Gặp mặt chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại Hà Nội

Liên hệ QC
Ảnh chụp đẹp quá em ơi. Bác nào bấm máy có nghề ghê!
Có 2 nguyên tắc để một bức hình đẹp, quan trọng là người chụp phải biết chụp, nhưng quan trọng hơn quan trọng đó là cái thần của những người trong hình sẽ làm bức hình rực rỡ.-\\/.. Vì vậy hình đẹp là do Gon và Sweet chứ không phải do người chụp. Hổng biết em nói có đúng ko nhỉ?
Thành viên này mới quá, có thể giới thiệu được không?
Đây là bạn của Sweet, Gôn và sweet đang đi trên đường, tình cờ gặp anh ta. May mà có anh ý, nên hôm qua mới có chút không khí 8.3 đấy, không thì tội các bác nặng lắm đó nha, dám bỏ rơi Gôn và Sweet.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là bạn của Sweet, Gôn và sweet đang đi trên đường, tình cờ gặp anh ta. May mà có anh ý, nên hôm qua mới có chút không khí 8.3 đấy, không thì tội các bác nặng lắm đó nha, dám bỏ rơi Gôn và Sweet.

Cảm ơn bạn của Sweet nhiều nhé

Hôm nào Sweet dẫn "anh ta" đến mạn Cầu Giấy cho mấy anh em bọn anh gặp và cảm ơn nhé.
 
Rảnh post hết
tohe.jpg

Cái này được dân dan gọi là Tò He
P1000517.jpg

Hai Bác bán tò he, nghe đồn đâu Gôn đang xin học, để làm thêm trong những ngày nhàn (thực chất hai bác có cậu con rất đẹp trai)
P1000512.jpg

Cảm nhận mùi thơm của hoa ( Đóng thôi, cho kịch tính, thực chất ko có mùi gì)
P1000511.jpg

Phải là 1 cô gái dũng cảm và gan dạ lắm mới dám cẩm vào chiếc đèn này, nó rất nóng đấy.( Mình khâm phục mình quá, mình thật dũng cảm)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Càng ngày mình chụp hình càng lên tay thì phải, xì quýt ui hôm nào đi làm người mẫu tiếp hen
 
Web KT
Back
Top Bottom