Gặp gỡ đầu năm tại Hải Phòng vào lúc 19h.30 ngày 13/01/2013

Liên hệ QC

hoamattroicoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
19/12/10
Bài viết
2,579
Được thích
5,742
Nghề nghiệp
Công nhân vệ sinh số liệu
Em chào các anh chị!

Có lẽ lâu lắm rồi các thành viên Hải Phòng không có dịp ngồi hàn huyên, chuyện trò với nhau, chia sẻ về excel, về công việc, cuộc sống... HMT tham gia diễn đàn cũng đã lâu nhưng lại chưa có dịp hội ngộ cùng các anh chị, các bác, các chú,.... ở Hải Phòng, 1 phần cũng do đặc thù doanh nghiệp em công tác, 1 phần cũng do việc học hành đang dở dang chưa xong, vừa học vừa làm nên cũng không có nhiều thời gian rảnh...hic.
Nhân dịp đầu năm em mong được hội ngộ cùng các thành viên Hải Phòng để mọi người cùng nói chuyện, giao lưu, chia sẻ và học hỏi cùng nhau.

Thời gian : 19.30 ngày 13/01/2013
Địa điểm : Quán Cafe T & T
Địa chỉ : 146 Trường Chinh - Lãm Hà - Kiến An - Hải Phòng (Gần bệnh viện Nhi Đức - HP)

Kinh Phí : Campuchia - :D

Rất mong được gặp mặt các anh chị, các anh chị.....

Em cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị còi ơi, nếu có duyên hẹn 4 năm sau offline cùng hội HẢI PHÒNG hihi tèn tèn
 
Chị còi ơi, nếu có duyên hẹn 4 năm sau offline cùng hội HẢI PHÒNG hihi tèn tèn
Sao lâu dữ vậy em, 4 năm nữa em định làm dâu Hải Phòng à? hihihi. Gặp chị dễ ẹc mà, em cứ ra bến xe Gia Lâm, lên bus nhanh Hải Âu chạy vèo 1 cái 2 tiếng 30 phút là gặp chị luôn à. hihihi
 
Sao lâu dữ vậy em, 4 năm nữa em định làm dâu Hải Phòng à? hihihi. Gặp chị dễ ẹc mà, em cứ ra bến xe Gia Lâm, lên bus nhanh Hải Âu chạy vèo 1 cái 2 tiếng 30 phút là gặp chị luôn à. hihihi

Em đang cố gắng để kiếm được anh ở HP, làm dâu đất cảng hahaa
 
Dạo này mình bận quá, và cũng đã chuyển công ty nên không cùng anh chị em offline được.
Chúc cả nhà vui vẻ.

Happy New Year
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
em phải mời cả người thân của các anh chị nữa chứ, những người có đôi thì đi một mình hơi buồn đó!
 
em phải mời cả người thân của các anh chị nữa chứ, những người có đôi thì đi một mình hơi buồn đó!
Nếu các chị của các anh cũng thú vị với Excel thì em vô cùng hoan nghênh, vì lôi kéo được cả các chị ấy nữa các anh có say GPE đến mấy cũng không phải xách vali ra cửa hay ôm gấu bông ngủ ạ, hiiiiiiiiiiii^^
 
Rất muốn găp anh em nhưng không biết đến được không nữa. Chiều 13/1 Tổ 15 Hội đồng hương Kinh Môn (quê mình) tại Hải Phòng lại tổ chức gặp gỡ tất niên tại nhà mình sợ lai rai tối chưa xong. Mình sẽ cố gắng thu xếp, có chi anh em thông cảm cho.
 
Chưa chi bữa ni đã tổ chức tất niên rồi anh sao sớm vậy
 
Rất muốn găp anh em nhưng không biết đến được không nữa. Chiều 13/1 Tổ 15 Hội đồng hương Kinh Môn (quê mình) tại Hải Phòng lại tổ chức gặp gỡ tất niên tại nhà mình sợ lai rai tối chưa xong. Mình sẽ cố gắng thu xếp, có chi anh em thông cảm cho.
Có gì bác cứ alo cho cháu, mấy anh em cháu cũng lâu rồi mới gặp nhau chắc sẽ ngồi với nhau khuya khuya ạ, hiiii

@@@ Tình hình là chưa thấy bóng hồng nào của Hải Phòng đăng ký với em đến dự, he he he, kiểu này mình em đá một sân rồi.^^
 
Có gì bác cứ alo cho cháu, mấy anh em cháu cũng lâu rồi mới gặp nhau chắc sẽ ngồi với nhau khuya khuya ạ, hiiii

@@@ Tình hình là chưa thấy bóng hồng nào của Hải Phòng đăng ký với em đến dự, he he he, kiểu này mình em đá một sân rồi.^^
chắc thời tiết lạnh quá nên nên bóng hồng ủ rũ rồi bé còi ơi.
 
chắc thời tiết lạnh quá nên nên bóng hồng ủ rũ rồi bé còi ơi.
Thế thì Hoa Mat Troi phải rũ trước ạ vì HMT cần ánh nắng mà, hiiiiiiii

Hôm nay Hải Phòng có nắng rồi anh ơi, rất đẹp ạ, thời tiết đang ủng hộ mem Hải Phòng và HN, he he he!

Rất mong gặp mặt các anh chị GPE!^^
 
hn hội hà nội cũng gặp, nếu có duyên hẹn 4 năm sau họp ở hải phòng chị còi ạ. hihi, chúc anh chị gặp mặt vui vẻ nhé...!
 
Hôm qua 19.15 ngồi chờ mọi người ở quán cafe 146 chuẩn là có 5 thành viên của Hải Phòng đến thật, hihi. Anh hoanglinhhpqn, bạn Dnn46, bạn Ahead, em corewar và HMT, 5 anh em ngồi nói chuyện, thảo luận đến hơn 22h thì nhổ neo về nhà.

Lâu lắm rồi mấy anh em mới có dịp ngồi cafe trò chuyện với nhau như thế. Nói về chủ đề excel thì ai cũng hào hứng và sôi nổi vô cùng. Anh hoanglinh chia sẻ cũng may biết đến GPE mà anh bớt được thời gian đi khắp các hiệu sách để tìm và mua sách dạy về excel. Thiết nghĩ không phải ai cũng có tinh thần đam mê ham học hỏi excel như các anh chị ấy.

HMT rất cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ với HMT buổi tối hôm qua. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp ngồi với nhau như thế và Hải Phòng chúng ta sẽ có nhiều thành viên nữa tham gia GPE hơn.

Một lần nữa xin cảm ơn!
 
Thành viên của GPE Hải Phòng thì không phải là ít nhưng mọi người rất ngại tham gia Offline. Có nhiều thành viên chia sẻ với HMT là không biết nhiều về excel nên tự ti không dám đi vì đến thì chẳng biết nói chuyện gì. Kiến thức là không giới hạn các anh chị ạ chỉ là do cách nghĩ của các anh chị thôi, riêng bản thân HMT lại nghĩ biết đâu những thứ mà anh chị biết chưa chắc HMT đã biết đâu vì lần Offline trước HMT đã thấy điều này rồi thế nên các anh chị hãy tự tin lên nhé. Chúng ta gặp nhau không chỉ chia sẻ về excel mà có thể chia sẻ trong công việc, giúp đỡ nhau trong công việc, kỹ năng ứng xử trong doanh nghiệp nữa...HMT có thể khá excel nhưng chưa chắc các lĩnh vực khác đã giỏi đâu và HMT biết có rất nhiều anh chị không giỏi excel nhưng lại rất khá các lĩnh vực khác. Chính vì thế mà HMT rất mong gặp gỡ thật nhiều các anh chị để chia sẻ học hỏi và kết bạn.

Sắp tới HMT khá bận vì phải hoàn thành khóa học kế toán ở trường Đại học để tốt nghiệp, tuy nhiên ra Tết âm lịch HMT rảnh hơn nếu anh chị nếu anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về excel, có vấn đề gì gặp khó khăn khi sử dụng excel mà HMT có thể giúp được thì cứ hẹn HMT tại điểm cafe này nhé (HMT rảnh tất cả các buổi tối ạ). HMT sẵn sàng chia sẻ tất cả những kiến thức mà HMT học được cho các anh chị có cùng sở thích. HMT nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách ngại ngùng giữa các thành viên chúng ta, giúp các anh chị tự tin xuất hiện trước mọi người hơn.

Xin cảm ơn!
 
Hình đâu HMTC ơi ơi ơi.
 
Bọn em mải tranh luận sôi nổi quá nên không nhớ ra cái món chụp hình anh ạ, hỏng có 1 kiểu nào để up lên cả. Hẹn mọi người lần sau nhé,hiiiiiiiii
Kiểu này là mấy Thầy, anh chị em ở Hải Phòng đến quán cà phê thảo luận chay. Không có hình ảnh ghi lại, không biết là có nhớ gọi cà phê uống nữa không, hay là đến hơn 22 giờ, nhân viên quán đến hỏi uống gì thì 5 anh chị em mới đứng dậy về? //////
 
Kiểu này là mấy Thầy, anh chị em ở Hải Phòng đến quán cà phê thảo luận chay. Không có hình ảnh ghi lại, không biết là có nhớ gọi cà phê uống nữa không, hay là đến hơn 22 giờ, nhân viên quán đến hỏi uống gì thì 5 anh chị em mới đứng dậy về? //////
Cafe thì hỏng quên gọi anh ạ. hiiii. Thú vị nhất là bọn em tranh luận sôi nổi đến nỗi át được cả tiếng hô VÀO của mấy ông thanh niên xem bóng đá trong đó. hiiiii

Em hy vọng sẽ có nhiều dịp được ngồi nhâm nhi cafe với các anh chị như thế. :) Đúng là em không nhớ ra món chụp hình kỷ niệm mà bạn Dnh46 cũng không thèm nhắc em, hihihi
 
Mấy khi mới có dịp offline mà quên không chụp ảnh thì kể ra cũng lấy làm tiếc. Ad mình quên mất. Hoa còi có và linh ngọc hình sở thích giống nhau. ít khi chụp ảnh.
 
Web KT
Back
Top Bottom