EFC - Chuyên mục về những người thích . . chó !!

Liên hệ QC

Mr Okebab

Ngon Ngất Ngây
Thành viên đã mất
Tham gia
6/8/06
Bài viết
3,260
Được thích
3,785
Chó là một phần quan trọng trong đời sống Người Việt, kể cả về tinh thần và . . vật chất.
Chó đã được nâng lên tầm . .quốc hồn quốc túy tại Nam Hàn và Bắc Hàn
Chó đã ăn sâu vào máu thịt và khối óc của Cha ông (cả bà nữa), và để đến ngày hôm nay trong gen di "chuyền" của chúng ta cũng có "nó"
Sự "ngon" của nó đã trở thành tiêu điểm trào phúng của nhà văn nổi tiếng Nam Cao qua "Trẻ con không được ăn Thịt Chó"

Chính vì thế, thời buổi Giang hồ náo nhiệt, bang phái đua chen, anh hào đông đúc, tiểu nhân ồn ào, đâu đâu cũng thấy CFC (Cầy Fan Club).

Nhận thấy GPE của chúng ta toàn võ lâm đương thời, cao nhân dị sĩ tràn đầy,tinh hoa hoa vô kể, tài năng trẻ quá nhiều.

Trước là nhu cầu tự nhiên, sau là lời đề nghị của VinaCFC, thời nào cũng cần một Bang hội làm Thái Sơn Bắc Đẩu cho quần hùng, vì vậy EFC ra đời (EFC - GPE CFC).

Với tôn chỉ :

Nghĩa tình huynh đệ tràn trề

Huynh nâng, đệ rót, còn chê chỗ nào

Câu thơ - Bầu rượu – Anh hào

Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu ....


CFC đã hoạt động khác tích cực và để lại nhiều ấn tượng cho võ lâm đồng đạo.

Tuy nhiên sau một thời gian vì những lý do chung của tình hình Chính trị, Kinh tế, Xã hội nên sự hoạt động của CFC đã giảm sức nóng.

Vì vậy chuyên mục này ra đời để tập hợp lại các bài viết có liên quan, các hoạt động có liên quan, và quan trọng nhất là để cho anh em ta gần nhau hơn nhất là khi đang cùng ngồi trên lưng . . chó.

KÍNH MỜI ..... KÍNH MỜI .... KÍNH MỜI .....






Bài liên quan :

  1. Họp mặt CFC miền Nam!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đồng chí OkeBab này vui quá nhỉ (ngồi lên lưng chó được cơ à? to con như đồng chí mà lại leo lên lưng chó ngồi thì có nước chó nó sụm luôn!).

Chắc lâu ngày không ăn thịt chó nên "thèm suốt đêm", vậy nên trằn trọc suốt đêm không ngủ được vì chó, hôm nay dậy sớm post bài cho đỡ "ghiền".

Bữa nào đồng chí thích ăn món "Rựa mận" thì tớ xin được chính tay nấu và đãi bạn thưởng thức một lần (tại gia).
Kha kha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế mà, hôm nọ tớ có cái đùi ngon lành, mời sang nhà xơi, lại từ chối! Rõ chán.
 
Cái đùi dễ thương chứ?
 
KÍNH MỜI ..... KÍNH MỜI .... KÍNH MỜI .....

Tía ơi, tía nói luôn thời gian và địa điểm đi. Có chuyện về mấy cái hóa đơn muốn nói với tía!. Một công đôi việc. Hihi...:-=

Cái đùi dễ thương chứ?

IMG_0295.jpg

Dễ thương hem anh?./-*+/
 

Đồng chí nhỏ nói: "Cháu siêng học và giỏi lắm, cứ mỗi điểm 10, ba cháu lại "thưởng" cho cháu 1 phát đùi này luôn. Ăn hoài chán quá, cháu giờ đã lớn rồi, chỉ thích cái "đùi" kia thôi các bác ạ!"

Đồng chí này cầm cái đùi chó mà mặt mày "phừng phừng" khí thế luôn!

Pô hình này hay đấy!

Khà khà!
 
Các bác nào "máu" thịt cầy, vào đây tham khảo tí nè: http://thitcay.marofin.com/
Còn khi nào thích "khảo sát thực tế", các bác gọi em đi luôn cho zui!
 
Cháu nói với lão già gân : Ba cháu đã luyện cháu từ nhỏ để khi cháu lớn, cháu vẫn gân hơn bác bây giờ. "mắt không yếu, tay không run, tai vẫn thính". Nhìn bác, chán bác vô phương.

Xin xen ngang một tí : Các bác có sắp xếp thời gian lên nhà Bác Vũ Ngọc offline vào Tết Tây được không nhỉ ? Bác Vũ Ngọc đa đoan, làm đầu bếp cho các bác thưởng thưởng các món ăn tuyệt vời.
 
Hãy cho một lời giải thích rõ ràng hơn để còn tính ...nước thứ hai. Ở rừng lâu ngày quá rồi nên cũng thèm ...đùi...
 
Nhà mình có nuôi 3 con chó nhưng (giống chó lai) , chó mình có một điều lạ kỳ mình xin kể cho anh em nghe : đối với những ai đã ăn thịt cầy thì vàp gặp chó mình thì nó sủa ghê lắm , còn đối với những ai đem đồ vào mà không đem ra nó cũng sủa , đúng như bác mkokibac chó rất chung thành với chủ , mính cũng rất vui khi có chó bên cạnh
 
Hôm nay 28 rồi , sao hổng thấy các bác bàn chuyện tất niên gì nhỉ ? Bác OKOK chỉ cho ăn " chay " vậy thôi à ! tiếp để em biết đường mà tham gia với .
 
Mới tết Tây mà bác! Để gần Tết Ta đi thì bàn tiếp. Chúc bác vui. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà mình có nuôi 3 con chó nhưng (giống chó lai) , chó mình có một điều lạ kỳ mình xin kể cho anh em nghe : đối với những ai đã ăn thịt cầy thì vàp gặp chó mình thì nó sủa ghê lắm , còn đối với những ai đem đồ vào mà không đem ra nó cũng sủa , đúng như bác mkokibac chó rất chung thành với chủ , mính cũng rất vui khi có chó bên cạnh

Chó của bạn ngộ quá ha! Chó của mình laị khác!
Chó của mình thì ai mà ăn thịt cầy nhiều gặp nó, nó mừng rơn! Vẫy đuôi tìu tít! Biết sao không? Nó muốn cảm ơn mấy anh CFC, làm thịt bớt mấy thằng đẹp trai đi, còn em trên cõi đời này để "cua" mấy em được gòi! Hehe

Còn nữa, chó nhà mình, đem đồ vô nhà thì được, nhưng mà xách cái gi ra là nó "sực" ráng chịu à nhà!
 


Tía ơi, tía nói luôn thời gian và địa điểm đi. Có chuyện về mấy cái hóa đơn muốn nói với tía!. Một công đôi việc. Hihi...:-=



IMG_0295.jpg

Dễ thương hem anh?./-*+/
thịt cầy thì trong ngon tuyệt như thiếu men thì có ngày phải vào nhà thương vì nó còn sống nhăn! phải cho nó một tí mem khi vào bao tử thì nó không còn quậy bao tử nữa đó! không thôi thì không yên đâu nhé! ý còn nhỏ thi không nên uống nhé.
 
Xin xen ngang một tí : Các bác có sắp xếp thời gian lên nhà Bác Vũ Ngọc offline vào Tết Tây được không nhỉ ? Bác Vũ Ngọc đa đoan, làm đầu bếp cho các bác thưởng thưởng các món ăn tuyệt vời.

Bố ơi, con xin một vé. Hôm trước con bị hụt lên nhà a.Vũ Ngọc một lần rùi. Nghe nói nhiều về tài nấu ăn của anh Vũ Ngọc nên muốn thưởng thức.}}}}} Hihi...Nói nhỏ với mọi người là trong diễn đàn GPE của mình thì hầu như anh nào cũng có một món tuyệt chiêu hết. Bữa nào mở cuộc thi nấu ăn giành cho nam GPE đi.-=.,, Hihi....
 
Web KT
Back
Top Bottom