Sinh nhật Giải Pháp Excel tròn 1 tuổi 02-07-2007 / Thông báo và đăng ký Ở Miền Nam

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Thú thật lão gia đây cũng ham vui lắm. Nhưng tự cảm thấy mình chỉ là thành viên "tiêu cực" không đóng góp gì nhiều cho diễn đàn mà vác cái mặt mo đi gặp mọi người thì xấu "tiger" lắm.

Lão gia ít nói, vả lại không còn trẻ trung gì nữa + uống ít, "phá mồi" nhiều => sợ làm mọi người chán ngán.

Nghe SG động viên như vậy cũng đỡ tủi "khỉ".
 
FOV đã viết:
Nhìn danh sách toàn cao thủ cả. Dốt Excel như lão gia đây tham dự có vẻ lạc lỏng lắm.
Thôi đành tham dự online vậy.

Đồng chí này thích thế giới ảo hơn là thế giới thực đây mừ! Lão gia già cở nào? Chưa chắc là cao niên nhất đâu mà ham

Còn dốt Excel cở nào? Nhắm có dốt hơn được xuantham này không mà bày đặt tự tôn. Chán! ;;;;;;;;;;;

Thú thật lão gia đây cũng ham vui lắm. Nhưng tự cảm thấy mình chỉ là thành viên "tiêu cực" không đóng góp gì nhiều cho diễn đàn mà vác cái mặt mo đi gặp mọi người thì xấu "tiger" lắm.

Lão gia ít nói, vả lại không còn trẻ trung gì nữa + uống ít, "phá mồi" nhiều => sợ làm mọi người chán ngán.

Không muốn đi thì cứ nói không muốn đi đi, đưa ra lý do này hả? => đã có giải pháp excel
 
Không muốn đi thì cứ nói không muốn đi đi đã viết:
Ai bảo Bác là lão gia đây không muốn đi. Chỉ có điều hôm đó lão gia đây bận nên đến muộn hơn mọi người.

Đã chuyển khoản vào TK của Bác Thắm lúc 11h50'.
Số TK: xxxxxxx664.

Số ĐT: đã nhắn cho SG
 
SG ơi, chị đăng ký thêm cho 1 thành viên là Trần Thị Nguyệt, bạn ấy sẽ đóng tiền hôm tổ chức luôn nha. Thanks em.
 
FOV đã viết:
Ai bảo Bác là lão gia đây không muốn đi. Chỉ có điều hôm đó lão gia đây bận nên đến muộn hơn mọi người.

Đã chuyển khoản vào TK của Bác Thắm lúc 11h50'.
Số TK: xxxxxxx664.

Số ĐT: đã nhắn cho SG

Nói vậy nghe được đó.
Xác nhận đã nhận được.
Hẹn gặp lại CN nhé!
 
Chắc phải cố gắng sắp xếp tham gia, xin đăng ký 1 ghế.|||||

To: Xuân Thắm.
Bà chị ơi em đến rồi nộp ..... luôn nhé, tại cận ngày quá rồi, nếu đã khóa sổ không cho đăng ký thì báo cho em biết với.
 
Cập nhật danh sách thành viên tham dự đến 12:37 PM ngày 29/06/2007

1, 2.Handung107
3.Levanduyet
4,5.OverAC
6.Xuantham
7.Secret_grasses
8.vungoc
9.anhphuong
10.Sing
11.Skyonline
12.hoangaccounting
13.Mr Okebab
14.lamtrinh
15.Darkmoon
16.ttphong2007

17.thanhtri
18.MmaiM
19.tsf
20.tedaynui
21.ngvanho
22.minhthao31
23.highland
24,25. Adam_tran
26.Anhlinh
27.Tanhhm
28. saturn
29. levy
30.CamChuong
31.bexinh
32.Hoàng hôn dốc
33.anktdn
34.Kelvin
35.SA_DQ
36.FOV
37.Trần Thị Nguyệt


Ghi chú:
nick màu đỏ : đã đóng tiền.
nick màu xanh: hì hì...suỵt secret!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
aThuan đã viết:
Chắc phải cố gắng sắp xếp tham gia, xin đăng ký 1 ghế.|||||

To: Xuân Thắm.
Bà chị ơi em đến rồi nộp ..... luôn nhé, tại cận ngày quá rồi, nếu đã khóa sổ không cho đăng ký thì báo cho em biết với.

Uh! Nhớ đến đó. Lâu quá không thấy em xuất hiện, tưởng rằng biến mất rồi chứ! Sáng em YM cho chị là vụ này phải không?

Nhớ Chủ nhật này 01/07/2007 đó
 
Mặc dầu ngày mai trời có thể nắng to nhưng các anh cứ dùng rượu quê nhẩy ? Chiều nay em ra sân bay để nhận rồi.
 
skyonline đã viết:
Mặc dầu ngày mai trời có thể nắng to nhưng các anh cứ dùng rượu quê nhẩy ? Chiều nay em ra sân bay để nhận rồi.

Rượu gì vậy ?????

Vừa nghe tới là tay chân quýnh quáng rồi.

Lại được nhậu rồi !!!!!!!!!!!


be be be!!!!!!!!!!
 
Dear Mr Okerbab,
-----------------
Chết vì ... "diệu", em định gửi một chút gọi là quà miền Bắc, nhưng mà ra sân bay họ ứ nhận chuyển cho, họ bảo: cồn - dễ cháy!
 
Đào Việt Cường đã viết:
Dear Mr Okerbab,
-----------------
Chết vì ... "diệu", em định gửi một chút gọi là quà miền Bắc, nhưng mà ra sân bay họ ứ nhận chuyển cho, họ bảo: cồn - dễ cháy!

Xạo rồi, mấy lần đi mình đi thì mang theo cả, an ninh giữ lại kiểm tra, mình bảo đây là rượu thuốc đấy, họ ngửi xong rồi cho qua.

Mà thôi, Tết ra uống bù.
 
Ông này đúng là thông minh thật, chỉ cần biến hóa tí thôi là qua của ngay
Mr Okebab đã viết:
mình bảo đây là rượu thuốc đấy, họ ngửi xong rồi cho qua.

Còn để "diệu trắng" (đế) thì mấy ổng bảo cồn nên khôn cho đem lên hìhì.
 
Dear all,
--------
Rượu trắng mà không còn màu trắng nữa thì còn gọi gì là "đặc sản quê hương"!
Mỗi lần em có dịp ra - vào em thấy "các cụ" cứ đòi phải loại rượu trắng, thơm. Hị! Em thì không sành về rượu mà cũng không nỏi như Mr Okebab nên đành... béo mấy chú cầm bộ đàm ở sân bay... hị.. hị...
 
Mr Okebab đã viết:
Rượu gì vậy ?????

Vừa nghe tới là tay chân quýnh quáng rồi.

Lại được nhậu rồi !!!!!!!!!!!


be be be!!!!!!!!!!
Thông báo là đã có đặt rượu cocktail ở nhà hàng rồi, mấy bác vui lòng đừng mang thêm rượu vào chi cho mất công. Còn có cả bia thêm nữa mà. Phí của giời.
Vào đây còn để giao lưu nữa chứ. Với lại có ai muốn đi hiệp hai không? --=0

To Skyonline: cứ để rượu ở nhà, xử sau ở CFC đi.
To Mr Okebab: ông kia, sao mà ham hố thế nhở.
 
Thành thật xin lỗi Ban Tổ Chức "Sinh nhật GPE".
Mình rất muốn tham dự sinh nhật GPE và đã đăng ký tham dự.
Nhưng cả tuần nay, mình rối trí vô cùng, Chủ Nhật này (01/07/07) có công tác cần đi xa, mình tìm cách thay đổi ngày khác để có thể tham gia sinh nhật nhưng giờ chót không thể được.
Vậy một lần nữa thành thật xin lỗi Ban Tổ Chức và xin chúc ngày kỹ niệm sinh nhật GPE đông vui, thành công tốt đẹp.
tanhhm
 
Đào Việt Cường đã viết:
Dear all,
--------
Rượu trắng mà không còn màu trắng nữa thì còn gọi gì là "đặc sản quê hương"!
Mỗi lần em có dịp ra - vào em thấy "các cụ" cứ đòi phải loại rượu trắng, thơm. Hị! Em thì không sành về rượu mà cũng không nỏi như Mr Okebab nên đành... béo mấy chú cầm bộ đàm ở sân bay... hị.. hị...
em vừa đi nhận 10L ở sân bay về các chú ấy có biết đâu mà hỏi. Quan trọng là kiểm tra đầu vào ở ga đi mà đầu vào thì đã quá ok rồi. Em gửi tới dăm lần rồi chẳng có vấn đề gì.
 
Các đồng chí tranh luận nhiều quá, tớ thì cứ có rượu là được, khỏi cãi nhau.
Cảm ơn Skyonline nhiều nhiều.
(Nói nhỏ : nhớ mang mấy lít hối lộ Sa tiên sinh nhé, Tiên sinh không thích G, chỉ thích R thôi)

tfs đã viết:
To Mr Okebab: ông kia, sao mà ham hố thế nhở.
Anh hào, Thi nhân, Mặc khách đều lấy rượu để đối đãi nhau.
Không có rượu làm gì có Võ Tòng, làm gì có Lệnh Hồ Xung, làm gì có Tiểu Lý Phi Đao, làm gì có Lý Bạch, làm gì có ... . Okebab !!!!!!!!

Quan Vân Trường chém Nhan Lương, Văn Sú chết không kịp nhìn thấy ánh hùng đao nổi tiếng há không phải vì sợ chén rượu nguội đi hay sao !!!!!!!!!!
(he he he, xin lỗi cụ La Quán Trung nhé)

Đấy ông thấy chưa, từ cổ chí kim đều thế cả mà.
 
Một người nổi tiếng đã nói rằng:
Trong lịch sử phát triển của loài người thì có 2 sự phát hiện vĩ đại nhất.
Thứ nhất - phát hiện ra lửa, nó biến từ vượn thành người
Thứ hai - phát hiện ra rượu, nó biến từ người thành tiên
 
chibi đã viết:
Một người nổi tiếng đã nói rằng:
Trong lịch sử phát triển của loài người thì có 2 sự phát hiện vĩ đại nhất.
Thứ nhất - phát hiện ra lửa, nó biến từ vượn thành người
Thứ hai - phát hiện ra rượu, nó biến từ người thành tiên
Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng
Thứ hai - phát hiện ra rượu, nó biến người thành vượn @#!^%
Rõ khổ, rượu mà nốc tới thì 2 chân đi không vững - muốn đi 4 chân không hà. Tay thì dài ra, lúc nào cũng muốn gác... giọng nói lè nhè chỉ có vượn mới nghe nổi... --=0
Nói vui, các bác đừng giận nhé. Giận dữ thì không thể nào biến người thành tiên được đâu áh :=\+

Thành viên CFC
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom