Tường thuật sinh nhật Giải Pháp Excel miền Nam ngày 1-7-2007

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,682
Được thích
15,001
Sáng ngày 1-7-2007 công tác chuẩn bị của ban tổ chức gần như được hoàn tất, những bước thực hiện đã gần như đầy đủ. Đến gần trưa nhận được điện thoại từ chị Dung nhận thêm nhiệm vụ. Nhưng rồi có lẻ chị Dung sợ mọi người phải bận tâm thêm nên tự mình làm lấy những sản phẩm rất đẹp là những trang lưu bút để ghi nhận lại cảm nghĩ của những người tham dự. Cuối buổi sinh nhật có thể nói chúng ta đã có được một cuốn lưu bút cực đẹp, ý nghĩa cho các thành viên xem và thưởng thức.
2 giờ chiều, có mặt tại địa điểm tổ chức. 2 người đã tới, có vẻ còn nhiều việc phải làm quá nhỉ? Địa điểm gần như chưa được lắp đặt những dụng cụ cần thiết hay thử âm thanh. Sơ suất thật, vì chuyện đó mà mình mất hơn 20 loay hoay. Nhưng nhờ có sự giúp đở của anh Vungoc, phần âm thanh và ánh sáng được hoàn chỉnh.
2g40, hic, mọi người vắng quá, số người có mặt chỉ đạt được 1/3 số đăng ký. Một chốc buồn, nhiều dự định có lẽ sẽ thất bại. Nhưng điều buồn hơn cả là khách quan trọng - một đại diện của Mỉcrosoft có mặt từ 2g nhưng lại phải chứng kiến sự lúng túng của ban tổ chức sinh nhật.
3g tình hình về số người có mặt cũng không được khá hơn mấy. Nhưng đã làm thì phải làm, mọi người bắt đầu buổi lễ trể hơn 30 so với chương trình dự định.
DSC00633.jpg

Sau lời phát biểu ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa của chị Xuân Thắm, tình hình có vẻ bắt đầu đi vào ổn định (dù vẫn đang ít người). Tiếc mục thổi nến và cắt bánh diễn ra khá ổn và trang trọng. Cảm giác lúc nến được thổi, sự thật đối với em đó là cảm giác rất hồi hợp nó như là một khoảnh khắc đánh dấu thời khắc quan trọng của một giai đoạn, một thời gian dài, nhưng cũng không ngắn phần đấu cho sự tồn tại và phát triển của Giải Pháp Excel.
DSC00641.jpg

Lác đát một vài người tiến vào phòng, căn phòng bắt đầu ấm hơn. Ấm hơn nữa khi nhận được những lời phát biểu chân thành từ phía đại diện của Microsoft. Những lời nói hay, nhưng câu trả lời thắng thắn đầu đủ ý nghĩa đã làm cho mọi người cảm nhận được ý nghĩa của sự có mặt ở buổi sinh nhật. Kết thúc buổi nói chuyện của anh Hải (đại diện của Microsoft) cũng là lúc tinh thần mọi người đã lên cao.
DSC00639.jpg


DSC00645.jpg


Trò chơi đuổi hình bắt nick được khởi động và nhiều người đã bất ngờ thú vị khi nhìn thấy được một số vị mà mình mong muốn được thấy mặt nhưng chưa có dịp nay đã được chiêm ngưởng qua hình. Lòng ghép vào chương trình trò chơi đuổi hình bắt nick là những hình ảnh nó về những sự kiện suốt 1 năm hình thành và phát triển của Giải Pháp Excel và kể cả những sự kiện trước khi Giải Pháp Excel được hình thành.
DSC00647.jpg


Không để mọi người xuống tinh thần sau trò chơi đuổi hình bắt nick, thách đấu bắt đầu. Thách đấu về việc thiết kế file đã lôi cuốn các thành viên kỳ cựu vào cuộc một cách hăng máu __--__ . Không may cho đội anh tsf (+ tedaynuingvanho) máy laptop được trang bị của 2 anh bị hết pin nhưng không đem theo adapter tiếp điện. Khi tưởng chừng như không còn phương cứu chữa nào thì Mr Okebab xuất hiện cùng với 2 cái laptop khác. Đội của anh Thuận lại tiếp tục vào cuộc thực hiện lại từ đầu những gì đã làm. Đấu trường thêm phần ồn ào với sự vào cuộc của đội 4 đội của Mr.Okebabanhphuong. Không khí ấm cúng, sôi nổi tăng lên với sự tranh rau tranh cải __--__ +-+-+-+ của 2 đội trưởng tsf và đội trường Mr.Okebab. Bên phía kia đội của anh Adam âm thầm lặng lẻ tiến sâu vào giải pháp thực hiện chương trình và đội của bác SADQ + darkmoon + Vungoc đã liên tục "thay tài" trên chặn đường chinh phục đỉnh vinh quang /-*+/ .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC00652.jpg


DSC00650.jpg

DSC00654.jpg

DSC00659.jpg

Hơn 50 phút trôi qua và các đội nộp bài của mình về cho ban tổ chức cũng là lúc đồng hồ chỉ 5g10. Không gian tiếp tục thêm ồn ào với sự náo nhiệt từ Mr.Okebab, anhphuong, Vungoc, tsf, adam_tran.... Nhưng đó cũng là phút giây căng thẳng cho những người làm công tác ban giám khảo (chị handung107, anh Hân KDK và OverAC). Khó khăn là do nhưng cách làm hay của các đội khó mà biết được ai hơn ai, khó là cách trình bày của mỗi người một kiểu và có cách làm riêng rất đẹp.
Quyết định rồi cũng phải đưa ra:
- Giải thưởng cho giải pháp xử lý hay nhất dành cho đội của anh Adam_Tran, các công cụ được anh khéo léo ứng dụng tạo ra những bảng tính linh hoạt một cách tài tình.
- Giải thưởng cho trình bày đẹp nhất dành cho đội của anh Mr.Okebab, cách thể hiện chuyên nghiệp, trình bày dể nhìn và rất sáng sủa.
- Giải thưởng cho đồng đội đoàn kết nhất dành cho đội của bác SA_DQ + darkmoon + vungoc, trong suốt thời gian thi đấu tình thần đồng đội được thể hiện rõ rệt nhất ở cả 3 thành viên của đội.

- Cuối cùng một giải nhất, một giải xứng đáng dành cho đội của anh tsf + tedaynui + ngvanho, một file quản lý hàng hóa nhập xuất tồn đầy đủ, xử lý tốt và trình bày khá. Một giải nhất hoàn hảo.
DSC00676.jpg

Sau phần công bố kết quả thắng cuộc, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cảm xúc có thể nói được dâng tràn lên từ buổi tiệc này nhiều nhất.
Lòng ghép vào chương trình tiệc, MC Xuantham lên yêu cầu các bàn tiệc(xem như các đội) lên tham gia tiếc mục "văng" nghệ của mình. Tưởng chừng như tiếc mục thi đua "văng" nghệ được diễn ra nghiêm túc nhưng ngoài dự kiến của ban tổ chức khi các thí sinh noi gương anh SA_DQ (nam dành ca) đã lên thi nhau dành ca. @!## có lẻ đó là lúc mà mấy lít rượu cocktail phát huy công lực của mình bên dưới lớp vỏ là một loại nước uống ngọt ngọt làm bà con lầm tưởng.
Nam dành ca SA_DQ hát liên tục mấy bài làm ba con choáng. Rồi ngọa hổ tàng long xuất đầu lộ diện. ngvanho trình diện với giọng bè làm ngây ngất nhiều con tim. Mr Levanduyệt lên ôm cây đàn ghi ta làm bà con lé mắt :).
Những tiếng hát tông ré của ly cafe ban mê lấn át tiếng 123 dô của Mr.Okebab làm bà con cũng bè tông ré theo. ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,
Chưa thấy đủ đô với mấy lít rươu cocktail, Mr Okebab kéo ra thêm mấy lit rươu đế ra. hic. Bà con 123 dô thấy sợ luôn. Không khí ồn ào lên hẳn.

Khi tất cả cùng ngấm rượu, các tay mồi cũng đã say. Tiệc cũng đã đến lúc tàn, bà con lục tục sắp xếp kéo nhau về trong tâm trạng còn muốn đi thêm. ừ muốn đi thì đi. he he, nhưng sáng mai thứ 2 rồi. bà con kéo qua quán cafe ngồi nhâm nhi ly cafe ban mê để nhớ lại hình ảnh anh Duyệt hát tông ré -=09= .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Riêng bản thân em, em có thể bây giờ ngồi đây viết lại những cảm xúc này em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:
- chị Dung, anh Hân, người đã có những lời động viên, giúp đở em trong quá trình thực hiện
- Secret_Grasses, chị Xuân Thắm, anh tsf: không có 3 người chắc là em tiêu. 3 trụ cột tổ chức của buổi offline này.
- Cảm ơn anh vungoc đã hổ trợ em phần âm thanh, máy chiếu.
- Cảm ơn anh Hải - Microsoft đã đến tham dự và phát biểu tại buổi giao lưu
- Cảm ơn darkmoon, hoangaccounting, zeny, Trần thị Nguyệt, chị levy, skyonline, Camchuong đã đến tham dự và tich cực tham gia cùng Giải Pháp Excel
- Cảm ơn bác SA_DQ vì tất cả sự nhiệt tình của bác.
- Cảm ơn anh ngvanho, anh FOV, sự có mặt của 2 anh làm phong phú thêm kho tàng nhân tài của nhóm Giải Pháp Excel offline
- Cảm ơn anh Mr.Okebab, tedaynui, anh anhphuong vì sự náo nhiệt mà các anh tạo ra.
- Cảm ơn anh chị adam- mina vì những góp ý và góp vui
- Cảm ơn doan vì đã động viên anh.
- Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cảm ơn anh Levanduyet với không khí kết nối mà anh tạo dựng giữa mọi người.

Em còn muốn cảm ơn nhiều nữa, tất cả mọi người. Chưa bao giờ em thấy mình được động viên khích lệ lớn như thế này. Một lần nũa cảm ơn các anh chị.
 
Tiếc thật, hôm đó đông vui như vậy mà mình không thể tham gia được! Nhìn các hình post lên cũng thấy được sự sôi nổi và không khí ấm cúng của ngày SN. Chúc GPE sẽ tiếp tục phát triển lên một mức cao hơn trong tương lai.

TP.
 
Như vậy buổi Sinh nhật của Giaiphapexcel đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho các thành viên ngoài Bắc, xin cảm ơn Ban tổ chức trong Nam đã gửi lời chúc tốt đẹp và món quá rất quý tới từng thành viên tại buổi lễ.

Xin chúc cộng đồng Giaiphapexcel luôn đoàn kết và phát triển!
 
Rất vui và ý nghĩa, tiếc là còn thiếu một số thành viên tích cực (phía Nam) như: ThuNghi, Anhtuan1066, Phamduylong, ttphong2007, ...
Mong rằng sẽ được gặp các bạn trong buổi offline sắp tới (Có lẽ cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, bên Microsoft sẽ kết hợp với BQT GPE tổ chức giới thiệu về chuyên mục excel - đây là thông tin từ Mr. Hải - Đại diện Microsoft tới dự SN GPE)

Thân mến !
 
Ra về vào lúc trời đã bắt đầu mưa, và mưa ngày càng lúc nặng hạt hơn. Chị Xuân Thắm khoác cây đàn ghitar trên vai, sau một hồi chui vào cái áo mưa không nổi (vì đàn to và cao quá), chị không thèm mặc áo mưa luôn. Phố xá lên đèn đã lâu rồi. Nhưng cảm giác ấm cúng cho một buổi chiều và tối chủ nhật vẫn còn vương vẫn mãi. Cho đến lúc chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi offline thiếu nhiều bạn đăng ký tham gia mà lại không đi được. Có lẽ vì bận rộn công việc hay vì nhiều lý do khác. Nếu đi, sẽ được thấy sự chân tình, ấm áp và xẻ chia ở nơi đây.

Ấn tượng đầu tiên là màn khai vị với những ly rum màu đỏ hồng đào nhìn rất dễ thương. Có lẽ vì thế mà cẩm chướng thì tưởng là ly sinh tố gì đó, nhưng may quá uống từ từ nên không bị say. Secret và Sing chắc tưởng ly.. carot nên uống cái... gần hết luôn. Thế là một lúc sau thì bé Sing ngồi một chỗ, Secret chạy ra chỗ cái máy tính ngồi ôm đầu có... 1 mình. Hic, may cho mình thế không biết.D:

Bác Sa là người rất nhiệt tình. Nhưng mà bác làm em ấm ức cái vụ dành ca của bác quá. Ai đời em đang ngân nga "Hà nội mùa này vắng những cơn mưa", bác lấy mic của em luôn. Chắc bác vừa nghe ai thông báo, Hà nội đang mưa và lạnh lắm. Nghĩ em nói xạo nên dành mất của em hả? huhu

Mr Oker... thì... dô, dô, dô và 123. Cả quán trào lên một không khí như kiểu nhạc Rốc tràn về làng quê. Và anh Levanduyet ôm đàn như một tài tử trứ danh vậy. Thêm anh vungoc nữa. Chị zeny, Trần thị Nguyệt bảo: Hôm nay mới biết web mình có nhiều ca sĩ tài năng. Thật tình, còn nhiều cái tài khác nữa của các anh, các chị mà chị chưa biết đâu chị zeny ạ. Em cũng chưa biết luôn!!!

Lần đầu tiên gặp chi Dung. Em ấn tượng mãi. Vì chị nhìn hiền dịu và thân thiện quá. Nhưng em quí chị lắm, khi nghe chị Mina nói nhỏ vào tai một câu. Chị Mina ơi, chị có rảnh thì nói lớn cho mọi người nghe nhé, chứ em xấu hổ lắm lắm...

Anh adam luôn nhiệt tình ôm cây đàn mang lại những nốt nhạc trầm bổng, trữ tình và mạnh mẽ, đệm hát cho mọi người. Thi thoảng anh cũng ngân nga rằng: Gió nhớ gì, mưa nhớ gì... nghe não nề cực. Nhưng mà bác Sa thì... còn hơn thế nữa cơ.

Cảm ơn anh tfs nha. Ngồi gần anh mà chẳng được anh chăm sóc mấy. Có anhvungoc là nhiệt tình thôi. D: Nhưng được cái anh cứ hết lần này đến lần khác lên nhận giải thưởng, thì em được mở ra. Cũng đỡ ấm ức.

Skyonline! Cảm ơn em rất nhiều vì nhiều lần hỏi thăm chị. Nhiều quá cơ. Mà em cũng đang học Dark moon để được phong tặng danh hiệu: Uống rượu như nước lã đó hả? Ráng học mà thành... nghe em. Chị thì thấy, học ngược lại hay hơn đấy.

Có một nhân vật tên doan. Lặng lẽ ngồi, cười và ăn uống. Nhưng chị thực tình có ý nghĩa lắm với Admin của chúng ta.

Có một người rời bàn tiệc khá sớm, lúc em mới bước vào. Đó là anh Hải - Đại diện Microsoft- anh mang đến một lãng hoa rất đẹp và những lời nói chân tình, thân thiết, mong muốn cũng như niềm cảm phục và hy vọng đối với trang web của chúng ta. Hy vọng thời gian tới, trang web mình có nhiều cơ hội được đón tiếp những vị khách quý như anh đến chia vui và giúp đỡ.


Anh anhphuong ơi, lúc nhìn thấy anh em ngạc nhiên quá. Anh đã rất nhiệt tình cùng bao thành viên nhiệt tình khác nữa đến chung vui cho đến những phút cuối cùng.

Cho camchuong gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tạo ra bầu không khí ấm áp ngày hôm qua nhé. Một ngày không như mọi ngày. Vì hôm qua, là ngày sinh nhật của Giaiphapexcel tròn một tuổi. Chúc bạn ngày càng lớn mạnh và đạt được những mục tiêu và ý nghĩa mình đề ra nhé.

Cẩm chướng (CC).
 
Gởi Pác Mr.Okelab

Đây là chút quà mọn tặng Pác Mr.Okelab

Vietkebap.gif


không đi được SN của GPE thật là tiếc, hy vọng là lần sau được tham gia.
- Hic hic nhìn hình thấy toàn là lão tướng không hè, em đây (gà) quá, nếu mà hôm đó đi chắc lạ hơi bị (cúm) !!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếp tục nhé, các bạn

MC "bất đắc dĩ" nhưng lại vô cùng xuất sắc - XuanTham

DSC00637.jpg


Đố biết Thắm đang làm gì đây ???

DSC00657.jpg


Giám khảo cuộc thi "Đuổi hình bắt Nick" đang chấm bài

DSC00651.jpg


Levy và Doan - Nguồn động lực và có ý nghĩa lắm với Bình

DSC00658.jpg


Và nhà thơ của chúng ta - Camchuong

DSC00665.jpg
 
Thấy các bạn họp mặt mà tiếc ! Nhưng xa quá không thể tham dự được.
Ở nhà xem hình đỡ ghiền.
Nhưng nhiều nhân vật quá mà chú thích không ghi rõ, làm sao biết mặt ! Có thể các bạn ghi tên từng người trong ảnh để anh em biết mặt nhau. Còn 3 hình cuối cùng sao không xem được, chỉ thấy ô vuông.
Chúc Giải pháp Excel càng ngày càng phát triển để giúp đỡ anh em.
 
Chúc mừng hoạt động giao lưu thanh công tốt đẹp.
 
lần đầu tham gia offline, thật vui và thật thân thiện,hy vọng lần sau mình còn được tham gia !
 
Em nhớ là chụp hình rất nhiều mà, bà con ai có hình post lên em xem với. ;;;;;;;;;;;
 
Lần chỉnh sửa cuối:
OverAC đã viết:
Em nhớ là chụp hình rất nhiều mà, bà con ai có hình post lên em xem với. ;;;;;;;;;;;

Cả quay film nữa. SG có quay đoạn hai "Nam dành ca" hát cái bài gì mà có dancing nữa!!!/-*+/ . Anh Hiếu và C.Thắm ui, post lên cho mọi người xem với!!! (nhưng đừng có post hình của em!-\\/. )
 
Còn 1 số nhân vật vẫn chưa chịu lên diễn đàn đấy.
 
Sau đây, SG xin được phép giới thiệu các "Nam dành ca" vô cùng dễ thương và đáng iu của GPE.-=.,,

Phút ngẫu hứng của anh Lê Văn Duyệt

705613621_4e2fa609b6.jpg


Anh Duyệt đang kể chuyện vui "Lan và Điệp thời hiện đại"

705613651_cfd74ed6f8.jpg


"Nam dành ca"-Mr Okebab đang ca bài "Việt Nam trên đường chúng ta đi" (hì SG hỏng nhớ tên bài này).

705613693_ad72afa22b.jpg


Đôi song ca ngvho-Adam_tran

705613729_3c9ed27ebd.jpg


"Nam dành ca" ngvho

705613745_d3e4e1f5d0.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Nam dành ca" SA_DQ chuẩn bị....dành ca!:-=

705665553_4ee50b3a15.jpg


"Nam dành ca" OverAC chuẩn bị....dành ca!:-=

705665847_b5aff72fc6.jpg


Mr Lê Văn Duyệt "Oh, bác SA_DQ bị....giựt micro mà sao ca nhiệt tình dữ!"

705665497_25fb454b8b.jpg


Tiếp theo sau đây là "Nữ dành ca" (hihi...chị bay đây!!!-=.,, )kiêm nhà thơ Cẩm Chướng, hát tặng mọi người bài "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa".

705665481_ac80ee022f.jpg


P/S: phù...mai em post tiếp một số hình ảnh khác. Bi giờ em phải out đi ăn cái đã, trưa đến giờ chưa ăn gì hết!!!.@!##
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vui quá! Bà con còn ảnh thì post tiếp lên đi!
 
Cô mặc áo màu đen nick là gì sao mà quen mặt quá trời !!
 
Mọi người bình tĩnh chờ đợi, tối qua chuyển hình cho SG gần hết buổi tối rồi. Upload lên phải lâu lắm. SG chỉ có buổi trưa và tối. CÒn mình thì lười quá! Ha ha! Ai có USB đưa qua chép là nhanh nhất.

Những hình xuantham chụp đa phần là hình quậy. Bà con chờ SG đi, bảo đảm không uổng công chờ đợi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom