Có Mem nào ở Gia Lai không zậy ta?

Liên hệ QC

nghiaphuc

Thành viên gạo cội
Thành viên danh dự
Tham gia
25/9/09
Bài viết
5,730
Được thích
8,847
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên
Mình là Hoàng Nghĩa Phúc, giáo viên trường THPT Lê Thánh Tông - TX Ayun Pa, Gia Lai.
Rất muốn làm quen với các thành viên GPE ở Gia Lai, hy vọng có dịp Offline với nhau tại Pleiku hoặc nếu ở Ayun Pa thì tuyệt.
Chờ hồi âm.
Thân!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn có thể để lại thông tin liên lạc được không, ví dụ số điện thoại!? Để mọi người có thể liên lạc với bạn được nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có liên quan tý xíu được nhận đồng hương GL k nhỉ?

Kể anh chị nghe chuyện này hen

Cách đây khoảng 2 năm, em đang chạy xe trên phố Thái Hà (HN) thì có 1 anh chạy xe lên kêu:
- Em ơi, em ở chỗ nào Gia Lai thế?
Con bé ngớ người ra, chả hiểu anh này đang nói gì. Sau 1' định hình, mới chợt nhớ ra là mình đang đi con xe có biển gần với biển của bộ
- Dạ, em ở đường Phan Đình Phùng ạ, ngay ngã tư đó anh
- Uhm, vậy hôm nào đi xem Hoàng Anh Gia Lai đá banh nha. Đi cùng hội đồng hương Gia Lai. Có gì thì anh alo cho hen
- Dạ,

Một lần khác:
- Chú công an: biết phạm lỗi gì không?
- Con bé: Dạ, không ạ
- Chú công an: Đi vào đường ngược chiều, giấy tờ xe đâu?
- Con bé: Dạ..., đây ạ. Cháu mới ở "trên núi xuống", không biết đường, chú cho cháu xin
- Chú công an: Đang đi học hay đi làm?
- Con bé: Dạ, cháu đang đi học ạ
....

Kết quả: 50K cho lỗi vi phạm, hix

----
Em thích quán cafe Đùng Đình
 
NTTV Gia Lai nè, nhưng muh ở SG rồi, hôm nào về GL off cafe hén! Rất vui có thêm 1 member GL, hy vọng sẽ có thêm nhiều nhiều nữa.
 
Tôi cũng ở Gia Lai. 01 Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê. Luôn rảnh để cafe.
 
ủa, em có đến Gia Lai ngủ lại đó 1 đêm rồi, có uống cafe đặc sệt, nhìn đã thấy say, có ăn gà rừng đi bộ và hưởng cái gió, cái bão ở đó rồi. Vậy, em có được nhận bà con với các đồng hương không ạ?
 
Đợt này vào Komtum cũng phải ghé thăm Gia Lai xem thế nào.
 
Ai ơi, muốn vào Gia Lai thì nghĩ cho kĩ nhé:
" Anh đi công tác Plei
...ku dài....... biết ngày nào vê (về).."
Tớ chỉ ghế thăm Gial Lai một chút thôi mà 13 năm rồi chưa về được Hà nội đây. Thèm phở HN quá !
 
Nước Biển Hồ sao ngọt bằng Sông Hồng được, sợi mỳ thì ở đâu thế. Không sao để ngày mai Mem vượt qua đèo Mangyang lên Pleiku một chuyến cho thỏa chí. Hì...hì. Mong được làm quen với các bạn.
 
Nước Biển Hồ sao ngọt bằng Sông Hồng được, sợi mỳ thì ở đâu thế. Không sao để ngày mai Mem vượt qua đèo Mangyang lên Pleiku một chuyến cho thỏa chí. Hì...hì. Mong được làm quen với các bạn.
Nhưng chắc chắn là cà phê Pleiku phải ngon hơn cà phê Hà Nội chứ? Chạy dọc theo đường Wừu, cả phố cà phê, thấy mà ... "phê".
Bác Hướng nhớ ghé Pleiku một chuyến nhé!
 
Member Gia Lai ơi, cafe đi
 
Tiếc thật, sáng nay Tigon ghé vào Pleiku mà không tiếp đón được, chỉ cách 100km chứ mấy đâu... Cuối năm học, đủ thứ việc phải lo... Thôi nhé, hẹn dịp khác mình sẽ offline ở phố núi, hay biết đâu là ở Hà Nội... hi vọng là ngày đó không xa...
 
Tiếc thật, sáng nay Tigon ghé vào Pleiku mà không tiếp đón được, chỉ cách 100km chứ mấy đâu... Cuối năm học, đủ thứ việc phải lo... Thôi nhé, hẹn dịp khác mình sẽ offline ở phố núi, hay biết đâu là ở Hà Nội... hi vọng là ngày đó không xa...

Hi hi, tiếc thật đó. Ở GL 2 hôm mà dính mưa cả 2.

Hi vọng gặp bác tại HN
 
Hi hi, tiếc thật đó. Ở GL 2 hôm mà dính mưa cả 2.

Hi vọng gặp bác tại HN
Biết vậy mời Tigon xuống Ayun Pa chơi hoặc gửi lên Pleiku một ít nắng, ở đây gần như nắng quanh năm. Biết đâu Tigon xuống đây lại mang theo một chút mưa cho Ayun Pa,... mong lắm,... mong lắm...
 
Web KT
Back
Top Bottom