Đố về ý nghĩa các "sao" và các Title của GPE qua thơ.

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,041
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Về vấn đề sao, có khá nhiều người dù là thành viên tham gia diễn đàn lâu nhưng chưa biết hết, vì vậy, mình đưa ra câu đố bằng thơ, nguời trả lời bằng thơ, để các bạn thành viên khác được biết về ý nghĩa các "sao" và các title dưới mỗi tên thành viên.

Hôm nay em được lên sao
Vui nên ra đố về “sao” diễn đàn.
Xoay xoay có sáu sao vàng
Title theo đúng quy trình là chi?
Xin mời ai giải thích đi
Giải thích từ 1 đến 6 sao thì …em thương.
Giải thích thật tỏ, thật tường
Mỗi sao xoay đó là bao nhiêu bài?
Tên thành viên gắn sao xoay là gì?
(Ghi rõ từ 1 sao xoay đến 6 sao xoay thì cần viết bao nhiêu bài? Tên thành viên có từ 1 sao xoay đến 6 sao xoay là gì?) –Tên thành viên: thành viên mới, thành viên chính thức…


Sao xoay là có nghĩa chi?
Không xoay là ý nghĩa gì hỡi anh?

Bầu trời trông thật trong xanh
Các sao “bị liệt” ghi danh bảng vàng?
Tên thành viên ấy đang mang là gì?
(Bao nhiêu bài viết thì được 1 sao…không xoay, 2 sao không xoay,…6 sao không xoay, tên thành viên các sao vàng không xoay là gì?)

Huy chương lấp lánh đến thì
Đủ số bài viết em ghi anh vào
Thành viên này gọi làm sao
Bao nhiêu bài viết thì vào được đây?
Mong anh hãy tỏ hãy bày
Từ 1 đến 6 huy chương này hỡi anh.
Huy chương lấp lánh đẹp xinh
Mắt em lấp lánh khi nhìn vào sao.

Bao giờ "ăn, ở cùng Cel" (Excel)?
Bao giờ được “sống cùng Cel” hả mình?

Nếu mà “tử” bất thình lình
Liệu ta có thể ghi danh là gì?
(Câu cuối này ở ngoài lề
Đoán cũng được, không đoán thì cũng xong).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai định nghĩa vì sao diễn đàn
Đố ai đêm được công lao thành viên
 
Có ai trả lời không nhỉ?
 
Hic, hôm nay không trả lời nổi bằng thơ, chỉ trả lời ngắn gọn thế này thôi nhé:

- Về Rank
+ 1 sao đồng xoay: 0 bài
+ 2 sao đồng xoay: 50 bài
+ 3 sao đồng xoay: 150 bài
+ 4 sao đồng xoay: 300 bài
+ 5 sao đồng xoay: 500 bài
+ 6 sao đồng xoay: 800 bài
+ 1 sao vàng không xoay: 1200 bài
+ 2 sao vàng không xoay: 1700 bài
+ 3 sao vàng không xoay: 2500 bài
+ 4 sao vàng không xoay: 3500 bài
+ 5 sao vàng không xoay: 5000 bài
+ 6 sao vàng không xoay: 7000 bài
+ 1 huy chương lấp lánh: 9500 bài
+ 2 huy chương lấp lánh: 12500 bài
+ 3 huy chương lấp lánh: 17000 bài
+ 4 huy chương lấp lánh: 22000 bài
+ 5 huy chương lấp lánh: 27500 bài
+ 6 huy chương lấp lánh: 33500 bài

- Về Title
+ Thành viên mới: 0 bài
+ Thành viên chính thức: 50 bài
+ Thành viên hoạt động: 100 bài
+ Thành viên thường trực: 200 bài
+ Thành viên tiêu biểu: 400 bài
+ Thành viên tích cực: 800 bài
+ Thành viên gắn bó: 1600 bài
+ Thành viên gạo cội: 3200 bài
+ Chuyên gia GPE: 6400 bài
+ Ăn cùng GPE: 12800 bài
+ Ở cùng GPE: 19200 bài
+ Sống cùng GPE: 25600 bài
 
Bổ sung thêm, từ 100 bài trở lên có thể tự đổi tên thành viên theo ý mình. Ví dụ 100 bài, là thành viên hoạt động thì có thể đổi thành "thành viên thân thiện", thành viên dễ thương....
(Những bài viết được tính để lên bài, lên sao thì Không tính những bài trong thư giãn)
Có thể điều này nhiều thành viên mới chưa biết.
 
Bổ sung thêm, từ 100 bài trở lên có thể tự đổi tên thành viên theo ý mình. Ví dụ 100 bài, là thành viên hoạt động thì có thể đổi thành "thành viên thân thiện", thành viên dễ thương....
(Những bài viết được tính để lên bài, lên sao thì Không tính những bài trong thư giãn)
Có thể điều này nhiều thành viên mới chưa biết.

Nghĩ lại cảm thấy nên cho đồng chí này vào BQT diễn đàn được à hen (vì TY của đồng chí với diễn đàn)
 
Hic, hôm nay không trả lời nổi bằng thơ, chỉ trả lời ngắn gọn thế này thôi nhé:

- Về Rank
+ 1 sao đồng xoay: 0 bài
+ 2 sao đồng xoay: 50 bài
+ 3 sao đồng xoay: 150 bài
+ 4 sao đồng xoay: 300 bài
+ 5 sao đồng xoay: 500 bài
+ 6 sao đồng xoay: 800 bài
+ 1 sao vàng không xoay: 1200 bài
+ 2 sao vàng không xoay: 1700 bài
+ 3 sao vàng không xoay: 2500 bài
+ 4 sao vàng không xoay: 3500 bài
+ 5 sao vàng không xoay: 5000 bài
+ 6 sao vàng không xoay: 7000 bài
+ 1 huy chương lấp lánh: 9500 bài
+ 2 huy chương lấp lánh: 12500 bài
+ 3 huy chương lấp lánh: 17000 bài
+ 4 huy chương lấp lánh: 22000 bài
+ 5 huy chương lấp lánh: 27500 bài
+ 6 huy chương lấp lánh: 33500 bài

- Về Title
+ Thành viên mới: 0 bài
+ Thành viên chính thức: 50 bài
+ Thành viên hoạt động: 100 bài
+ Thành viên thường trực: 200 bài
+ Thành viên tiêu biểu: 400 bài
+ Thành viên tích cực: 800 bài
+ Thành viên gắn bó: 1600 bài
+ Thành viên gạo cội: 3200 bài
+ Chuyên gia GPE: 6400 bài
+ Ăn cùng GPE: 12800 bài
+ Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE: 19200 bài
+ Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE: 25600 bài

Thực ra thì sau khi nghe góp ý thành viên thì kyo đã sửa lại 3 title cuối như thế này :D
 
Hôm nay mới thấy: GPE có 2 huy chương. Nhưng không thấy lấp lánh như quảng cáo.
 
Hôm nay mới thấy: GPE có 2 huy chương. Nhưng không thấy lấp lánh như quảng cáo.
Em nhớ là lúc đầu mới trình diện, 2 huy chương này cũng lấp lánh đẹp lắm, nhưng hình như do chỉnh sửa kích thước (ban đầu hơi lớn) nên nó không còn lấp lánh nữa.
 
Một ngôi sao xoáy, không bài
Năm mươi lần gửi là hai sao tròn.
Giết trăm rưỡi địch, ba lon
Giết ba trăm địch là tròn bốn sao.
Năm xị năm cánh trời cao
Tám trăm bài viết ngọt ngào lục tinh !
Ngàn tá một sao lặng thinh
Thêm năm trăm nữa nhị tinh so tài
Tam tinh năm xị hai chai
Ba ngàn năm chục gửi bài, tứ tinh.
Năm ngàn, năm chiến hữu tình
Chiến ba lít rưỡi ... tang tình sáu sao !?
...
Ôi dzào, biết đến khi nào !
Ăn - Ở - Cùng sống với "đào Gờ-pe" ?
Đến khi gạo cội rằng e
Huy Chương vài chiếc ...
.............nặng đè ...
.............................tuổi xuân !
 
Thành viên mới ngẩn tò te
Từ 0 - tứ cửu (49) bài nè được lên.

Chính thức có 50 lần

Gửi bài lên với diễn đàn Gờ Pe

Một trăm bài ấy đến thì (100)

Thành viên hoạt động em ghi anh vào

Thường trực thành viên ấy sao?

200 bài đủ thì vào ngồi đây.

Tiêu biểu là thành viên này

400 bài viết được ngay “danh vàng”

Thành viên tích cực 800

Rồi mới gắn bó, mới “nằm” với Cel

Ngàn sáu lần em phải “trèo” (1600)

Được danh “Gắn bó” biết bao nhọc nhằn?

“Gạo, cội” em rất muốn thăm

Nhưng bài phải đủ ba nghìn hai trăm (3200)

Chuyên gia giải pháp mà xem

Sáu nghìn tư đó (6400) là em được vào

Bao giờ “ăn”, “ở” cùng Cel

Bao giờ được sống cùng Cel hả mình?

.....
Yêu thương, gắn bó với Tình
Diễn đàn giải pháp chúng mình rất vui.
 
Bao nhiêu sao ấy là bao
Bao nhiêu thì được đi vào lòng em?
Bao nhiêu thì anh được "xem",
Bao nhiêu anh được tặng kèm nàng thơ?
Bao nhiêu anh hết bơ vơ?
Bao nhiêu anh hết làm thơ một mình?
Bao nhiêu thì rước về dinh?
Anh đây cố hết, cho mình có đôi.
 
Sao trên trời có khi tỏ khi mờ
“Sao” trong giải pháp em chờ đợi anh

Bảng vàng anh được ghi danh

Hơn nghìn bài viết thì anh “được lòng”

Bài “thư giãn” em nói: Không

Vì không được tính nằm trong “sao” này.

Muốn “xem” thì phải từng này:

Giải hơn nghìn rưỡi đề bài của Cel (1500)

Muốn nàng thơ ấy …chạy theo

Chỉ cần từ đủ 2 sao im lìm

Hai ánh mắt em đi tìm

hai sao sáng cho tình gửi trao

Hỏi xem “đằng ấy” thế nào?

Bài viết có đủ để vào….vòng trong?

Để: Hết “bơ vơ”, hết “nằm không”

Để mà “gắn bó” đồng lòng với Cel.

Muốn về dinh ấy còn ….leo

Cố huy chương nữa xem sao…hỡi chàng

Chẳng cần chi lá ngọc cành vàng

Chỉ cần đôi lứa lên đàng (đường) cùng Cel



 
Nếu mà tử bất thình lình
Gọi là chết vẫn chung tình với Cel (Excel)
 
Một ngôi sao xoáy, không bài
Năm mươi lần gửi là hai sao tròn.
Giết trăm rưỡi địch, ba lon
Giết ba trăm địch là tròn bốn sao.
Năm xị năm cánh trời cao
Tám trăm bài viết ngọt ngào lục tinh !
Ngàn tá một sao lặng thinh
Thêm năm trăm nữa nhị tinh so tài
Tam tinh năm xị hai chai
Ba ngàn năm chục gửi bài, tứ tinh.
Năm ngàn, năm chiến hữu tình
Chiến ba lít rưỡi ... tang tình sáu sao !?
...
Ôi dzào, biết đến khi nào !
Ăn - Ở - Cùng sống với "đào Gờ-pe" ?
Đến khi gạo cội rằng e
Huy Chương vài chiếc ...
.............nặng đè ...
.............................tuổi xuân !
Oa
Nhà thơ của chúng ta đây
Nhưng có lẽ chưa vượt qua được cô nàng thơ xuan.nguyen82 của chúng ta? hii
 
Bao nhiêu sao ấy là bao
Bao nhiêu thì được đi vào lòng em?
Bao nhiêu thì anh được "xem",
Bao nhiêu anh được tặng kèm nàng thơ?
Bao nhiêu anh hết bơ vơ?
Bao nhiêu anh hết làm thơ một mình?
Bao nhiêu thì rước về dinh?
Anh đây cố hết, cho mình có đôi.
Thơ của bác này có vẻ đang lạc đường sang "lĩnh vực" khác nhỉ? hiiii
 
Oa
Nhà thơ của chúng ta đây
Nhưng có lẽ chưa vượt qua được cô nàng thơ xuan.nguyen82 của chúng ta? hii

6 câu cuối của bài leonguyenz viết rất hay, và có ý nghĩa, mình rất thích. Diễn đàn của chúng ta rất nhiều chàng thơ, nàng thơ, bạn vào mục "thư giãn" sẽ thấy có rất nhiều bài hay.
Chúc bạn sớm được đổi màu nick và title thành viên nhé.
 
Thơ của bác này có vẻ đang lạc đường sang "lĩnh vực" khác nhỉ? hiiii

Cũng không hẳn là "lạc đường" đâu, nhân tiện bài đố về sao thì bạn này tranh thủ hỏi về "sao trong mắt em" í mà.
Hic, vẫn xoay quanh từ: "Sao".
 
Web KT
Back
Top Bottom