Chúc Mừng Sinh Nhật Huynh ThuNghi ngày 04/10/2008

Liên hệ QC
Tuy hơi muộn nhưng xin chúc mừng sinh nhật anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!
 
8 giờ sáng rồi, chẳng lẽ ai cũng còn say?
Một trong những chuyện vui nhất trong ngày hôm qua là được gặp mặt Thanh Mai muội muội, đẹp hơn tưởng tượng của mọi người.
Thứ hai là gặp Bác Sa, thứ ba là gặp BNTT, thứ tư là gặp HoangDanh, BNTT, Cadafi, VY, Tú Anh, Doraemon, ... không nhớ hết, vì mình cũng còn say!
Chắc là say thiệt... Bởi gặp BNTT đến những hai lần!
 
8 giờ sáng rồi, chẳng lẽ ai cũng còn say?
Một trong những chuyện vui nhất trong ngày hôm qua là được gặp mặt Thanh Mai muội muội, đẹp hơn tưởng tượng của mọi người.
Thứ hai là gặp Bác Sa, thứ ba là gặp BNTT, thứ tư là gặp HoangDanh, BNTT, Cadafi, VY, Tú Anh, Doraemon, ... không nhớ hết, vì mình cũng còn say!
Hôm qua không có Doraemon, chỉ có mèo thật thôi.
Bác nào tường thuật tăng 2 cho anh em tường tận với. Nghe nói là vui lắm!
 
Chúc mừng SN Anh. Mến chúc Anh SN vui vẻ.

LVD
 
8 giờ sáng rồi, chẳng lẽ ai cũng còn say?
Một trong những chuyện vui nhất trong ngày hôm qua là được gặp mặt Thanh Mai muội muội, đẹp hơn tưởng tượng của mọi người.
Thứ hai là gặp Bác Sa, thứ ba là gặp BNTT, thứ tư là gặp HoangDanh, BNTT, Cadafi, VY, Tú Anh, Doraemon, ... không nhớ hết, vì mình cũng còn say!

Lần đầu muội mới gặp hai huynh BNTT một lúc. Muội quá vui và ngỡ ngàng với duyên dáng của các huynh/tỉ : Bác Sa, HoangDanh, BNTT, Cadafi, VY, Tú Anh, Doraemon, ... và không không nhớ hết vì các huynh/tỉ cho muội nhấm thử rượu vang cùa huynh BNTT giờ muội vẫn còn lâng lâng.

Không rõ ở tăng 1 sau khi muội về các huynh còn đi đâu nữa không ? Mà muội chỉ biết huynh ca_dafi đưa muội về đến nhà đúng 1:05AM.

Thanh Mai cám ơn huynh ThuNghi và ptm0412 đã dìu dắt và đưa muội đi đến cuối cuộc đời.

Xin Cám ơn tất cả các huynh/tỉ đã dành thời gian đến chung vui nhân ngày sinh lần thứ 60 của huynh ThuNghi.

Không ngờ anh Sa của muội ít tuổi đời nhất (1938) trong nhóm lại cũng có giọng ca ngất ngây. Đã dìu muội qua những điệu nhảy cũng không thua gì bác kế toán già gân cả. Phải nói ai ai cũng ca hay cả. Chỉ có muội đứng nhìn đắm đuối trước nhan sắc mỹ miều của các huynh tỉ thôi.

Thương nhớ quý huynh tỉ nhiều.

Hôm qua muội đâu có gặp Doraemon đâu. Muội chỉ gặp ngocmaipretty thôi.
Anh Sa mến yêu cho phép muội xưng hô bằng anh với em được chứ.
----
Ngày 04/10 lúc 12 giờ trưa, muội có gặp anh levanduyet cùng anh Sa tại quán Hai Mơ. Lần đầu dùng vitamin gâu gâu cùng các anh muội muốn khóc hụ hụ vì mãi đến giờ mới thưởng thức món này lần đầu trong cuộc đời. Cũng may răng cũng còn chứ chậm vài năm nữa lấy răng đâu ra để thưởng thức đây. Ngồi tâm sự cùng Hội trưởng và phó hội đến 5 giờ. Mời hai huynh ấy về nhà cho biết nhà muội, chạy về đến nhà thì thấy huynh 090TRI đã chờ ngoài cửa để đưa muội đi dự sinh nhật của huynh ThuNghi.
Hội trưởng và phó hội tham quan 1 lúc rồi Hội Trưởng chia tay về vì ở nhà còn có con nhỏ và vợ nhỏ nữa (Theo dòng tâm sự của Hội Trưởng). Thương cho thân trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu.

Anh Sa, 090TRI cùng muội qua nhà đón Tú Anh cùng đi. Lần đầu hội ngộ muội thấy tỉ Tú Anh quả thật duyên dáng, thùy mị. Ăn nói dịu dàng từng lời kỹ càng như là dân làm kiểm toán thì phải.
DSC00501-1.jpg

Chạy đến Hòn đất thỉ các huynh tỉ đã tập họp khá đông đủ, không ngờ huynh BNTT từ quận 7 và huynh VuNgọc (ở Củ Chi) rất xa mà đã có mặt. (anh Sa,BNTT,ptm0412, ThuNghi,admin Bình (cao học Kinh tế khóa 15),hoangDanh282,anh Đức "Tiger" cùng bạn anh Đức,090TRI,VuNgọc,NTTV, Tú Anh,Tungnguyen_kt (Bình Dương), ca_dafi,giao_nguyenthat (Bình Dương)


Thân

@@@ 090TRI : Sao muội không thấy hình muội vậy ??? Chỉ có trời biết - đất biết sao ???
 
Lần đầu muội mới gặp hai huynh BNTT một lúc. Muội quá vui và ngỡ ngàng với duyên dáng của các huynh/tỉ : Bác Sa, HoangDanh, BNTT, Cadafi, VY, Tú Anh, Doraemon, ... và không không nhớ hết vì các huynh/tỉ cho muội nhấm thử rượu vang cùa huynh BNTT giờ muội vẫn còn lâng lâng.

Không rõ ở tăng 1 sau khi muội về các huynh còn đi đâu nữa không ? Mà muội chỉ biết huynh ca_dafi đưa muội về đến nhà đúng 1:05AM.

Thanh Mai cám ơn huynh ThuNghi và ptm0412 đã dìu dắt và đưa muội đi đến cuối cuộc đời.

Xin Cám ơn tất cả các huynh/tỉ đã dành thời gian đến chung vui nhân ngày sinh lần thứ 60 của huynh ThuNghi.

Không ngờ anh Sa của muội ít tuổi đời nhất (1938) trong nhóm lại cũng có giọng ca ngất ngây. Đã dìu muội qua những điệu nhảy cũng không thua gì bác kế toán già gân cả. Phải nói ai ai cũng ca hay cả. Chỉ có muội đứng nhìn đắm đuối trước nhan sắc mỹ miều của các huynh tỉ thôi.

Thương nhớ quý huynh tỉ nhiều.

Hôm qua muội đâu có gặp Doraemon đâu. Muội chỉ gặp ngocmaipretty thôi.
Anh Sa mến yêu cho phép muội xưng hô bằng anh với em được chứ.
----
Ngày 04/10 lúc 12 giờ trưa, muội có gặp anh levanduyet cùng anh Sa tại quán Hai Mơ. Lần đầu dùng vitamin gâu gâu cùng các anh muội muốn khóc hụ hụ vì mãi đến giờ mới thưởng thức món này lần đầu trong cuộc đời. Cũng may răng cũng còn chứ chậm vài năm nữa lấy răng đâu ra để thưởng thức đây. Ngồi tâm sự cùng Hội trưởng và phó hội đến 5 giờ. Mời hai huynh ấy về nhà cho biết nhà muội, chạy về đến nhà thì thấy huynh 090TRI đã chờ ngoài cửa để đưa muội đi dự sinh nhật của huynh ThuNghi.
Hội trưởng và phó hội tham quan 1 lúc rồi Hội Trưởng chia tay về vì ở nhà còn có con nhỏ và vợ nhỏ nữa (Theo dòng tâm sự của Hội Trưởng). Thương cho thân trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu.

Anh Sa, 090TRI cùng muội qua nhà đón Tú Anh cùng đi. Lần đầu hội ngộ muội thấy tỉ Tú Anh quả thật duyên dáng, thùy mị. Ăn nói dịu dàng từng lời kỹ càng như là dân làm kiểm toán thì phải.
DSC00501-1.jpg

Chạy đến Hòn đất thỉ các huynh tỉ đã tập họp khá đông đủ, không ngờ huynh BNTT từ quận 7 và huynh VuNgọc (ở Củ Chi) rất xa mà đã có mặt. (anh Sa,BNTT,ptm0412, ThuNghi,admin Bình (cao học Kinh tế khóa 15),hoangDanh282,anh Đức "Tiger" cùng bạn anh Đức,090TRI,VuNgọc,NTTV, Tú Anh,Tungnguyen_kt (Bình Dương), ca_dafi,giao_nguyenthat (Bình Dương)


Thân

@@@ 090TRI : Sao muội không thấy hình muội vậy ??? Chỉ có trời biết - đất biết sao ???
Á chà chà... cái MỤI Ngồi quán uống cà phê này nha! Dấu đầu hở đuôi rồi MỤI ơi!

Làm gì mà có chuyện chỉ có trời biết, đất biết... Ha ha... Mọi người ai cũng biết dung nhan mỹ miều của... MỤI. He he... cảm ơn mấy cái hun của MỤI tối hôm qua nhá, lâu quá rồi hỏng được ai hun... thích quá, thích quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chạy đến Hòn đất thỉ các huynh tỉ đã tập họp khá đông đủ, không ngờ huynh BNTT từ quận 7 và huynh VuNgọc (ở Củ Chi) rất xa mà đã có mặt. (anh Sa,BNTT,ptm0412, ThuNghi,admin Bình (cao học Kinh tế khóa 15),hoangDanh282,anh Đức "Tiger" cùng bạn anh Đức,090TRI,VuNgọc,NTTV, Tú Anh,Tungnguyen_kt (Bình Dương), ca_dafi,giao_nguyenthat (Bình Dương)


Thân

@@@ 090TRI : Sao muội không thấy hình muội vậy ??? Chỉ có trời biết - đất biết sao ???

Đúng là đáng ăn đòn mà...hmm...

To all: hôm qua có việc nên phải về sớm, không đi tăng 2 với mọi người được, bùn wé đi mất. Lần kế tiếp chắc sẽ không xui như lần này đâu.
 
Thật buồn vì bệnh đột xuất nên không tham dự được. Mong ThuNghi và mọi người thông cảm. Xin hẹn gặp tại buổi offline ngày 18/10 tới
Thành thật xin lỗi
 
. . . .
Nghiêm khắc phê bình bác Sa, chúc mừng bác Thu nghi là phải Bàu Đá, sao cứ tặng hoa hoài là sao ??? Hai Đại ca gặp nhau mà chỉ có bó hoa rồi ngồi . . ngắm nhau à ???
Be be be!!
2ủa tình mình có đem theo rượu & hoa; Mà từ 12H trưa đã chuẩn bị đến Hòn đất;
Ngặt nổi, giữa đường gặp hai người quen xưa; Ngồi tỉ tê hồi, hết chai bầu đá mất tiêu!
Xin lỗi mọi người & ThuNghi, nha!!
Lần sau sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm!! Ha ha! Đời đáng sống thêm năm nữa, để còn dự ~ cuộc vui!!
 
Web KT
Back
Top Bottom