Góp ý:
Đối với những trường hợp vi phạm nội quy thì nên chỉ rõ vi phạm chỗ nào trong nội quy để mọi thành viên có đọc qua thì hiểu được lý do vi phạm.
Cụ thể hơn thì chơi theo kiểu mấy anh phó nháy chụp và đăng ảnh lên luôn để làm chứng cứ, ví dụ trường hợp trong hình này (vi phạm nội quy về tiêu đề bài viết).

View attachment 179471
Sao máy của Em không thấy nút Report ... là sao ??? mà chỉ thấy nút Báo Cáo

Em mới thử bấm nút Báo Cáo bài của Anh một tí xem nó ra cái gì đó nha ... chứ không có gì hết .... Em thử tí xem tình hình sao đó mà !
Phỏng biết nó sẻ ra cái gì ta .... :D:eek: ...Có gì Mong Anh vui vẻ

 
Với tiêu đề là "Thất vọng", theo mình nên chuyển vô tiểu mục 'Chia sẽ".

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
 
Trươc hết cảm ơn bạn ndu đã kiên nhẫn trả lời những thắc mắc đầy tính chất thọc gậy bánh xe của tôi. Tuy đổi lại là tôi sẽ sử sự khác, nhưng mỗi người mỗi tính, tôi chấp nhận cách của bạn.

Kế đó, xin lỗi vì đã làm mất thì giờ quý báu của của các bạn khác. Tôi tin tưởng các bạn hiểu tại sao tôi nổi giận khi người ta nói câu "đi vào công viên để giải quyết... thì có cần phải đọc luật công viên hay không". Thứ nhất, luật là luật, cứ bước vào là phải đọc và tuân theo, trừ phi đó là luật nhà thương và người cấp cứu không thể chọn lựa trước khi được đưa vào. Thứ hai, đi vào hỏi bài mà ví như đi giải quyết... thì kẻ giải bài ví như cái gì? Xin lưu ý là tôi chi trình bày cho các bạn hiểu chứ tôi không đòi hỏi các bạn phải thông cảm - muối xát lòng ai nấy mặn mòi (trích Tôn Thọ Tường).

Điểm tôi thất vọng là trước mắt người kia rõ ràng là đã ngang nhiên tuyên bố mình không cần theo luật diễn đàn. Nhưng diễn đàn bó tay, không có cách xử lý, ngoài việc xoá lời kia đi.

Nhưng nói cho cùng thì tôi đã tuyên bố chấp nhận, ở đây tôi sẽ tìm cách bỏ từ "Thất".
Đối với các bạn tre trẻ, tôi thay nó bằng từ "Hy"
Đối với các bạn đủ điều kiện gia nhập hội cao tuổi, tôi thay nó bằng từ "Kỳ"
Đối với tất cả, tôi dùng chung một từ "Ngưỡng"

Người già thì hay văng nho (dùng đúng từ có g, không đánh vần sai). Nho chùm hay nho trái gì cũng là nho. Tôi cũng không ngoại lệ.
Khác với con chó con ăng ẳng quấn chân người, gặp ai cũng vẫy đuôi, con chó già nó chỉ nằm góc nhà đuổi trộm.
 
Với tiêu đề là "Thất vọng", theo mình nên chuyển vô tiểu mục 'Chia sẽ".
Theo cá nhân em nghĩ, bài này đăng vào mục "Những góp ý với diễn đàn" là phù hợp, tiêu đề "Thất vọng" cũng tóm tắt tinh gọn cảm xúc của các anh em thật lòng chăm chút, quan tâm đến "mỹ quan" của "ngôi nhà tri thức chung", nơi không thể để những loại vô văn hóa dè bĩu xúc phạm một cách ngang nhiên trước cả một tập thể, mà em chưa kể đến thái độ ứng xử vô giáo dục của xã hội bây giờ không trên không dưới: Thầy - Trò là bạn ngang hàng nhau, Con đánh Cha là chuyện bình thường.... phải có tiếng nói dù là phạm: "sự thật thì mất lòng".

Trước tiên xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người. Mình hiểu những bức xúc nếu có đều xuất phát từ chữ TÂM đối với diễn đàn này. Các bạn đã gắn bó và muốn GPE tốt hơn, đó cũng là điều mà Ban Quản Trị mong muốn!
Mình đã đọc toàn bộ nội dung của topic đó, cũng là người đích thân xử lý report của bạn befaint. Mình có để lại câu thông báo đại ý rằng: "HAY KIÊN NHẪN THÊM LẦN NỮA XEM SAO"
Chuyện đâu còn có đó... Mong mọi người hiểu được ý mình!
Chào thầy,

Biết là khó và khổ khi các anh chị trong Ban quản trị diễn đàn phải xử lý các trường hợp như "sự kiện: help-me" này, trong tức thời khó có thể hài hòa giữa hai ý kiến bất đồng.
Tuy nhiên, với lời lẽ mạ lỵ hay ví von vô văn hóa Ban quản trị phải tỏ rõ thái độ kịp lúc bằng lời cảnh cáo một cách nghiêm khắc nhất đến thành viên vi phạm, thậm chí chỉ giữ đúng bài của đương sự, xóa bài giải thay bằng lời cảnh cáo trên, thì mới có tính răn đe và làm gương cho những thành viên khác.

Hành vi xem tất cả các diễn đàn, do "Ảo", nên mặc sức phát ngôn tung tóe: phải bị lên án, và không thể chấp nhận hiện diện của chúng tại diễn đàn "Rất Nhân Văn" này.

Trân trọng.
 
Trước giờ ban nick rất nhiều người nhưng chỉ toàn là các "nhân vật đặc biệt" chuyên vào quảng cáo. Riêng với thành viên vào hỏi hoặc trả lời bài, mình hơi "nhát tay" khi phải ra quyết định kỷ luật dạng "nặng".
Ban nick dễ lắm các bạn à, chỉ 2 cái click là xong mọi chuyện nhưng mình vẫn muốn... chờ mà chưa làm dứt khoát, bởi sợ câu "Nước trong không có cá!"
Nếu vì sự chần chờ của mình khiến mọi người thất vọng thì mình thành thật xin lỗi! Bởi mình đã mang quan điểm cá nhân vào công việc chứ không liên quan gì đến BQT
Cũng không biết phải nói gì thêm nữa dù là có rất nhiều lời muốn nói nhưng mình dốt văn, sợ càng nói lại càng sai. Chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm!
(có dịp offline tâm sự sẽ hiểu thêm)
 
Trước giờ ban nick rất nhiều người nhưng chỉ toàn là các "nhân vật đặc biệt" chuyên vào quảng cáo. Riêng với thành viên vào hỏi hoặc trả lời bài, mình hơi "nhát tay" khi phải ra quyết định kỷ luật dạng "nặng".
Ban nick dễ lắm các bạn à, chỉ 2 cái click là xong mọi chuyện nhưng mình vẫn muốn... chờ mà chưa làm dứt khoát, bởi sợ câu "Nước trong không có cá!"
Nếu vì sự chần chờ của mình khiến mọi người thất vọng thì mình thành thật xin lỗi! Bởi mình đã mang quan điểm cá nhân vào công việc chứ không liên quan gì đến BQT
Cũng không biết phải nói gì thêm nữa dù là có rất nhiều lời muốn nói nhưng mình dốt văn, sợ càng nói lại càng sai. Chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm!
(có dịp offline tâm sự sẽ hiểu thêm)
Theo em tùy trường hợp thành viên xài từ lỗ mãng và cố tình, nếu nhắc nhở không nghe thì khóa tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo em tùy trường hợp thành viên xài từ lỗ mãng và cố tình, nếu nhắc nhở không nghe thì khóa tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Mình nghĩ (quan điểm cá nhân) nếu thấy bài bị xóa thì CHẮC là họ tự hiểu. Nếu họ vẫn CỐ TÌNH thì đương nhiên mình đã.. hết phải "nhát tay" rồi
 
GPE.COM là diễn đàn tầm cao của trí tuệ;

Không phải chỉ là trí tuệ về Excel, mà phải là trí tuệ nhân văn của con người VN chân chính./.
 
Cũng cần đau đầu là nhằm cho GPE.COM mà thôi;

Đến GPE.COM không chỉ là thu lượm về kiến thức Excel; & nơi đây không phải là nồi cháo để ai đó ăn xong 01 chén là có thể ... vào!
 
Sao em chả thấy nút Report ở đâu vậy các Anh??? và cả nút Xóa. Chỉ có nút Sửa.
 
Web KT
Back
Top Bottom