Giao lưu họp mặt, thắt chặt tình đoàn kết.

Liên hệ QC
Ngựa +lừa =la
Ếch + cóc = ?
 
Chàng hiu hay ễnh ương gì đó, theo fương ngữ!
 
Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó. Con cóc nhảy đi
Cảm ơn bác Vetmini, thấy khó hỉu quá, em tra gú gồ bài thơ thì ra truyện cười tiếu lâm này:
http://doctruyencuoi.com.vn/truyen-...ian/490-truyen-cuoi-tieu-lam-tho-con-coc.html
hay quá! hay quá! bởi vậy anh kieumanh mới nói câu của bác thâm thúy.
Bác Vetmini ui! sao người ta hay khoe mẻ những cái người ta hổng có vậy bác?
với lại mắc cười cho mấy cái anh trong truyện đó, hổng biết nhục mà còn ngửa mặt lên cao tự đắc, biết sắp chết mà cũng chưa chịu gằm mặt xuống. hihi vui quá!
Xưa em có học câu tục ngữ: "Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ" chắc cũng từ câu chuyện này mà ra, phải ko bác!?
Em xin cảm ơn bác Vetmini và anh Kieumanh đã dạy cho bọn em con đường sáng.
hihi ^o^
 
...Bác Vetmini ui! sao người ta hay khoe mẻ những cái người ta hổng có vậy bác?
với lại mắc cười cho mấy cái anh trong truyện đó, hổng biết nhục mà còn ngửa mặt lên cao tự đắc, biết sắp chết mà cũng chưa chịu gằm mặt xuống. hihi vui quá!
Xưa em có học câu tục ngữ: "Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ" chắc cũng từ câu chuyện này mà ra, phải ko bác!?
Em xin cảm ơn bác Vetmini và anh Kieumanh đã dạy cho bọn em con đường sáng.
hihi ^o^

Theo nhà Phật thì có câu sắc sắc không không. Cái lằn ranh giữa có và không nó chỉ là chủ quan.
Vả lại, không mà dựng thành có chưa chắc đã là xấu. Trong truyện Tam Quốc có đoạn Khổng Minh dùng kế không thành để gạt Tư Mã Ý.

"Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ" có phải từ câu chuyện kia ra hay không thì tôi không biết. Vì theo tôi thì bài thơ con cóc có trước, câu chuyện kia chỉ là mượn nó để viết nên.
Cũng như bây giờ nếu tôi nổi hứng viết truyện cười thì tôi sẽ sưu tập được một mớ tài liệu về bầy tôi xẩy tô.
 
Theo nhà Phật thì có câu sắc sắc không không. Cái lằn ranh giữa có và không nó chỉ là chủ quan.
Vả lại, không mà dựng thành có chưa chắc đã là xấu. Trong truyện Tam Quốc có đoạn Khổng Minh dùng kế không thành để gạt Tư Mã Ý.

"Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ" có phải từ câu chuyện kia ra hay không thì tôi không biết. Vì theo tôi thì bài thơ con cóc có trước, câu chuyện kia chỉ là mượn nó để viết nên.
Cũng như bây giờ nếu tôi nổi hứng viết truyện cười thì tôi sẽ sưu tập được một mớ tài liệu về bầy tôi xẩy tô.
Hay quá! hay quá, Bác lại dạy bọn em thêm điều khác nữa: "kẻ trí thường dùng mưu, thất phu thường dùng quyền".
tùy theo cách ứng xử ra sao, mà bị người đời đánh giá tốt xấu và cười chê, hổng thể nào "lấy tay che mặt trời được", hén Bác!
Cảm ơn Bác Vetmini nhiều. hihi ^o^
 
Tư Mã Ý mà dám mặc váy đánh phấn do Gia Cát Hầu gởi sang thì cũng là bậc thầy của dụng kế vậy.

Kế này chỉ là hạng bét so với kế khóc lóc của Lưu Bị.
Bằng chứng là trên diễn đàn này bắt chước hoài, cứ vài bài hỏi là thấy 1 bài thớt khóc hu hu.
 
Web KT
Back
Top Bottom