Hân hoan chào đón bechuotcoi ra làm việc và tham quan thủ đô Hà Nội (từ 21/8 đến 25/)

Liên hệ QC

violetdylan

Ốc và Sóc
Thành viên danh dự
Tham gia
25/2/07
Bài viết
1,237
Được thích
5,245
bechuotcoi (Trúc) đã có mặt ở HN đêm qua (21/8) mặc dù công việc dày đặc nhưng vẫn có thời gian để gặp gỡ các anh, chị em ở HN.

Thân mời anh, chị em gặp gỡ, giao lưu với bechuotcoi lúc 20h ngày 22/8 tại quán cafe Highlands, tầng 3 Hàm cá mập.

Hình ảnh tòa nhà Hàm cá mập:

73_big.jpg


74_big.jpg


Đây cũng là nơi "Trai tơ" thường xuyên ngồi nhâm nhi càe với "đối tác" của mình, bên cạnh là cầu Thê Húc và hồ Hoàn Kiếm (sẽ gửi hình lên sau)

Cầu Thê Húc
800px-Th%C3%AA_H%C3%BAc_bridge_with_flags.jpg

Cầu Thê Húc được làm bằng gỗ rất thô sơ và sơn màu đỏ. Tương truyền cuối thế kỷ 19 cầu bị gãy, người ta xây lại cầu mới có chân làm bằng xi măng cốt thép, sàn và lan can làm bằng gỗ. Cầu có thiết kế cong cong và uốn luợn như hình con tôm.
Cầu Thê Húc hướng về phía Đông, hướng về phía mặt trời mọc để đón được toàn vẹn nguồn dưỡng khí ấy. Với ý nghĩa ấy, nên xưa nay cây cầu mang màu đỏ - màu của sự sống, của mọi nguồn hạnh phúc, của ước vọng truyền đời từ thời cổ đại đến nay - cây cầu Thê Húc - biểu tượng của thần mặt trời!
Cả một quần thể di tích nằm trong không gian đầy huyền thoại của Hồ Gươm đều mang dấu ấn về tín ngưỡng thờ thần mặt trời. Từ Đài nghiên, Tháp bút cho đến cây cầu Thê Húc... từ việc chọn hướng đến cấu trúc, màu sắc, biểu tượng cho đến sự liên hoàn giữa các di tích đều ẩn chứa yếu tố linh thiêng này. (chi tiết folklore sẽ trở lại với một bài viết về quần thể di tích này sau!).
- Một góc nhìn khác - góc nhìn của thẩm mỹ dân gian thì cây cầu Thê Húc chỉ có thể có một cách chọn lựa duy nhất là sơn màu đỏ, không thể khác!
Với điều này, xin được lược trích ý kiến của ông cháu nhà phê bình mỹ học Vũ Ngọc Anh: "... Đúng là cái cầu này đứng giữa thanh thiên bạch nhật thì lúc nào nó chẳng có ánh nắng rọi vào. Tứ thời bát tiết, trong những khung cảnh riêng nào đấy, hình bóng nó cũng mỗi lúc một khác..."
Quả là sự tài tình, khéo léo của cha ông ta khi đặt chọn vị trí, màu sắc và bố cục cho một di tích hoàn mỹ; đẹp như một lẵng hoa trong lòng Hà Nội - nơi lắng đọng những thăng trầm của Thăng Long - Hà Nội, nơi vừa biểu hiện sinh động, vừa linh hóa những giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam!

Hồ Hoàn Kiếm
800px-Ho_Hoan_Kiem_toan_canh.JPG

Cách đây khoảng 6 thế kỷ, hồ Gươm gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng Đào, qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ quanh năm xanh biếc nên hồ Gươm cũng được gọi là hồ Lục Thuỷ.
Tương truyền vào thế kỷ 15 hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho Rùa Vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại quân Minh (1417-1427) dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi. Truyền thuyết kể rằng khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hoá) có mò được một lưỡi gươm, sau đó lại nhặt được một cái chuôi ở ruộng cày, ghép lại thành thanh gươm, đặt tên là Thuận Thiên. Gươm báu này đã theo Lê Lợi trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc Minh. Khi lên ngôi về đóng đô ở Thăng Long, trong một lần nhà vua đi chơi thuyền trên hồ Lục Thuỷ, bỗng một con rùa xuất hiện. Lê Thái Tổ rút gươm khỏi vỏ, giơ gươm ra thì gươm bay về phía con rùa. Rùa ngậm gươm, lặn xuống đáy hồ, và từ đó hồ Lục Thuỷ có tên gọi mới là hồ Hoàn Kiếm (trả gươm) hay hồ Gươm.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Úi trời! Sao không thấy các bác kể lại buổi gặp mặt đó nhỉ? thật sự là em bận đến hết ngày 23/8 nên giờ mới online được, hihi. Bác Violet ơi! toàn cảnh sự kiện thế nào rồi ah? Cho em chiêm ngưỡng bechuotcoi xem có bằng voi không? hihi
 
Úi trời! Sao không thấy các bác kể lại buổi gặp mặt đó nhỉ? thật sự là em bận đến hết ngày 23/8 nên giờ mới online được, hihi. Bác Violet ơi! toàn cảnh sự kiện thế nào rồi ah? Cho em chiêm ngưỡng bechuotcoi xem có bằng voi không? hihi

Ha ha

Giờ vẫn chưa muộn đâu, chạy tới quán Thu Hằng ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài đi, lát nữa bọn mình sẽ tới đó nhậu để chia tay bechuotcoi, 21h45 tối nay bechuotcoi bay vào Nam rồi.
 
Quán bia Thu Hằng hồi tối nay đây:

bechuotcoi được 3 anh "chăm sóc":

P1020663.JPG


Đo chiều cao với bác Tuân mà mãi chả bằng

P1020664.JPG


"Xe ôm" của bechuotcoi hôm mưa bão:

P1020662.JPG


Giờ này chắc cô bé về tới SG rồi. Ngủ ngon nha, hẹn gặp lại ở một nơi nào đó
 
Hôm qua mình ăn mặc lịch sự để chia tay bé chuối còi, khác hẳn những lần khác.
 
bechuotcoi sướng quá xá, được 3 anh đẹp trai ác liệt đón tiếp, ....
 
Hôm qua mình ăn mặc lịch sự để chia tay bé chuối còi, khác hẳn những lần khác.

Hahaha! Những lần khác đó bác PHANTUHUONG mặc quần dài, cho áo trong quần,... hô hô....

To: Bác VioletDylan
Thật đáng tiếc không được gặp các bác và bechuotcoi, (ghen tị quá!) Lúc đó em đang ở Hưng Yên nên không tới được!
Lâu quá rồi chưa gặp được các bác!
 
Sorry bé nhé, chị mấy hôm vừa rồi bận bịu không thể gặp bé được, hẹn gặp bé trong Xì Gòn.
Bé có kiểu tóc giống chị thế-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua mình ăn mặc lịch sự để chia tay bé chuối còi, khác hẳn những lần khác.

Toàn chụp "bán thân" nên không nói lên điều gì hehehe

Không biết có cái hình nào chụp anh Hướng lúc đang đứng không nhỉ? Nếu có thì bechuotcoi và tigon up lên nhé.
 
Toàn chụp "bán thân" nên không nói lên điều gì hehehe

Không biết có cái hình nào chụp anh Hướng lúc đang đứng không nhỉ? Nếu có thì bechuotcoi và tigon up lên nhé.

Bác ơi! Em nhìn vào nơi bác PhanTuHuong chỉ ở bức ảnh thứ 2 (#4) là em đoán ra rồi! nguyên một cái .... kẻ caro!--=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
P1020664.JPG

Đợt vô xì-gòn gần tháng trời đã không gặp được bechuotcoi thế mà ra HN tới mấy ngày lận mà boyxin lại bấn quá không gặp được (Nhìn cười xjnh tươj wa' ta - thật đúng là 3 chàng ngự lâm may mắn được giao lưu cùng 2 người đẹp).

Mong sớm có ngày gặp lại
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé về sài gòn rồi có việc sáng đi Bình Dương sớm tới giờ mới trở về nhà viết vài lời tâm sự cùng các bác -=.,,-=.,,

Lời đầu tiên bechuotcoi chân thành cảm ơn các bác Hà Nội đón tiếp bé, dẫn bé đi ăn, đi chơi, mặc dù cũng tiếc là vài anh chị bận nên không gặp được. Nhưng đối với bé rất vui với tình cảm của các anh các chị đã dành thời gian công việc dẫn bé đi chơi Hà Nội. Hồi nào giờ bé tưởng mình ăn ít nhưng ra đấy phát hiện hợp phong thủy cho nên ăn gì cũng ngon ah hihihi. Bé đi ăn bún cá một lúc mần 2 tô bự tổ chảng (miền tây nói thế đấy bác ah) kakakkaka--=0--=0.


Ra đó có nhiều kỷ niệm vì ngôn ngữ 2 miền khác nhau cho nên nhiều lúc bé nói chuyện có 1 bác Hà Nội bảo rằng : “Em nói gì mà sao anh chả hiểu tí gì nhả???” kakakaka ||||||||||. Bé cảm ơn chị gôn nè cho bé ôm 1 đêm hihihi, anh Nghĩa dẫn bé đi chơi dù mưa bão, anh Hướng (dẫn đi ăn chè mặc dù bác ấy bảo già rồi nên hem thích ăn chè nhưng vì bé còi nên dẫn đi) bé vinh hạnh nhỉ%#^#$%#^#$, anh Tuân, và cả gia đình anh Minh nữa.



Thông báo các bác Miền Nam là các bác Hà Nội nhờ bé vào trong Nam hun từng người dùm các bác. Vì vậy hum nào gặp bé hun từng người một dùm các bác Hà Nội nhé, hun từng bác xong chắc phù mỏ lun ah kakakka--=0--=0--=0


Không biết dịp nào bé có thể quay lại Hà Nội thăm tất cả các bác nhưng chắc chắn 1 điều là các bác sẽ được gặp bé tại sài gòn nếu các bác đi du hí vào đây ah hihihihi. Chân thành cảm ơn tình cảm của các bác Miền Bắc dành cho bé còi, bé rất vui và hẹn gặp lại -=.,,-=.,,-=.,,
 
Web KT
Back
Top Bottom